Pages

31 tháng 12, 2011

Chúc mừng năm mới 2012 ( Nhâm Thìn)

Chúc cả nhà sang năm mới năm con rồng mạnh khẻo, hạnh phúc zui zẻ
Chúc các bạn ai sinh vào tháng1, nhớn thêm 1 tuổi vẫn hay ăn chóng nhớn nhớ. Chịu khó vào b.nhốc để còn giao lưu gặp gỡ.

New Year, New Year....

Ri  cũng  đến  ngày  cui  năm  đáng  nh 
Đèn giăng giăng, ph cht người qua 
Tht tt bt, nào hoa, nào nến
Nào bánh kem, nào nhng phn quà.
Ta li nh biết bao ln Tết đến 
Biết bao người lng l đón Tết v 
Khi ta ct bánh kem, thp nến   
Biết bao người mong ước được như ta.

Nếu ai có người thân đang ch đi
Mi hiu rng hnh phúc by nhiêu thôi
Vì ta biết có bao người đang thiếu
Mt s chia dù rt nh, trong đời.

Ri cũng đến ngày cui năm đáng nh
Ta thắp thêm 1 ngọn nến cho người
Ta cắt thêm một phần hạnh phúc
Tặng bình an cho tất cả, bạn ơi!

31/12/2011. BH

30 tháng 12, 2011

Đơn xin..vào Blog!

Kính gửi Ban Liên Lạc 12CD Trần Phú!
Tên tao là Phí Liên Tâm ( hay còn gọi là Tâm Đại Tá )
Sau 1 hồi tự kiểm điểm bản thân và nhận thấy là cũng đủ điều kiện để là thành viên của bờ nhốc ' "12cd tranphu "
Nay tao làm đơn này để các cậu giúp tớ vào à quên tao chứ vào bờ nhốc của lớp
Ký tên
Tâm Đại Tá!



DAM CUOI CON GAI BAN HUONG 12D

Hom nay THANH HUONG va NGOC ANH thay mat ban lien lac toi du dam cuoi con gai cua ban HUONG 12d. Dam cuoi vui ve va am cung.
HUONG va ANH gap rat nhiu ban cung lua la ban be cua bo me co dau. Moi nguoi thi nhau nang coc chuc mung vo chong ban HUONG vi co them con re....Dam cuoi rat vui vi ...co cuoi thi ngon va co dau chu re rat dep doi...
Minh cung rat vui va lai chot giat minh.....den khi nao minh cung tro thanh me vo nhu ban HUONG dayyy? Oi minh con chua wen dc ki uc tuoi hoc tro co maaaaa?
Cac ban nghi sao cac ban oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii????

29 tháng 12, 2011

Thư từ Hằng Nga - Đức

(Gửi các bạn chia sẻ của Nga - 12C nhé)

Cac ban  to chuc lien hoan lop lan thu 2 duoc, Nga doan la do cong cua Hoa va Huong. Nhin hinh anh cac ban cuoi vui, minh cung thay vui lay.

Con may ngay nua la het nam, Nga chuc gia dinh Hoa nhieu niem vui, hanh phuc, don nhan duoc toan dieu may man, ca gia dinh duoc thanh cong hon nua trong cong viec cung nhu hoc tap!.. That long cam on Hoa gui blog moi cho Nga, qua do Nga co the biet them chut it ve cac ban.

Noen nam nay hoi VN ben nay cung vua don 2 Nghe sy Trung Duc va Thu hien sang bieu dien, ca hai lon tuoi roi nhung hat van con hay. Hoa dao nay co thich hat va hay hat nua khong? CLB Hoan kiem cua chung minh nay da thay doi nhieu, hoi ve phep Nga co di qua.. Ky niem sinh hoat o CLB that tuyet va Nga rat hanh dien moi khi ke chuyen lai cho moi nguoi nghe ve nhung lan thu thanh va chuong trinh bong hoa nho cua tui minh. Neu nhu lam sao xin lai duoc nhung cuon bang do nhi.
Nho giu cong tac lien lac day!Tam biet Hoa yeu qui!

Hang Nga

28 tháng 12, 2011

Happy New Year!

Chào các bạn lớp 12C-D, năm mới tớ chúc các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc.

TẾT ĐẾN NHỚ QUÊ..













 QUÊ HƯƠNG...
Ta nhớ ngày qua người có hỏi
“Nghe pháo giao thừa có nhớ quê?”
Câu hỏi lửng lơ treo giữa đôi bờ
Có lẽ ta quên tre già, gốc khế!

Chưa bao giờ nghẹn ngào đến thế
Lòng lâng lâng khi nắng xuân về.
Thời gian chưa già cỗi với tuổi thơ
Nghe xa cách và chạnh lòng dễ sợ!

Ta - đứa con phong trần còn nặng nợ
Cô đơn trên dương thế đến bao giờ?
Ta - trẻ đùa trong giấc mộng tuổi thơ
Hóa lũ nhện giăng tơ vào cổ tích.

..........

(Gửi tới các bạn bài thơ mình đi tầm được, nhất là các bạn ở xa như Tùng Lâm, Bạch Hoa..)
 Đọc đi mà nhớ quê nhé!


CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BẠN.


CHÚC CÁC BẠN MỘT TUỔI MỚI THÀNH CÔNG, 
HẠNH PHÚC & NHIỀU MAY MẮN HƠN NỮA

          1. Trần Ngọc Tú - 7/1                                                    4. Nguyễn Ái Hoà 24/01
            2. Vũ Hoàng Phương - 10/1                                          5. Nguyễn Tuyết Liên - 29/01
            3. Nguyễn Kim Oanh - 12/1                                          6. Đoàn Chí Kiên - 30/01



Tớ chỉ mang đến tặng các bạn thôi, bánh kẹo và hoa các bạn tự chia nhé.
(Cái bánh thì to mà hoa thì cũng nhiều đấy)


27 tháng 12, 2011

Ai sinh nhật tháng Giêng đấy?


Tháng Giêng chúng ta sẽ có 6 bạn sinh nhật nhé!
Hãy chuẩn bị lời chúc mừng đi nào, các bạn ơi!

1. Trần Ngọc Tú - 7/1
2. Vũ Hoàng Phương - 10/1
3. Nguyễn Kim Oanh - 12/1
4. Nguyễn Ái Hòa - 24/1
5. Nguyễn Tuyết Liên - 29/1
6. Đoàn Chí Kiên - 30/1

HAPPY BIRTHDAY TO ALL OF YOU!

Blog tròn 1 tháng tuổi!

Ngày mai 28/12, blog vừa tròn một tháng ra đời. Lúc viết những dòng chữ này số lượng truy cập vào blog cũng vừa bước qua con số 4,000, và bài viết cũng là 101, quả là không nhỏ phải không các bạn! Đáng nói là có một số người ở nước khác cũng vào xem (chỉ có điều họ không comment được), nhiều nhất là ở Việt Nam chiếm gần 3/4 số lượng, sau đó là Đức (chắc Tùng Lâm là nhiều nhất) nước Nga, Mỹ, Balan, Tiệp Khắc. Tiếc rằng chúng ta lại không biết là có bao nhiêu trong số này là bạn học của chúng mình (12CD) và bao nhiêu là người khác.
Bài được xem nhiều nhất chính là Ngày Hội Ngộ 12CD, hình ảnh của chúng ta tháng trước tại Hà Nội, lên tới hơn 100 lần truy cập, còn ít nhất là bài viết về 'Thăm cô Trang, Thầy Hải' chỉ có 3 lần truy cập.
Làm công việc admin cho blog, mình báo cáo lại cho các bạn biết tình hình blog nhé,  là đến nay có thêm Doãn Thúy, và Ngọc Ánh nữa là số thành viên lên 14. Mình chẳng thích số 14 tẹo nào! Các bạn có vậy không, vì hai lớp chúng ta lên tới con số hơn 60 cơ mà! Vậy các bạn nào chưa là thành viên hãy gửi cho mình email nhé (bachhoa@gmail.com), mình sẽ gửi thư mời ngay. Nếu các bạn chưa có số email thì cứ nhắn tin cho mình biết (0902636668), mình sẽ tạo email cũng như làm thành viên giúp các bạn nhé.
Hy vọng sẽ có thật nhiều các bạn vào làm thành viên của Blog chúng ta!


26 tháng 12, 2011

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỖ VĂN PHÚC - 27/12

Chúc Phúc như ý
Mọi sự vẹn toàn:
Sức khỏe, ý chí 
Và thật bình an! 

27-12 
Happy Birthday nhé!

SINH NHẬT THU HÀ


CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN NGUYỂN T THU HÀ


26/12/1967

CHÚC BẠN MỘT TUỔI MỚI VẪN TRẺ TRUNG, HẠNH PHÚC & MAY MẮN NHIỀU HƠN NỮA.
(Trẻ cũng đúng thôi vì thêm vài ngày nữa là được làm em, cũng vẫn may đấy bạn ạ)

25 tháng 12, 2011

CHÚC SINH NHẬT THU HÀ (BÉO) - 26/12

MAI MỚI TỚI SN HÀ, NHƯNG MÌNH CHÚC SINH NHẬT TỪ HÔM NAY NHÉ, ĐỂ HÀ CÓ ĐƯỢC NHIỀU HƠN NHỮNG LỜI CHÚC MỪNG TỪ CÁC BẠN!
MÌNH CHÚC HÀ CHỈ MỘT ĐIỀU ƯỚC THÔI. TẤM HÌNH BÊN ĐÃ NÓI HỘ RỒI NHÉ!
HAPPY & VERY HAPPY BIRTHDAY NHÉ BẠN!

Gửi tới 12 C- 12 D


Từ phương xa mình chúc các bạn 12 C &12D một Noel đầm ấm vui vẻ , năm mới 2012 nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành đạt.

24 tháng 12, 2011

Vô Đề (4)

Một hoài niệm nhỏ
Nhắc mình không quên
Tâm mình in dấu
 Kỷ niệm dày thêm

Thôi không nhớ nhớ
Thôi đừng quên quên
Ta ru ta nhé
Nắng vàng ngủ yên.

Noel 2011 B.H

23 tháng 12, 2011

Ước gì...


Dưới đây là một bài viết của một cô y tá người Úc tên là Bronnie Ware, từng là y tá chuyên điều trị người sắp chết. Ðây là những bệnh nhân biết mình không qua được, không muốn chữa trị nữa mà về nhà chờ ngày ra đi vĩnh viễn. Trong những ngày đó, cô Ware tới chăm sóc họ, cho họ uống thuốc, và họ trò chuyện với cô. Cô nói, “Họ trưởng thành rất nhiều khi họ phải đối mặt với cái chết của mình.” Khi cô hỏi họ có gì tiếc nuối không, một số câu trả lời cứ trở lại mãi. Dưới đây là 5 câu thường nghe nhất.

1. “Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để sống cho mình, thay vì sống theo ước muốn của người khác.”

Ðây là điều tiếc nuối lớn nhất, cô Ware nói. Khi sắp qua đời, nhìn lại, người ta mới thấy mình có những điều ước chưa bao giờ thực hiện.
Hầu hết mọi người còn chưa thực hiện được một nửa điều mình muốn và phải nhắm mắt ra đi biết rằng đó là do chọn lựa của mình. Cô Ware nói:
“Ðiều quan trọng là thỉnh thoảng phải thực hiện vài điều mình ước mơ. Ðến lúc mình bệnh thì trễ mất rồi. Sức khỏe là điều kiện để thực hiện nhiều thứ, mất rồi thì quá trễ.”

2. “Tôi ước gì tôi đừng đi làm nhiều quá như vậy.”
Cô Ware nói gần như bệnh nhân phái nam nào cũng nói vậy. Các ông ấy do quá quan tâm việc làm, đã lỡ mất thời em bé hay thiếu niên của các con, lỡ mất tình bạn với người bạn đường. Phụ nữ cũng nuối tiếc như vậy nhưng ở thế hệ các bệnh nhân của cô Ware, số phụ nữ đi làm thường không nhiều. Còn đàn ông, thì “tất cả nuối tiếc đã phí đi quá nhiều phần của cuộc đời cho cuộc chạy đường trường vì sự nghiệp.”

3. “Tôi ước gì tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc.”
Nhiều người cố nén cảm xúc để không bị đụng chạm. Kết quả là cuộc đời của họ bị đè nén. Có người còn vì thế mà bị bệnh.

4. “Tôi ước gì tôi giữ liên lạc được với bạn bè.”
Nhiều người không thực sự biết giá trị của tình bạn cũ cho tới những tuần cuối đời và nhiều khi không còn kịp tìm lại bạn cũ nữa. Ðời sống bận bịu, ai cũng có lúc bỏ bê bè bạn. Nhưng khi người ta biết mình sắp chết, người ta trước tiên hết lo sắp xếp vấn đề tài sản đâu ra đấy, nhưng nhiều khi họ muốn sắp xếp để giúp đỡ những người họ quan tâm.
Rồi họ lại quá yếu, quá mệt, không làm được việc này. Ðến cuối đời, cái còn lại chỉ là bạn bè và người thân là quan trọng.

5. “Tôi ước gì tôi cho phép mình được hạnh phúc hơn.”
Ðiều đáng ngạc nhiên là rất nhiều người nói lên điều này. Nhiều người phải đến lúc gần ra đi mới thấy là hạnh phúc là một chọn lựa. Nhiều người cứ sống và làm theo thói quen, để quên đi mất mình có quyền thay đổi hết để tìm đến hạnh phúc. Ðến lúc nằm trên giường bệnh, nhiều người lúc đó mới thấy chuyện người khác nghĩ gì, chê bai gì, là chuyện không quan trọng gì hết. Họ chỉ muốn được vui, được cười, được hạnh phúc.

CÒN  BẠN 12CD ƠI, BẠN ĐANG ƯỚC GÌ TRƯỚC LỄ NOEL, MONG CHÚC CHO BẠN KHÔNG PHẢI ƯỚC NHỮNG ĐIỀU TRÊN NỮA VÌ NÓ ĐANG LÀ HIỆN THỰC CỦA BẠN RỒI!

SINH NHẬT BẠN TRUNG!

 CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN PHẠM QUỐC TRUNG


Chúc bạn thêm một tuổi mới tràn đầy hạnh phúc và may mắn!



21 tháng 12, 2011

Ngày ấy và bây giờ - Cẩm Lan

Bạn ngày xưa là một cô gái xinh xắn, dáng cao dong dỏng, tóc tỉa ngắn gọn gàng. Đi với Quỳnh đúng như một cặp 'ngọc nữ' của lớp 12C. Bạn luôn nhẹ nhàng, và có một nụ cười hơi thoáng buồn từ hồi đó. Nhóm của Lan ngoài hai bạn ra còn có Hạnh và 4 cậu bạn trai dễ thương (Thắng, Lâm, Phúc, Quân). Cứ tưởng thế nào cũng có một đôi trong ấy... vậy mà vẫn chỉ là bạn thôi nhỉ.

Vẫn chỉ là bạn, là bạn thôi
Thời gian có nhòa bao kỷ niệm 
Hai mươi mấy năm cho dù quyến luyến 
Vẫn chỉ là bạn, là bạn thôi..


Lưu bút của Lan khiến mình nhớ lại đúng cái giây phút chia tay. Lan nói: "Giờ chia tay bây giờ chỉ biết buồn và giọt lệ rơi lã chã. H ơi, lúc này H đang nói lời chia tay trước toàn trường, còn Lan ngồi đây buồn rười rượi...", Mình nhớ hôm đó giữa sân trường, đứa nào đứa nấy đã khóc hết nước mắt cho đến..cả mấy ngày sau nhỉ!

Từ ngày đó đến nay, có bao giờ tụi mình nghĩ vào đời nhiều vất vả gian nan đến thế đâu! Có những mất mát mà tưởng chừng có thể khiến ta quỵ xuống, muốn đầu hàng. Thế nhưng khi biết là tất cả chỉ là những bài học của cuộc đời ai cũng sẽ phải trải qua ít nhất một lần, thì ta lại bình thản vượt qua, phải không?

Gặp nhau năm ngoái, không nói được gì với Lan, nhưng mình luôn tin tưởng bạn là một người đầy nghị lực, sẽ chẳng có khó khăn nào mà bạn không thể vượi qua được. Mong cuộc sống luôn luôn mỉm cười với bạn!

Viết tiếp... sắp đến Noel rồi!

Chẳng biết ở HN các bạn đang chuẩn bị thế nào chứ bây giờ mình đã thấm thía.. mấy lời của Hương. Cuối năm bận quá các bạn ơi... Chỉ một hôm không vào blog, viết lách được là số người vào cũng giảm đi.

Gọi điện cho chủ tịch phường 'ném đá hội nghị' thì hóa ra Hồng Giang ngày nào cũng vào nhưng.. không xem được gì cả, lại phải điều động chuyên gia phân tích thì biết là nhà 'Đài' bị kẹt đường truyền.

Nếu bạn nào cũng'bị' kẹt giống Giang, tức là lên Google search, thấy Thời Đi Học mà không thể vào được nữa, rồi bị báo 'timed out' thì có nghĩa là đường truyền bị kẹt. Xem lại mình có đường truyền riêng, hay chia sẻ với ai không nhé. Việc mua 1 cái 3G của Viettel cũng hay lắm, sắp tới Noel hay bị kẹt mạng, có cái 3G là có mạng mới dễ vào hơn. Hình như là 700 ngàn thì phải, nhưng thay pin được và có thể mang theo, truy cập bất cứ đâu, rất tiện đấy.

Các cây bút sắc sảo Mai Lan, Hương Cua chạy đâu cả rồi, sắm sửa Noel hả các bạn?
Viết bài thêm cho bạn bè đọc vui nhé, các bạn ơi!

19 tháng 12, 2011

Sắp tới NO EL rồi!


GỬI TỚI CÁC BẠN LỜI CHÚC BÌNH AN 

                              Từ thời trung cổ, cây thông, một loại cây vạn niên thanh, là biểu hiệu cho sự sống và luôn luôn liên hệ với Lễ  Giáng Sinh

Lửa, đèn, và nến là vật tượng trưng của sự ấm cúng và sự sống, nó luôn luôn liên hệ với các lễ lạc vào mùa đông của cả những người theo đạo Thiên Chúa và các đạo khác.
     
          Vào những dịp này người ta trang hoàng nhà cửa bằng cây lá xanh tươi và hoa đèn rực rỡ. Trẻ con     và  mọi người  được trao quà tặng.

( Các bạn thân mến! Đến ngày NO EL mình sẽ gửi nhiều gói quà tới các bạn)


LỜI CHÚC NGÀY 19-12


KIM DUNG B VÀ BẠCH HOA (HÌNH PHÍA DƯỚI)  LUÔN TƯƠI VUI VÀ 
TRÒN XOE NHƯ HAI QUẢ BÓNG BAY NÀY NHÉ! 
BAN LIÊN LẠC 


18 tháng 12, 2011

Ngày ấy và bây giờ - Bạch Hoa



Từ đầu đến giờ mục "Ngày ấy - Bây giờ" mới chỉ thấy toàn Bạch Hoa đưa mọi người đi " tàu bay giấy " như Hồng Giang viết mà chả thấy ai ngoài Mai Lan gửi tàu bay đến cho Bạch Hoa cả. Mai là sinh nhật Bạch Hoa từ nơi xa xôi này mình gửi "tàu bay" to về và hy vọng với sự hỗ trợ của các bạn sẽ đưa Bạch Hoa "bay thật cao " trong ngày vui đấy.

Ngày ấy Bạch Hoa thế nào nhỉ. Kỷ niệm thì nhiều từ những lần học nhóm hay làm bích báo nhưng ấn tượng khi nghĩ đến bạn là mình nghĩ đến một người bạn chăm chỉ học giỏi hăng hái công việc của lớp nhiệt tình sinh hoạt xã hội( Cán bộ mà !!!!! ) và đáng quí nhất vẫn là sự quan tâm vui vẻ tận tình với bạn bè.Mọi người cũng như mình rất quí và nể bạn - Bật mí một tí nhé không chỉ một mà vài con trai lớp mình rất có cảm tình với BH nhưng không dám nói ra (vì sao....thì chỉ có những bạn đó tự trả lời được ) để rồi đến bây giờ khi ai cũng có gia đình riêng rồi không biết có dám thú nhận ở trên Blog này mà để cười cùng với nhau hay là vẫn bí mật giấu ở trong bụng và cười một mình. Mình chỉ tiết lộ thế thôi và sẽ không viết thêm nữa đâu. BH và các bạn tự điều tra nhé( Ai có tật không phải giật mình đâu - TL không phản bội đâu mà chỉ động viên để "tự thú trước bình minh" thôi).
 
Còn Bạch Hoa bây giờ.Có thể nói bạn là một người thành đạt. Xa cách bao nhiêu năm mình không biết được những giai đoạn khó khăn vất vả của bạn nhưng nhìn vào những gì bạn đạt được ngày hôm nay mình rất tự hào và kiêu hãnh khi có những người bạn như Hoa. Bạn đã dựa vào kiến thức trình độ sở trường của bản thân để thành đạt như ngày hôm nay . Thành đạt như vậy nhưng bạn lại có một tấm lòng rất đáng quí, cái tâm của bạn là điều mà mình khâm phục nhất. Các bạn có biết không Bạch Hoa làm rất nhiều công việc từ thiện đấy Hoa kể thêm cho mọi người biết đi chứ đừng âm thầm như thế, tất cả các việc bạn làm mình tìm hiểu thì mới biết chứ bạn không chịu kể gì cả.
Cô Hiên nói đúng thật với đức tính sẵn có của bạn Hoa sẽ trưởng thành trong cuộc sống và ở môi trường nào cũng được mọi người quí mến

Gặp lại bạn sau 26 nâm mình mừng quá, mong đợi đến ngày gặp bạn để hàn huyên nhớ lại thời đi học. Thế rồi đến khi gặp nhau nói được vài ba câu chuyện lại phải chia tay nhau.Sau bao nhiêu năm mà Hoa vẫn thế chu đáo và quan tâm đến bạn bè. Mình tiếc là thời gian gặp nhau ít quá không nói chuyện được nhiều nhưng rồi cũng tự an ủi là dù sao cũng gặp lại được người bạn thân mến thời đi học để rồi hy vọng sẽ có lần gặp lại.Hoa ơi thế mà cũng đã 1 năm rồi đấy- Khi nào sẽ gặp lại đây.........

Theo dõi Blog này các bạn thấy không - Bạch Hoa bây giờ vẫn như ngày trước năng động tích cực nhiệt tình trong công việc của lớp . Có và duy trì được Blog này là nhờ Bạch Hoa rất nhiều. Thời đi học chúng ta hay ỷ lại Cán bộ lớp còn bâygiờ chúng ta cùng nhau hỗ trợ Cán bộ lớp nhé . Hy vọng là 12 CD sẽ tích cực trong hoạt động ở Blog này để tình cảm kỷ niệm thời học sinh của chúng ta sẽ không bị phai mờ đi theo thời gian.

Viết đến đây đọc lại không biết tàu bay giấy này bay cao đến đâu rồi nếu 12 CD thấy chưa đủ thì các bạn hỗ trợ thêm nhé.

Cuối cùng mình chúc Bạch Hoa luôn khỏe mạnh vui trẻ hạnh phúc gặp nhiều may mắn.
Hy vọng sẽ có dịp sớm gặp lại nhau.

17 tháng 12, 2011

Tặng các bạn bài hát này nhé

Tâm Sự Thứ Bảy (2) - CHIA SẺ

Mình mới tham gia làm speaker sáng hôm nay về một chủ đề khá đặc biệt, đó là 'Doanh nhân làm sao để giữ tâm tĩnh lặng'. Sau buổi nói chuyện có một bạn gái là doanh nhân đã rất xúc động làm ngay một bài thơ về Hạnh Phúc (mình sẽ tìm để đăng lên blog nhé). Điều đặc biệt đó là, khi cô bé đọc xong bài thơ về hạnh phúc, thì hai mắt rớm lệ.

Mới hiểu là Hạnh phúc nhiều khi chỉ là sự sẻ chia thôi! Khi được ai đó chia sẻ, cho dù sẻ chia ấy là về sự 'bất hạnh' thì ta vẫn cảm thấy 'hạnh phúc'. Cô gái đó cũng vậy.

Chưa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của cô bé đó muốn gặp mình để.. xin tư vấn riêng chuyện tình cảm. Thực sự thì đúng là mình làm nghiên cứu và tư vấn nhưng trong lĩnh vực..thị trường, chứ có làm tư vấn về.. tình cảm đâu! Nhưng mình đã không thể nói 'không' với cô bé được. Mình hiểu là có nỗi bất hạnh nào đó vẫn đang âm ỉ bên trong tâm hồn nhạy cảm của cô bé rất cần được ai đó cùng lắng nghe và chia sẻ.

Thứ Bảy trước tình cờ mình cũng 'tám' về chủ đề này trên blog với Hương, Giang và Ngọc, 3 cô bạn quý của mình ở HN. Tuần này có thêm 'chuyện' để mà 'tám' tiếp về chủ đề này với các bạn.

Các bạn à, trong cuộc sống sẽ có một khi nào đó, một ai đó trong chúng ta cũng cần một sự cảm thông nào đó, dù là rất nhỏ, thì các bạn hãy đừng ngần ngại 'nhận thêm' một chút sẻ chia đó của bạn bè mình. Biết đâu chỉ cần có sự lắng nghe thôi, chúng ta đã có thể mang lại hạnh phúc cho người bạn của mình rồi mà mình không biết.

Vậy thì đừng ngại ngần chia sẻ, và cũng đừng ngần ngại lắng nghe, các bạn nhé. Dù là người được nhận, hoặc là người cho đi sự chia sẻ ấy thì chắc chắn rằng cả hai sẽ đều cảm thấy hạnh phúc đấy. Hãy thử nhé, các bạn. Chúc các bạn thật nhiều bình an và hạnh phúc trong ngày cuối tuần!

17.12.11

16 tháng 12, 2011

Tâm sự : Kỷ niệm cũ

Thế là có thêm các bạn Hương Cua, Mai Lan viết bài, rồi hôm nay Thu Hà, Vũ Trụ lên tiếng, blog rôm rả hẳn lên. Tùng Lâm, Hồng Giang, Thanh Hương, Song Ngọc thì xuất hiện một lần mà vẫn chưa thấy 'tái xuất giang hồ'. Một số bạn mình đã gửi thư mời mà vẫn lặng im như tờ! Còn ai vẫn 'ngoài vùng phủ sóng' thì các bạn vào làm thành viên cho vui để chia sẻ 'tếu táo' cho cuộc sống thêm thi vị hơn nhé, nhất là để biết rằng vẫn còn có vị 'mặn' của muối còn đọng lại (như Mai Lan nói nhỉ).

Mình còn nhớ một kỷ niệm rất 'ngọt ngào' đó là nhóm con gái ở lớp 12C hồi đó hay góp tiền cho Thanh Hương giữ quỹ (vì Hương giữ quỹ lớp mà). Cuối tuần (ngày thứ 6 như hôm nay ấy), cả bọn lại rủ nhau đi ra Tràng tiền ăn kem. Mà có phải ăn 1,2 cái đâu... đến 10 cái/đứa. Cứ tưởng tượng giữa trời đông giá rét thế mà cả bọn ăn say sưa cho đến lúc.. run lập lập mới thôi. Kem hồi đó chỉ toàn nước đá với đường pha có chút xíu mùi va ni mà sao thấy ngon hơn gấp nhiều lần kem 'xịn' bây giờ nhỉ1

Hồi đó ăn cái gì cũng thấy ngon lắm, bánh mì không cũng ngon, mấy cái bánh 'chín tầng mây mười tầng gió' cũng ngon... Sơn hào hải vị không ngon bằng bún chả quạt ở nhà bạn Quân, hay túm tụm quạt chả cuối năm lớp 11 nhỉ. Hôm làm liên hoan ở lớp, mình nhớ là phải đi đến nhà Ánh lấy một nồi nước dùng to đùng. Bạn Trụ xung phong chở mình với nồi nước. Thú thật phải cố gắng lắm chứ không thì chắc mình bị bỏng mất vì nồi nước nặng, mới sôi xong còn nóng bỏng, mà đường thì ổ gà, mình cứ phải la ở phía sau: " cẩn thận.. cẩn thận ổ gà kìa...". Hú vía!

Kỷ niệm thì nhiều, thỉnh thoảng lại nhắc lại 1 tý trên blog. Bạn nào có nhớ đến kỷ niệm gì thì chia sẻ nhé, đừng như Hương Cua, toàn 'gợi tò mò' của mọi người mà chẳng chịu có đáp án gì cả.

Hương ơi, cho biết đáp án đi nào!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT



SINH NHẬT VUI VẺ









CHÚC MỪNG SINH NHẬT HAI BẠN

    LÊ BẠCH HOA                            19/12/1967                         NGUYỄN KIM DUNG B


 Chúc các bạn thêm một tuổi mới tràn đầy hạnh phúc & may mắn.
 Hãy mãi mãi như những cô bé học trò ngày xưa.



 ( Tớ gửi bánh và cà phê cho các bạn để làm quà)



THƠ CŨ





Nếu tình yêu là muối của cuộc đời
Xin cho thơ được làm dăm hạt nhỏ
Khi sóng biển ào ạt cơn sóng vỗ
Thơ tan đi còn vị mặn trong đời.

 Vì thế mà chúng ta mỗi lần gặp nhau dư âm còn lại chính là vị mặn đó.
Nhưng cũng may là ko bị khát nước.











15 tháng 12, 2011

Dễ thương


Nắm bàn tay em nhỏ

Khẽ hong khoảng trời hiền

Một cánh diều căng gió

Bao mơ ước thần tiên

Sân trường theo câu hát

Lung linh tiếng cười tươi

Ơ kìa mưa bung hạt

Đưa ánh nhìn chơi vơi

Mơ hồ trang giấy trắng

Gieo tròn nét nghiêng bay

Mực tím màu tia nắng

Ươm hoa những mê say

Mây giữa mùa lơ lửng

Thu hờn dỗi giả vờ
Phút se lòng yên lặng
Tự dưng muốn thành thơ


Người trên mây - 18-11-2011

Có nhời một chút......




 HOA PHƯỢNG ĐỎ

           Ngày  trước mình ấn tượng nhất ở lớp 12C là bạn Lê Bạch Hoa, mình thì ko học cùng, nhưng nghe thấy đồn thổi là bạn BH  là cán bộ lớp, vừa học giỏi, lại vừa xinh đẹp nữa, chu cha....mình hâm mộ lắm, nhưng rất tiếc mình lại là con gái nên chẳng nên cơm cháo gì.
           Trong cuộc sống hiện tại, phải đối diện với những a b c..... của cuộc sống, nhưng được gặp gỡ và     giao lưu  với  nhau bằng những" lời thơ", mình thấy rằng được Bạch Hoa  khen mình cũng thấy  phấn khởi cho dù toàn sưu tầm và mượn thơ ở tận đâu đâu.
            Thôi thì  Bạch Hoa ai cũng khen nhưng trong đấy có mình là được lắm rồi.
            BH ơi. nhìn ảnh mà nhớ về Hà Nội nhé.








14 tháng 12, 2011

MÁCH LẺO

Các bạn ơi sao không ai lên tiếng thế để mỗi bạn Hoa lên tiếng thế? Hôm nay tớ kể cho các ban nghe một chuyện nay nhé . Ngày xưa tớ còn bé tớ có một cô bạn chơi cũng hơi hơi thân ,đi đâu cũng rủ nhau , hồi đấy cũng biết điệu một chút nhưng vẫn còn trẻ con lắm một hôm nó khoe với tớ nó có người YÊU ôi lúc đấy tớ ngưỡng mộ nó vô cùng , cũng phải nịnh nó mãi nó mới cho xem mặt , nhìn người YÊU nó đi xe cuốc mà thấy thích thế đấy là nhìn từ xa thôi , rồi một hôm hứng chí nó cũng cho mình đi cùng đến gặp người YÊU nó đợi mãi rồi người YÊU nó củng ra nhưng không hiểu sao người YÊU nó lại mắng cho mình lẫn nó một trận là trẻ con, thế là hai đứa đi về .người YÊU nó hồi ấy làm ở chỗ rạp tháng tám trông sang đường ấy .Các bạn có muốn biết là đứa nao không . HÃY LÊN TIẾNG NHÉ TỚ SẼ KỂ CHO MÀ NGHE

Doãn Thúy

Có một người âm thầm theo dõi blog từ ngày đầu tiên mới ra đời (28/11), có một người có rất nhiều 'tâm sự' nhưng.. lại chẳng chịu chia sẻ với ai trên blog cả...đó chính là Doãn Thúy, cô bạn một thủa nào.

Ngày xưa khi vào lớp Thúy và Vinh là hai anh em ruột, phải một thời gian sau cả lớp mới biết. Cô bạn ít nói, hiền lành và rất hay tủm tỉm cười. Ngày gặp lại ai cũng ngạc nhiên vì bạn vẫn rất trẻ trung như thời đi học, vẫn giữ được những vô tư và hồn nhiên thủa nào.

Viết mấy dòng cho bạn để bạn nếu có vào blog hôm nay thì nhớ phải lên tiếng đấy nhé, không đăng bài thì cũng phải để lại nhận xét hoặc ít ra cũng 'like' gì đó đấy nhé, chứ không chơi kiểu 'du kích quân' của ngày xưa đâu, Thúy ơi ời!

KỶ NIỆM XƯA


Ngày hạ cuối
(Sẽ chỉ là những kỉ niệm mà thôi...)

 









Sẽ chỉ là những kỉ niệm mà thôi
Mùa hạ cuối đã ập vào cửa lớp
Cơn mưa rào đầu mùa bất chợt
Đem nuớc về tưới đẫm mầm xanh,

Hoa học trò đừng quá mỏng manh
Trong trang vở ép bông hoa màu tím nhớ
Dẫu mai này dù xa xôi cách trở
Vẫn nhớ hoài một thuở học trò ơi,

 Sẽ chỉ là những kỉ niệm mà thôi
Bài học cuối lấm lem màu máu phượng
Và khắc sâu trong lòng ta nỗi nhớ
Sẽ chỉ là những kỉ niệm mà thôi...

13 tháng 12, 2011

Vô đề (3)


Sau cơn lốc của trận bão
Có đổ vỡ 
Im lìm.
Sau cơn lốc của tâm hồn 
Có lặng yên 
Dữ dội.

1989. BH.

Vô đề (2)

Công viên không còn ghế đá
Ngày xưa, ai đã đến ngồi
Hàng cây vẫn đứng trầm mặc
Lá buồn xào xạc, đơn côi.

Chỗ ấy bây giờ vườn hoa
Trẻ con chạy quanh thảm cỏ
Chỗ ấy bây giờ rực rỡ
Lâu rồi em có đến chơi?

Hàng cây có nhận ra tôi?
Và gió, gió còn nhớ bạn?
Ngày xưa cây che ai ngồi,
Tiếng ai thì thầm gió thoảng..

Bâng khuâng tôi đứng giữa trời
Bên tôi một vườn hoa nở
Bên tôi nô đùa trẻ nhỏ
Bên tôi ai cũng có đôi...

23.03.91 BH

12 tháng 12, 2011

Ngày ấy và bây giờ - Lệ Hoa

"Người yêu tôi của tôi là cô bé Lệ Hoa .." Ừ ta đã viết cho mình như thế trong lưu bút, vì ngày xưa tụi mình cứ gọi nhau là 'người yêu' phải không? Vui thật đấy Hoa nhỉ.

Đọc lưu bút của mình ta vẫn còn cười tủm tỉm vì những kỷ niệm về mấy Đ.O.C (thôi, cho cả làng biết nhé, là Đức-Ông-Chồng phải không?). Hồi đó Đ.O.C của mình là ai thì ta biết rồi, còn Đ.O.C của ta là ai.. thì ta lại...quên mất rồi mới chết chứ! (Chẳng biết bàn cuối hay bàn đầu nữa. hic).  Tụi mình cứ thì thầm, tủm tỉm hoài.. thế mà cuối cùng chẳng có Đ.O.C nào biết về việc này nhỉ, và chẳng đứa nào.. cưới Đ.O.C của mình cả (haha)!

Ta rất vui khi nhớ lại những kỷ niệm này Hoa à. Năm trước gặp nhau tâm sự được ít quá. Được biết mình đã hạnh phúc bên người bạn bên lớp 12H, người anh cùng học phổ thông thủa nào, người rất đẹp trai và lịch lãm phải không?

Rất mong mình tham gia vào Ngày Hội Ngộ của 2 lớp để bọn mình ôn lại nhiều chuyện xưa nhé, và để mình còn cho ta biết ĐOC của ta là ai chứ nhỉ, phải không Hoa!

Ngày ấy và bây giờ - Hồng Yến

Ngày ấy bạn không những là một cây văn của lớp chúng mình mà còn rất giỏi ngoại ngữ nữa. Chẳng thế mà bạn là người duy nhất (hình như thế) đã thi khối D lúc đó nhỉ. Yến luôn để lại trong bạn bè hình ảnh một cô bạn thẳng thắn, cương nghị, có tiếng cười thành tràng vui vẻ. Yến thân nhất với Nghiêm Nga rồi Vân và Song Ngọc. Thỉnh thoảng mình cũng được tham gia chung trong nhóm, nhất là ngày Tết được đến nhà Yến ở Mai Hắc Đế ăn nhiều mứt rất ngon.

Học với Yến từ hồi cấp hai nên trong lưu bút Yến viết cho mình hai lần, cuối cấp 2, và cuối cấp 3. Buồn cười xem lại mới thấy đúng là hồi cấp 2 còn trẻ con quá nên đứa nào viết cũng khá giống nhau, kiểu 'thân yêu' 'nhớ lắm', 'không quên...vv.'. Nhưng đến cấp 3 Yến cũng như một số bạn viết sâu sắc hơn, các kỷ niệm rất thật và sống động, lời văn cũng chân tình... Mình rất thích những chia sẻ ấy.

Gặp bạn được một lần ở SG hồi năm 90 khi mình về phép, khá vui. Mấy lần sau không tài nào thu xếp gặp nhau được. Bẵng đi cũng 20 năm qua rồi Yến ơi. Chỉ có vài lần qua điện thoại biết bạn đang làm 'sếp' bên May Việt Thắng và bạn phải đi công tác suốt, ít thời gian lắm.

Qua blog này chỉ mong Yến luôn nhớ là các bạn lúc nào cũng nhớ đến Yến, mong Yến tham gia viết blog, vì chắc chắn có Yến - cây văn của lớp cũ, blog sẽ rất nhiều điều được chia sẻ thú vị.

Vừa viết email cho Yến xong. Luôn nhớ và mong tin của bạn lắm đấy, Yến ơi!