Pages

29 tháng 2, 2012

Chữa Viêm Gan Bằng Diệp Hạ Châu Hay Cây Chó Đẻ

Tại văn phòng của mình có 3 nhân viên đã dùng trà Diệp Hạ Châu uống giảm chỉ số men gan đáng kể đấy. Gửi các bạn cùng đọc.

 Cây chó đẻ răng cưa.
Chó đẻ răng cưa chữa viêm gan HBV
Chó đẻ răng cưa (Phyllantus  urinaria L., tên đồng danh: P.  amarus,  P. cantoniensis Hornem., P. alatus Blume, họ thầu dầu Euphorbiaceae), cây mang tên này vì người ta thấy những con chó  sau khi đẻ thường đi ăn cây này. Cây còn có tên là diệp hạ châu, vì có các hạt tròn nằm dưới lá. Ngoài ra còn có nhiều tên khác: trân châu thảo, diệp hạ châu đắng,  diệp hòe thái, lão nha châu...
Chó đẻ răng cưa là cây thuộc thảo, sống hàng năm. Toàn cây có màu xanh. Thân nhẵn, mọc thẳng đứng, mang cành nhỏ, cao khoảng  30-50cm, có khi tới 80cm. Lá mọc so le, lưỡng hệ, trông như lá kép. Phiến lá thuôn, dài 5-15mm, rộng 2-5mm, đầu nhọn hay hơi tù, mép nguyên, không cuống hoặc cuống rất ngắn, mặt dưới màu xanh lơ. Hoa đơn tính, nhỏ, hoa đực, mọc thành chùm 2-4 hoa, dọc theo phần ngoại biên của các cành nhỏ, có 6 lá đài hình elip, hoặc trứng ngược. Có 3 nhị, chỉ nhị hợp nhất thành cột mảnh. Hoa cái cùng gốc, dọc theo phần giữa và phần dưới của cành nhỏ, có 6 lá đài hình trứng. Bầu nhụy hình trứng hay hình cầu, có 3 vòi nhụy. Hoa không cuống rất ngắn, mọc ở kẽ lá, hoặc đầu cành, màu đỏ nâu. Quả nang, hình cầu nhỏ, đường kính 2-2,5mm, màu đỏ hơi xám nhạt, xếp thành hàng dọc. Hạt hình  ba mặt, hình trứng, màu nâu đỏ, hơi xám nhạt, có vân ngang. Mùa ra hoa từ tháng 4-6. Chó đẻ răng cưa mọc hoang ở nhiều nơi trên nước ta. Hiện đã được trồng với diện tích lớn để lấy nguyên liệu sản xuất thuốc trị viêm gan.
Chó đẻ răng cưa chứa thành phần hóa học gì?
Trong chó đẻ răng cưa có  các thành phần flavonoid, alcaloid phyllanthin và các hợp chất hypophyllanthin, niranthin, phylteralin.
Các nhà khoa học đã chứng minh dịch chiết của Phyllantus, có tác dụng ức chế mạnh HBV, thông qua cơ chế ức chế enzym ADNp (ADNpolymerase) của HBV,  làm giảm HbsAg và Anti- HBs.
 Cây cam kiềm có hình dáng rất giống cây chó đẻ răng cưa.
Công dụng của chó đẻ răng cưa
Chó đẻ răng cưa được nhân dân ở nhiều nước dùng để trị mụn nhọt, đinh râu, chữa rắn cắn; có thể dùng đắp ngoài, uống trong; đặc biệt còn dùng trị sốt,  lợi tiểu, đái tháo đường, u xơ tuyến tiền liệt, viêm âm đạo, khó tiêu, viêm đại tràng và chữa bệnh viêm gan vàng da. Trong những năm gần đây, trên thế giới và trong nước có nhiều công trình đã sử dụng  cây thuốc này để trị viêm gan B. Với liều 900mg/ ngày, có tới 50% yếu tố lây truyền của HBV trong máu đã mất đi sau 30 ngày sử dụng vị thuốc này. Để trị viêm gan vàng da, có thể dùng chó đẻ răng cưa 40g, mã đề 20g, dành dành 12g, sắc uống. Trên thị trường Việt Nam cũng có nhiều chế phẩm trị viêm gan do HBV, trong thành phần có chó đẻ răng cưa. Ngoài ra, còn dùng chữa lở loét, mụn nhọt không liền miệng: Lá chó đẻ răng cưa, lá thồm lồm ăn tai, lượng bằng nhau, đinh hương 1 nụ, giã nát, đắp vào chỗ đau.
 Người ta cho rằng chó đẻ răng cưa có tác dụng ức chế mạnh HBV- DNA (virut viêm gan B trên hệ mã di truyền) và làm cho virut bị đào thải, không bám vào được ADN của người. Những bệnh nhân viêm gan do HBV sau khi sử dụng thuốc có chó đẻ răng cưa, được phục hồi enzym transaminase từ 50-97%, bilirubin toàn phần trở về bình thường.
Trong khi sử dụng chó đẻ răng cưa để trị viêm gan HBV, cần chú ý phân biệt với một cây khác cùng họ, cũng mang tên chó đẻ răng cưa, còn có tên cam kiềm phyllantus niruri L., phân bố ở một số tỉnh  thuộc châu thổ sông Hồng (Thái Bình, Hải Dương...). Về hình dạng thực vật, cây này cũng giống như cây thân xanh nói trên, song cây chỉ cao khoảng 5-10cm; thân, cành có màu tía đỏ, quả có màu đỏ. Nhân dân thường dùng toàn cây, sắc đặc lấy nước ngậm chữa đau răng lợi, hôi miệng, thông tiểu, thông sữa, đôi khi cũng dùng trị viêm gan vàng da.
GS.TS. Phạm Xuân Sinh

Làm Sao Chia Hai Đồng Bạc?

Một câu chuyện có thật ở Brazil, gửi các bạn cùng đọc nhé.
Lula, sinh ra vào tháng 10 năm 1945, tại 1 gia đình nông dân ở Ba-tây (Brazil). Vì nhà nghèo nên từ lúc mới 4 tuổi, cậu bé đã phải đi bán đậu phộng ngoài đường, nhưng vẫn bị thiếu thốn. Khi được lên tiểu học, lúc đó đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro, chú bé cùng với 2 người bạn cùng lứa thường đi đánh giày sau mỗi buổi học. Hôm nào không có khách thì coi như là nhịn đói.
Năm 12 tuổi, vào một buổi xế chiều, có một người khách là chủ tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần cần đánh giày. Ba đứa trẻ chạy lại. Ông chủ tiệm nhìn vào 3 cặp mắt khẩn khoản, không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nói: “Đứa nào cần tiền nhất thì hãy làm, ta sẽ trả công 2 đồng”.
Công đánh một đôi giầy chỉ có 20 xu, 2 đồng đúng là một món tiền rất lớn. Ba cặp mắt đều sáng lên. Một đứa nhỏ nói: “Từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ rất đói!”.Đứa khác nói: “Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn.” Còn Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Nếu cháu được ông cho đánh giày và trả 2 đồng này thì cháu sẽ chia cho mỗi bạn 1 đồng.”
Câu nói của Lula làm ông chủ tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất là ngạc nhiên. Cậu giải thích thêm: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết một ngày rồi. Cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phộng nên có sức đánh giày hơn chúng nó. Ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn Ông sẽ  hài lòng.”
Cảm động trước câu nói của cậu bé, ông chủ tiệm đã trả cho cậu 2 đồng sau khi được cậu đánh bóng đôi giầy. Và Lula giữ đúng lời, đã đưa ngay cho 2 người bạn mỗi cậu 1 đồng.
Vài ngày sau, ông chủ tiệm đã tìm đến Lula, nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông và bao cả bữa cơm tối.Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp, nhưng so với đánh giầy thì khá hơn rất nhiều. Chú bé hiểu rằng: Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn nên mới đem đến cho mình cơ hội thay đổi cuộc đời. Từ đó, miễn là có khả năng, chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình.
Sau đó, Lula nghỉ học đi làm thợ trong một nhà máy. Để bênh vực cho quyền lợi của những  người thợ, cậu tham gia vào Công đoàn. Năm 45 tuổi, Lula lập ra đảng Lao Công. Năm 2002, trong cuộc ứng cử tổng thống, khẩu hiệu của Lula là: “Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này” và đắc cử làm Tổng Thống xứ Brazil. Năm 2006 đắc cử nhiệm kỳ 2 cho 4 năm tới. Trong 8 năm tại chức, ông đã thực hiện đúng lời mình đã hứa: 93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm. Thực hành đúng tâm niệm: giúp đời. Và nước Ba-tây dưới sự lãnh đạo của Ông đã không còn là "con khủng long nhai cỏ" mà đã trở nên "Con mãnh sư Mỹ Châu". Và xây nên nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới.
Luiz Inácio Lula da Silva, đó là tên của vị tổng thống vừa giải nhiệm vào 31.12.2010.
(Sưu tầm)

HÀ NỘI ANH VÀ EM

Bài thơ cho các bạn ở xa Hà Nội

Hà Nội mùa này đỏng đảnh cũng như em
Chợt nắng chợt mưa chẳng thể nào biết nữa
Anh ra phố mưa ào ào trước cửa
Anh về phòng, nắng gắt bên song

Hà Nội bây giờ vời vợi nhớ mong
Em về nơi xa nắng có hồng đôi má
Anh bỗng nghe lòng mình thật lạ
Chẳng biết là có phải nhớ em không

Trời rồi sẽ vào đông hoa sữa sẽ thôi nồng
Vầng trăng kia đang tròn rồi sẽ khuyết
Như anh và em gặp nhau rồi ly biệt
Dẫu biết thế rồi lòng vẫn cứ bâng khuâng

Anh bỗng ghét Hà Nội mùa thu liễu cứ rủ ven hồ
Bỗng ghét mùa đông trời không màu nắng
Bỗng ghét mùa xuân mưa thăm từng góc phố
Bỗng ghét mùa hè than thở những tiếng ve

Nhưng nếu từ nơi ấy em lặng lẽ quay về
Gom kỷ niệm bằng nhịp chân trên phố
Anh lại có thêm một đôi lần gặp gỡ
Hẳn không chông chênh khoảng nhớ thế này

Rồi có thể, bàn tay nắm bàn tay.

Hà nội mùa này khó hiểu như anh!

ST


28 tháng 2, 2012

Blog...đã 3 tháng tuổi!

Hôm nay là sinh nhật Tuấn Sơn, cũng là 'sinh nhật blog' đã bắt đầu biết 'lẫy' bà con ạ. 
Hôm nay xem lại thông số, thông báo với cả nhà là:

1. Đã có 12,563 lượt vào blog Thời Đi Học của chúng ta từ trên khắp thế giới! Như vậy trung bình 1 tháng có hơn 4 ngàn lượt vào. Vậy là blog chẳng những thu hút được các bạn ở lớp, bạn của bạn mình (cùng cơ quan, lớp khác, trường khác..), mà còn một số người tình cờ cũng hay vào xem. Mình có 2 cô bạn thân hồi Đại học đang ở Ba Lan và Tiệp, cũng nói là hay vào đọc blog của tụi mình.

2. Đến hôm nay thì đã có 210 bài đăng. Như vậy trung bình mỗi tháng chúng ta có 70 bài mới, tức là từ 2- 3 bài mới mỗi ngày bà con nhé!

3. 'Tình Yêu Bọ Xít' dẫn đầu bảng 'được xem nhiều nhất' với 217 lượt vào, sau đó là 'Thay Lời Muốn Nói' với 207 lượt. Riêng trong tuần này thì 'Bạn Ơi Yên Tử - Tập 1' dẫn đầu với 59 lượt vào, sau đó là 'Cô đơn trên mạng' với 40 lượt vào! Chúc mừng Kiên luôn đạt thành tích xuất sắc với các bài 'hot' nhất! (Xứng đáng danh hiệu 'hotboy' của Blog!)

4. Đã có nhiều bạn tích cực viết bài hặc đăng nhận xét cho Blog như Kiên, Tú, Tâm Đại Tá, Cua, Mai Lan, Phúc, Thanh Hương, Thuý và Trụ. BLL xin nhiệt liệt cám ơn sự tham gia nhiệt tình của các bạn!

5. Đến ngày hôm nay Blog đã có 22 thành viên (mới thêm Nguyệt và Hoa Mai), trong đó có 15 bạn đăng ký dịch vụ 'thám tử' để theo dõi Blog thường xuyên. Ngoài các 'thám tử' đã kể tên trên đây còn một số không lên tiếng, thích làm 'công an mật' (phen này VT có cạnh tranh rồi), nên mình phải nêu tên ra với bà con, đó là: Nghiêu, Hưng, Hương và Nguyệt!

Vậy thông báo cho bà con gần xa được biết. Hy vọng tiếp tục nhận được nhiều bài viết của các bạn xa gần, để  Blog Thời Đi Học ngày càng được các bạn yêu quý!

Admin
Blog Thời Đi Học

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TUẤN SƠN - 28/2

Nhân dịp Sinh Nhật, chúc cho Sơn sớm tìm thấy một nửa của mình để có thể hoà giọng như đôi Hoạ Mi trong thiệp này nhé! Very happy birthday to you!
Ban Liên Lạc 12CD

27 tháng 2, 2012

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIẾN HƯNG - 27/2

THÂN CHÚC HƯNG MỘT NGÀY SINH NHẬT THẬT ĐÁNG NHỚ!
MONG CHÚC GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP NƯỚC KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CHO BÀ CON BỊ THIẾU NƯỚC NHÉ.
 HAPPY BIRTHDAY TO YOU!
BAN LIÊN LẠC 12CD

Ba Chữ...

Nhân có 'chuyện tình chim Yến' của Kiên đăng trên blog, mình gửi một câu chuyện khác để bà con cùng đọc nhé!

Ngày ấy anh hơn cô một tuổi nhưng chững chạc hơn cô rất nhiều. Chẳng thế mà anh được mẹ cô tận tình trao gửi: “Cháu làm anh kết nghĩa của nó nhớ, mọi thứ cô trông cả vào cháu nhớ.. nó yếu ớt và hay ốm đau lắm đấy!”.Anh gật đầu và cảm thấy vui mừng, vì từ đây một cách chính đáng, anh đã ‘có quyền’ ở bên cạnh và chăm sóc cho cô.

Nhưng anh chẳng thích được làm ‘anh kết nghĩa’ của cô tý nào, vì càng ở gần cô, anh càng yêu mến cô nhiều hơn. Mặc dù vậy, anh cũng không thể bộc bạch được gì với cô, bởi cô trong sáng, vô tư quá và vì cô coi anh như là một người anh trai của cô, chỉ thế.

Thế rồi một ngày chuyện bất ngờ đã xảy ra: anh được tin cô bị ốm nặng. Anh đã kịp về lúc xe cấp cứu đưa cô đi bệnh viện. Nhìn cô gày gò, bất động trên chiếc giường nhỏ mà lòng anh đau đớn. Anh chẳng biết làm gì hơn là cầm chặt bàn tay bé nhỏ của cô trong đôi tay ấm áp của mình. Đó là lần đầu tiên anh được cảm nhận bàn tay run rẩy ấy. Với cô,đó cũng là lần đầu tiên cô để yên tay mình trong tay một người đàn ông.

Trong không gian cô quạnh của bệnh viện, cô chợt nói một cách vô thức: “ Có thể ngày mai em không còn sống được, anh ạ!”.  Anh đã thốt lên trong xúc động: “Nếu em chết, anh cũng không còn muốn sống nữa!”.  Nước mắt lăn dài bên má cô, còn anh cũng lặng im hàng giờ...Câu nói ý nghĩa đến thế, bàn tay anh ấm áp đến thế.. vậy mà cô vẫn không thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô. Và cả sau này, khi cô đau khổ muốn tự vẫn, anh đã giữ cô lại và nói với cô rằng: "Nếu mà em nhảy qua cửa sổ này  thì anh sẽ nhảy theo em ngay bây giờ..." 

Có phải cuộc sống chớ trêu để anh mãi mãi không thể thốt ra được ba chữ thường tình ấy, hay đó là cái cớ để cô không đến với tấm chân tình của anh? Anh không biết nữa. Chỉ biết rằng anh thật ngu xuẩn khi hàng ngày ở bên cô mà không thể thốt lên được một lần nào ba chữ 'Anh yêu em' mà cô mong đợi. Anh cũng thật ngu xuẩn khi mà chỉ dừng lại ở cái nắm tay rất chặt của ngày hôm ấy. Ngày ấy... đã chẳng bao giờ trở lại...

Cuối cùng họ đã xa nhau, ngày một xa, mặc dù hai đứa sống chung một dãy nhà, mặc dù anh và cô vẫn thường giáp mặt hàng sáng, bởi vì cô đã gật đầu người khác, một người đã dám nói với cô ba chữ đó, chỉ thế!

Chỉ một vài tháng sau khi cô đi lấy chồng, anh cũng quyết định cưới ngay một người con gái khác, một người con gái đã mang lòng yêu thương anh thật nhiều và nguyện hy sinh cả đời mình cho anh. Người con gái đó chẳng bao giờ làm anh phải lo lắng nhiều đến thế, như anh đã từng lo lắng cho cô. Nhưng, tự sâu thẳm trong tâm hồn anh vẫn có nỗi xót xa, cay đắng. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao cô không nhận ra tình cảm của anh? Tại sao trong TY lại phải cần thốt ra ba chữ vô nghĩa đó cơ chứ...

26 tháng 2, 2012

Chuyện tình chim Yến

Những bức ảnh vô tình được một nhiếp ảnh gia chộp lại trên đường đã tường thuật lại câu chuyện tình li biệt cảm động của đôi chim yến: “cô gái” lúc đó ven theo đường cái, lượn vòng sát mặt đường thì đâm phải một chiếc ô tô đang lao tới. “Cô gái” bị thương, tình hình vô cùng nguy cấp… “Chàng trai” từ đâu bay đến mang thức ăn kiếm được cho “người yêu” như để an ủi “cô ấy”.
Chuyện tình chim yến làm độc giả rơi lệ
Lúc “chàng trai” bay đi kiếm mồi lần nữa trở về thì phát hiện “cô gái” đã chết. “Chàng trai” dường như muốn gọi “cô gái” thức dậy, cố gắng hết sức để gọi “cô gái” dậy. Khi “chàng trai” phát hiện cô gái thật sự đã chết và không thể trở về bên mình, nó đã ngửa mặt lên trời kêu khóc. “Chàng trai” cứ đứng mãi đó bên cạnh “cô gái”, cả thế giới như lắng đọng. “Chàng trai” đau khổ, tuyệt vọng đứng mãi bên xác “người yêu”…
Chuyện tình chim yến làm độc giả rơi lệ
Một câu chuyện tình giản đơn nhường vậy nhưng đã lấy đi nước mắt của hàng vạn công chúng khi chứng kiến nó qua những bức ảnh. Không biết nhiều người có còn cho rằng “động vật không có trí não và tình cảm” hay không?
Chuyện tình chim yến làm độc giả rơi lệ
Chuyện tình chim yến làm độc giả rơi lệ
Chuyện tình chim yến làm độc giả rơi lệ

Câu Chuyện Nhân Quả

Mình muốn kể các bạn nghe một câu chuyện thật xảy ra với một người bạn mình ở SG.
Cặp vợ chồng bạn mình rất đẹp đôi, lấy nhau vì tình yêu, mãnh liệt đến nỗi cô gái không theo gia đình đi định cư ở Mỹ, ở lại SG vì anh chàng này, khi đó chỉ có 2 bàn tay trắng. Hai người có 2 cô con gái xinh xắn, có công việc ổn định và một cuộc sống hạnh phúc. Họ được cả XH ngưỡng mộ và là ước mơ của biết bao cặp vợ chồng. Chuyện chẳng có gì để nói, nếu như...

Người vợ được đề bạt lên cấp cao ở một công ty nước ngoài, và rồi được cất nhắc lên cao nhất ở VN bởi sếp vùng- một người nước ngoài hoà hoa, lịch thiệp, giàu có. Ông này cũng có 1 gia đình hạnh phúc, vợ rất đẹp, con ngoan. Thế rồi vì công việc, họ thường hay phải đi tiếp khách tối, rồi họp hành cùng nhau ở nước ngoài.. Và chuyện gì tới cũng tới. Lúc đầu chỉ là 'phút dại dột' nhất thời, hai người một sếp vùng, một sếp nhà rơi vào vòng tay nhau. Nhưng sau thì giống như cô gái bị cuốn vào vòng xoáy của chuyện ngoại tình không dừng lại được.

Nói về người chồng, khi người vợ đi suốt ngày thì người chồng đành phải trông gia đình, lo cho 2 con nhỏ suốt vài năm như vậy. Anh chồng đẹp trai, ăn nói có duyên, bặt thiệp, nên đi đến đâu chị em cũng mê tít. Rồi một ngày đẹp trời, cô vợ phát hiện ra chồng đã có con riêng với một người đàn bà khác. Cứ tưởng chỉ có mình 'dám' ăn phở, không ngờ chồng lại còn 'ăn nem' ghê gớm hơn, nên cô vợ shock quá, đâm đơn ly dị ngay. Cô vợ được nuôi 2 cô con gái đúng đến tuổi dậy thì.

Sau ly dị, người tình nước ngoài bỏ cô trở về với gia đình. Đau đớn, người mẹ độc thân lao vào các cuộc tình không có tuổi, không thời gian, không giới hạn về cấp thứ bậc trong xã hội.. Chuyện tưởng đã rõ, cô ta cũng đã học ra bài học cho mình...

Nhưng một ngày kia, người mẹ bỗng nghe tin cô con gái mới 16 tuổi đang học cấp 3 bỏ trốn ra HN đặt phòng ks ở với người yêu cũng .. 16 tuổi! Người mẹ vội vã chạy ra HN để lôi con về. Khi 'lên lớp' với nó nào là con phải thế này, thế kia thì nó nói: " Mẹ xem lại mẹ xem, mẹ làm được sao lại cấm con. Con mới có 1 người yêu thôi, còn mẹ lăng nhăng bao nhiêu người!". Đau đớn quá người mẹ bèn 'tống' con sang Mỹ học, thì cô bé lại rơi vào môi trường tự do khác. Vì khi đã thiếu giáo dục, đứa trẻ chưa đủ trưởng thành thì nó lại tiếp tục cuộc sống với những suy nghĩ, những giá trị mà nó đã định hình từ trong ngôi nhà của mình mà không ai, kể cả bố, mẹ thậm chí XH, có thể dừng nó lại được.

Gặp lại người mẹ bây giờ đã là một phụ nữ nổi tiếng, đầy quyền lực, rất giàu có tại SG, ít ai biết rằng đằng sau vẻ sung sướng và hạnh phúc ấy là một 'niềm đau chôn giấu' bởi chính sự nhận thức sai lầm dẫn đến hành vi sai lầm cho chính mình đã làm tan nát chính gia đình mình, nhất là làm hại chính đứa con yêu quý của mình từ khi nó còn chưa đủ tuổi vào đời.

Câu chuyện đau lòng này mình được chứng kiến từ đầu và sợ rằng vẫn chưa có hồi kết thúc, vì nhân xấu tiếp tục vẫn còn gieo thì quả xấu cũng sẽ còn trổ vào một ngày không xa.Vậy nên, khi gieo nhân gì, mình phải thận trọng bà con ạ, vì mình không thể biết trước được sẽ có bao nhiêu quả sinh ra sau này từ một nhân ấy. Tụi mình nhiều khi vô tình cũng đã gieo nhân xấu (ganh ghét, nói dối, đố kỵ, nghĩ bậy, làm bậy...) nhưng biết điều chỉnh nhận thức ngay thì nhân sẽ không nảy mầm được, vì muốn nảy mầm cũng còn cần cả một quá trình ươm mầm, tứơi tẩm mà nếu đã thấy ra thì sẽ sửa được ngay thôi, nên cũng đừng ngại, bà con nhé! Tu theo nhà Phật chính là 'một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi' thôi, có gì đâu!

25 tháng 2, 2012

Ăn trưa một nhát

- Đi ăn trưa một nhát đi?

- Mình đã quá thân nhau để có thể đi ăn trưa một nhát…


1.Chát.

Em ăn trưa chưa?

Chưa.

Đi ăn trưa một nhát đi?

Im lặng một lúc lâu.

Mình đã quá thân nhau để có thể đi ăn trưa một nhát.

Im lặng một lúc lâu.

À, mà ăn trưa một nhát nghĩa là gì?

Là ăn trưa…Icon - hình mặt cười lăn lộn.

Icon đỏ mặt.

Anh hiểu mình vừa vô thức viết ra điều gì và cô hiểu mình vừa vô thức viết ra điều gì.

2.Anh thích cô. Anh thực sự quý mến cô. Anh vẫn nói không giấu diếm là cô là tuýp đàn bà mà anh thích, rằng không cần nói năng gì hết, chỉ cần cô ngoắc tay một cái là anh sẽ liêu xiêu. Nhưng quả thật hai người đã quá thân nhau, thân đến mức anh có thể nói thẳng ra như vậy, thân đến mức có thể kể cho nhau nghe về những cuộc tình, về những người tình – cũ và mới. Giữa hai người là tình bạn, có nghĩa là không bắt buộc phải gọi điện, nhắn tin cho nhau thường xuyên - những khi cần chat là có mặt, khi muốn gặp là được.
Anh bảo là anh thích cô nhưng chưa bao giờ anh có hành động, cử chỉ nào tán tỉnh cô. Anh bảo một người bạn thật sự quý hơn một người tình rất nhiều. Cho đến hôm nay, khi anh rủ cô đi ăn trưa một nhát. Chẳng hiểu tại sao anh lại rủ cô đi ăn trưa một nhát. Quả thực khi rủ vậy anh không hề có ý gì? Hay anh cũng có ý gì với cô?
Anh vừa kể cho cô nghe về một cái dự án mới anh vừa gây, anh đã thú thực với cô là anh đã muốn đi tu, muốn tập trung vào chuyên môn rồi nhưng không tu nổi, không tập trung nổi. Anh còn quá trẻ để thấy lòng dửng dưng nhưng hình như anh đã quá già cho những chuyện yêu đương. Vậy mà anh lại mời cô đi ăn trưa một nhát…
Anh hình dung bữa ăn trưa trong một khách sạn sang trọng, kín đáo với căn phòng trông ra mặt hồ rộng bao la. Hai người sẽ ăn cái gì đó nhẹ nhàng như phở xào giòn với tim bầu dục, mì xào bò hay cháo hải sản…uống chút rượu, rồi nằm nghe nhạc, xem phim…Chỉ nghe nhạc, xem phim thôi à? Ừa, nếu không thích có thể dậy, mặc lại quần áo và về cơ quan…
Tại sao anh lại rủ cô đi ăn trưa một nhát?
Có thể anh đang buồn vì chuyện tình yêu, vì người khiến anh yêu đến mất cả hồn khôn vía dại, khiến anh lặng lẽ nói cười, khiến anh thành sương thành lửa…lại hết sức lạnh nhạt với anh. Có thể anh cần hơi ấm. Có thể anh muốn có ai đó ở bên cạnh mình để tâm sự, để kể chuyện. Anh biết đôi khi cô cũng đem chuyện riêng của anh ra phát tán, cô dẫu sao cũng là đàn bà. Có thể việc hai người đi ăn trưa một nhát sẽ khiến cô trở thành đồng loã của anh, sẽ khiến cô im lặng. Có thể vì anh vừa lướt qua một trang web có nội dung không lành mạnh…

3. Cô thích anh. Cô thực sự quý mến anh. Anh là một người bạn mà cô có thể nói mọi chuyện, anh luôn sẵn sàng nghe, sẵn sàng hiểu. Dù anh là người phát tán ra câu: “Đàn bà là bạn tốt nhất của con người”, nhưng cô thấy anh thực sự coi đàn bà là bạn tốt của mình, anh không hề có thái độ hằn học hay khinh rẻ đàn bà. Cô đã chứng kiến nhiều cuộc tình của anh, cô đã chứng kiến nhiều lần anh bị người ta phụ bạc. Cô đã chứng kiến đôi mắt anh như bầu trời u ám và buồn bã. Nhưng anh thường cười buồn và bảo là đấy là tại anh, anh đã làm cho người ta phụ bạc anh. Đôi khi cô thấy đàn ông không biết đằng nào mà lần. Đôi khi cô nghĩ là anh đã tinh tế, nhẹ nhàng - như một người chơi cờ giỏi tính trước được tất cả - để thoát khỏi cuộc tình nhưng vẫn làm cho người ta nghĩ anh là người bị phụ bạc.
Cô thích anh. Cô có thể đến chia sẻ, đến cùng ăn với anh món đồ ăn mà những gã đàn ông dại dột mang đến cống nạp cho cô: một quả sầu riêng để anh bình luận trong lúc bổ vỏ là sầu riêng thì phải ăn chung, một hộp kẹo chocolat để anh pha chè với bạc hà - những lá bạc hà xanh anh mua trữ sẵn trong tủ lạnh để trộn với những cánh chè đen Dihmah hảo hạng. Anh sẽ ngồi nghe cô kể gã đàn ông ấy ra sao, đã cố chứng tỏ tình cảm của mình thế nào…Lúc ấy, anh trở thành đồng loã với cô hoặc anh trở thành người bào chữa, bênh vực cho bọn đàn ông.
Anh bảo đàn ông yêu vào khổ lắm. Anh kể chuyện khi đi trên xe, có cô gái bảo người đàn ông là: Anh đưa cho em một triệu đồng, em hứa sẽ cho anh thấy chỗ em mổ ruột thừa. Người đàn ông mừng rỡ lấy ngay một triệu đồng đưa cho cô gái. Cô gái chỉ vào bệnh viện ở phía trước mặt: “Đấy, em mổ ruột thừa ở đấy”. Anh nói nếu có rượu anh muốn nâng cốc uống vì sự thông minh của đàn bà và sự ngờ ngệch của đàn ông. Anh bảo anh còn muốn uống cốc nữa mừng cho cánh đàn ông, vì đàn bà quá mải bận việc sơn móng chân móng tay nên không chú ý lắm đến môn quản trị đàn ông (môn này lẽ ra phải được đưa vào giảng dạy ở các trường đại học), nếu không, tất cả đàn ông chỉ còn là những con cừu. Đàn ông thật ra rất đơn giản, chỉ cần ấn vào chỗ nào đó là có cái gì đó bật lên.
Tại sao cô lại trả lời là mình quá thân nhau để có thể đi ăn trưa một nhát? Cô cần có thời gian. Cô chưa sẵn sàng. Cô chưa hề tưởng tượng ra cảnh cô và anh lại đi ăn trưa với nhau một cách thầm kín như vậy. Cô chưa hề tưởng tượng sẽ được nghe anh nói những lời yêu thương, với chính cô, khi đi ăn trưa. Anh sẽ không nói? Hoặc sẽ nói? Cô không muốn mạo hiểm.

Nhưng hôm nay em có hẹn rồi.
Để hôm khác vậy. Bye bye. Icon có bàn tay vẫy.

Ừ mình đã quá thân, đã không còn những lễ nghi hình thức. Đã có thể đột ngột chát, đột ngột bỏ đi. Cô không kịp vớt vát: “Để hôm khác ăn trưa một nhát”, anh đã bỏ đi. Anh cũng có thể viết: “Để hôm khác ăn trưa một nhát”, nhưng tốt nhất là không viết thế. Máu sỹ diện đàn ông của anh đã trở lại, anh không muốn cô nghĩ rằng anh gà què ăn quẩn cối xay.

4. Sau đó lâu lắm hai người không gặp nhau, không chát với nhau nữa. Anh sợ rằng anh sẽ lại buột miệng rủ cô đi ăn trưa một nhát. Cô sợ rằng cô sẽ buốt miệng nhận lời. Mình đã quá thân nhau để có thể đi ăn trưa một nhát.

Anh Phan An


Không Phải Sợ Bệnh Tiểu Đường Nhé!

Có một bài thuốc chữa tiểu đường cực kỳ hữu hiệu, không phải uống tý thuốc Tây nào, đó là dùng hạt Methi, là hạt cà ri nguồn gốc từ Ấn Độ nhập về (Mình chỉ thích dùng đồ tự nhiên thôi, chắc để mình gửi ra cho Kiên 1 ký dùng thử). Cái này pha như nước trà, uống lúc nào cũng được, hàng ngày, kể cả khi bạn đang uống thuốc Tây cũng không có hại gì, chỉ có lợi. Mình đã giúp bài thuốc này cho không ít hơn 10 người, là bố, mẹ của bạn bè, cô chú và bạn bè gần xa. Nặng nhất là Ni cô Lệ Khánh tưởng chết rồi (vì mức đường hơn 400 cơ) mà bây giờ hạ xuống còn khoảng 160 Kiên ạ. Nếu lượng đường của Kiên từ 140 trở lại thì chỉ cần uống Methi thôi. Mình cũng từng thử uống, suýt chóng mặt vì mình bị huyết áp thấp, lượng đường tụt nhanh lắm. Nên khuyên những ai huyết áp thấp k nên uống đâu nhé!
Mình nói với mẹ chồng mình về Methi (vì bà chuyên dùng Tây y trị cho bệnh nhân tiểu đường) đầu tiên bà không tin, xong đến khi bênh nhân của mẹ mình khỏi nhờ Methi thì mẹ mình mới tin, nhưng chỉ công nhận là Methi giúp hạ đường huyết cho người bị lâu, và có thể chữa khỏi hoàn toàn cho người mới bị (lượng đường dưới 150). 
Trong trang blog Thời Đi Học, từ ngày mới ra đời, mình có để đường link sang www.zendely.com là trang web của nhóm thiền các bạn mình ở trong này chuyên cổ vũ và đại lý cho các sản phẩm tự nhiên tốt cho sk (các bạn xem phía trên, bên phải, dưới Tâm Linh Và Sức Khoẻ nhé). Vào đó Kiên download bài về Methi và một số thảo dược khác nhé. Mình post lại bài về Methi gửi cho Kiên và những ai bị tiểu đường. Vậy, có gì đâu mà ngại bệnh này phải k các bạn?



Công dụng của hạt methi
• Hạt methi (còn gọi là hạt Hồ lô Ba do nguồn gốc từ Trung dược) có phần xa lạ với người Việt , nhưng thật ra rất quen thuộc với những bà nội trợ hay dùng đến bột "cà ri".
• Hạt methi là một trong số ít dược thảo dược có hoạt tính giúp hạ đường trong máụ.
• Giảm được một số triệu chứng của tiểu đường như khát nước, đi tiểu nhiều lần, yếu mệt và sụt cân.
• Giảm cholesterol.
• Có hoạt tính chống sưng.
• Có chứa chất kháng sinh thiên nhiên.
• Có hoạt tính diệt ký sinh trùng sốt rét.
• Chống oxy-hóa, lão hóa.
• Bảo vệ gan chống tác hại của rượu.
• Ngừa và trị sạn thận.
• Methi có hoạt tính chống lại ung thư vú và ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư.
• Ngoài vai trò trong cà ri ,hạt methi dùng trong nhiều món ăn như bánh mì,kẹo,chè ngọt...
Thành phần của hạt methi
Sợi nhầy (galactomannans), protein cao trong lysine và tryptophan,các loại dầu cố định (lipid),pryridine loại ancaloit chủ yếu trigonelline , choline , gentianine, và carpaine,flavonoid,các axit gốc amino tự do ,canxi và sắt,saponin,glycosides tạo thành sapogenins steroid khi thủy phân, sitosterol, vitamin A, B1, C và acid nicotinic.
Cách dùng
Cách 1 : cho 01 muỗng hạt Methi vào ly nước nóng 50 – 70 độ khoảng 10 phút, sau đó ăn hạt và uống nước 2 – 3 lần/ ngày trước bữa ăn 1h.
Cách 2 : cho 02 – 03 muỗng hạt Methi vào ấm trà rót nước nóng chờ khoảng 5 phút, uống 2- 3 lần tới khi nước nhạt màu ( giống như pha và uống trà ).
Cách 3 : Cho hạt Methi vào ấm đun sôi 3 – 5 phút, lọc bỏ bả. Uống nóng, để nguội hoặc bỏ vào tủ lạnh để uống trong ngày
Cách 4 : Nếu muốn thơm ngon hơn thì có thể xao vàng rồi hãm nước và uống nóng hoặc đóng chai để tủ lạnh uống như nước lọc trong ngày. Với cách này cần tăng liều dùng lên khoảng 1,2 – 1,5 lần
Cách 5 : Hấp cơm, làm bánh, nước sốt, làm sinh tố, sữa chua..

Suối nguồn tươi trẻ

Hồi mình mới bị tiểu đường cũng mò mẫm tập vụ này , riêng mình thấy khỏe hẳn . Sau ham nhậu hơn ham tập nên bỏ mất chắc vài bữa nữa tập lại . Mình  cứ đăng lên đây cho các bạn tham khảo , bạn nào thích tìm hiểu kỹ thì cứ hỏi bác Guc  có rất chi tiết 

Năm thức tập Suối Nguồn Tươi trẻ của Tây tạng
 
Suối nguồn tươi trẻ ---được biết đến lần đầu tiên vào năm 1939, trong cuốn sách "Con mắt khải huyền" của Peter Kelder--- l à một bí quyết màu nhiệm vô cùng đơn giản, chỉ gồm 5 động tác, hay gọi theo cách của các Lạt ma Tây Tạng là 5 thức.

Bảy trung tâm năng lượng mà các Lạt ma nhắc đến chính là 7 luân xa theo quan niệm của y lý học cổ truyền phương Đông. Liên hệ với y học hiện đại phương Tây, các luân xa được một số nhà nghiên cứu coi là đối chứng siêu hình của các tuyến nội tiết, với vị trí và vai trò tương đương.
Theo quan điểm phương Tây, hoạt động của các tuyến nội tiết đóng vai trò vô cùng quan trọng, thậm chí là chi phối quá trình lão hóa. Từ sau tuổi 30, hệ nội tiết bắt đầu suy yếu, lượng hormon giảm dần, tác động trực tiếp lên tinh thần và thể chất, gây ra 12 nhóm triệu chứng rối loạn và các bệnh của người già như da nhăn, tóc bạc, mất ngủ, loãng xương...Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, khôi phục sự cân bằng nội tiết có thể làm chậm quá trình lão hóa, trả lại cho cơ thể nhiều trạng thái của tuổi thanh xuân. Như vậy, tư tưởng chủ đạo của 5 thức tập Suối nguồn tươi trẻ xuất phát từ phương Đông cũng phù hợp với tinh thần của các nghiên cứu khoa học phương Tây.

Những lợi ích thực tế của Suối nguồn tươi trẻ bao gồm: sinh lực dồi dào; tinh thần minh mẫn, an nhiên, thư thái; cơ bắp săn chắc; ngủ tốt; thở sâu; sức khỏe toàn diện nâng cao, ít ốm vặt; vóc dáng trẻ trung, linh hoạt; giảm cân; cải thiện sinh hoạt vợ chồng. Tuy không đến mức thần diệu, song những kết quả này cũng là rất ấn tượng đối với một bài tập mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện chỉ trong 10 phút mỗi ngày.

Dưới đây là bài hướng dẫn luyện tập 5 thức Suối nguổn Tươi trẻ

1. Thức thứ nhất

Đứng thẳng, 2 tay dang ngang bằng vai. Sau đó xoay tròn theo chiều từ trái sang phải cho đến khi cảm thấy hơi chóng mặt.

Lưu ý: Khi mới tập, hầu hết mọi người chỉ xoay được nhiều nhất khoảng 6 lần là cảm thấy chóng mặt. Khi đó, nên ngừng tập, nằm hoặc ngồi nghỉ để cơn chóng mặt qua đi.

Không nên cố gắng quá sức, vì ngay cả những người thể lực tốt và người thường xuyên tập yoga cũng có thể phải mất đến 6 tháng mới xoay được đủ 21 lần.


Một số mẹo giảm chóng mặt, buồn nôn:

- Trước khi tập, không nêên ăn no hoặc dùng đồ uống có cồn. Nên uống một chút nước nóng có thả một lát gừng tươi hoặc một chén trà bạc hà.

- Sau khi tập, nếu thấy chóng mặt nhiều có thể dùng ngón cái bấm huyệt Nội quan trong khoảng 1-2 phút. Huyệt này nằm ở trên nếp gấp khớp cổ tay 2 đốt ngón tay, trong khe giữa gân của 2 cơ nổi rõ khi gấp bàn tay vào cẳng tay và nghiêng bàn tay vào trong.


2. Thức thứ hai

Nằm ngửa, thẳng người trên sàn, 2 tay đặt xuôi theo thân mình, lòng bàn úp, ngón tay chụm lại, đầu các ngón tay của 2 bàn tay hơi hướng vào nhau.


Nâng đầu lên, đồng thời nhấc 2 chân lên cho đến khi tạo thành đường thẳng đứng. Nếu có thể, hãy vươn 2 chân về phía đầu, nhưng vẫn phải giữ 2 đầu gối thẳng.


Sau đó từ từ thả đầu và 2 chân xuống sàn, nghỉ một chút cho các cơ bắp được thư giãn rồi lặp lại thức này.

Lưu ý: Trong một số sách về Suối nguồn tươi trẻ được biên tập lại và
tái bản sau này, người tập được khuyên nên hít vào thật sâu khi nhấc đầu và 2 chân lên, sau đó thở ra toàn bộ khi hạ đầu và chân xuống.

3. Thức thứ ba

Quỳ trên sàn, thân mình thẳng, hai tay buông xuôi, bàn tay đặt vào sau đùi. Ngả đầu và cổ về phía trước càng xa càng tốt, đồng thời đầu cúi xuống sao cho cằm tựa trên ngực.

Tiếp đó, ngửa ra phía sau càng xa càng tốt, đầu ngả xuống thật thấp. Trở về tư thế ban đầu và tiếp tục lặp lại thức này.


Lưu ý: Trong một số tài liệu, người tập được khuyên nên hít vào thật sâu khi ngửa ra sau và thở ra khi trở về tư thế thẳng người.

Những người bị bệnh về xương khớp không nên cố gắng quá mức khi thực hiện động tác ngửa về sau. Nếu thấy chóng mặt do thiếu oxy não khi động mạch đốt sống bị chèn ép thì không nên ngả đầu quá thấp về phía sau.

4. Thức thứ tư

Ngồi trên sàn, 2 chân duỗi thẳng về phía trước, bàn chân cách nhau khoảng 20cm; 2 tay xuôi theo thân mình, lòng bàn tay úp trên sàn, cạnh mông; đầu hơi cúi sao cho cằm ngã trên ngực.


 


Tiếp đó, ngã đầu ra sau càng xa càng tốt, rồi nâng thân mình lên trong khi đầu gối gập lại sao cho 2 cẳng chân từ đầu gối trở xuống thẳng đứng, 2 cánh tay cũng thẳng đứng, còn phần thân từ vai đến đầu gối nằm ngang, song song với sàn nhà. Trở về tư thế ngồi và thư giãn một chút trước khi lặp lại các động tác của thức này.



Lưu ý: Trong một số tài liệu, người tập được khuyên nên hít sâu khi nâng người lên và thở ra khi hạ người xuống.

5. Thức thứ năm

Chống 2 tay xuống sàn, bàn tay cách nhau khoảng 60cm, khom người, duỗi 2 chân về phía sau, bàn chân cũng cách nhau 60cm. Đẩy thân mình, đặc biệt là phần hông lên cao nhất có thể, tạo thành hình chữ V úp ngược, trọng lượng cơ thể dồn lên bàn tay và các ngón chân.

Đầu hơi cúi để cằm tựa lên ngực. Sau đó, cong cột sống, hạ thấp thân mình sao cho cơ thể võng xuống. Đồng thời ngóc đầu lên, để nó ngả ra sau càng xa càng tốt. Tiếp tục đẩy hông lên cao để lặp lại thức này.


Lưu ý: Trong một số tài liệu, thức này được hướng dẫn theo trình tự ngược lại. Đầu tiên, chống tay, cong cột sống để cơ thể võng xuống. Sau đó mới nâng hông lên cao để tạo thành chữ V ngược.


Lời dặn quan trọng

Để đạt hiệu quả, nên tập đều đặn, mỗi ngày 21 lần cho một thức. Khi mới bắt đầu, trong tuần lễ thứ nhất, chỉ nên tập mỗi thức 3 lần trong một ngày. Sau đó, cứ mỗi tuần tiếp theo tăng thêm 2 lần tập cho một thức.
Cứ như vậy cho đến tuần thứ 10, bạn sẽ tập đủ 21 lần mỗi thức trong một ngày. Nếu có sức khỏe tốt, bạn sẽ chỉ mất 10 phút mỗi ngày cho cả 5 thức. Khi thư giãn giữa các thức, nên đứng thẳng, tay chống vào hông và thở sâu 1, 2 nhịp.

Sau khi tập, nên lau người bằng khăn ẩm, sau đó lau lại bằng khăn khô. Cũng có thể tắm bằng nước mát hoặc nước ấm. Tuyệt đối không được tắm bằng nước lạnh hoặc lau bằng khăn lạnh, vì như vậy bài tập sẽ mất tác dụng

Tâm sự Thứ Bảy (9): CUỘC ĐỜI THẬT LÀ NGẮN NGỦI?

Thực sự là như thế đấy các bạn ạ!
Nhiều người vì 'sợ' nó ngắn ngủi nên lao đi tìm và hưởng thụ những gì mình chưa có: nào tiền tài, nhà cửa, rồi 'bồ nhí', tay gấu, vây cá mập.. theo kiểu 'đời chỉ có thế, sao không hưởng thụ?' Thế nhưng càng 'có thêm' hay 'đạt được' thì nỗi sợ càng lớn, vì sợ không giữ được nó lâu bên mình, và cái ám ảnh lớn nhất đó là sợ già, sợ chết không hưởng thụ được gì!
Mà có ai không sợ già, sợ chết chứ nhỉ? Đã là cái thân giả tạm, sống khoảng vài chục năm này kiểu gì cũng già cũng chết mà, phải không các bạn? Cho dù mình chuẩn bị có kỹ đến đâu thì cái chết bao giờ cũng đến bất ngờ nhất, khiến mình trở tay không kịp. Thôi thì tập đương đầu với nó, nhìn rõ xem nó 'vuông tròn, hay méo mó' thế nào để có thể khi nó tới thì ta bình tĩnh và có thể cười mà nói với Thần Chết rằng: "Em đợi Thần lâu lắm rồi, sao giờ mới tới, chúng ta đi được chưa?". Được như thế, nhiều khi Thần Chết phải giật mình: "Ủa, ai cũng sợ ta, mà 'nó' lại không sợ ta là sao? Loại này mang đi lại gây thêm hậu quả cho ta. Thôi tránh nó sang một bên, xem lại sổ sách có nhầm lẫn gì không, lúc khác tới nó sau!".
Nói vui là thế, nhưng.. nghiêm túc thì cũng chỉ thế thôi! Mình cũng đã 'chết đi sống lại' vài lần từ bé tới giờ, và mình đã cảm nhận là... rất nhanh. Đùng một cái thì .. đi. Khi tỉnh lại thì chẳng nhớ gì, cũng chẳng kịp sợ gì! Chỉ có người thân xung quanh mới sợ cho mình. Cơ mà lúc đó thường là mình chẳng thể chuẩn bị kịp gì đâu các bạn ạ. Còn khi 'hồn' ra khỏi 'xác' thì sao ấy à, các bạn đọc cuốn " Bên Kia Cửa Tử' của Tây Tạng thì biết. Lúc đó 'nó' (chính là mình đích thực), tự do hoàn toàn, vi vu đến nơi nào mình muốn chỉ bằng một ý nghĩ.
Có câu chuyện vui như thế này:  Có hai ông bà, cụ ông bị tiểu đường rất lâu rồi, bị cụ bà bắt kiêng cữ đủ thứ. Rồi một ngày 2 cụ cũng lên thiên đường. Khi lên tới nơi cụ ông hỏi Thánh Pi tơ canh gác cổng Thiên Đường rằng: " Thế ở trên này có phải kiêng gì không?".  Thánh Pi tơ nói: "Ở đây cái gì cũng có, không cần kiêng gì, muốn ăn gì cũng được". Thế là cụ ông quay ra mắng cụ bà: "Biết sướng thế này thì tôi đi cho sớm, tại bà cứ giữ tôi lại ở dưới, bắt kiêng đủ thứ!"
Thường con người hay bám chấp vào cuộc sống vô thường này, muốn giữ lại những gì mình cho là sung sướng, hạnh phúc và loại bỏ những gì mình cho là 'xấu' là 'khổ'.. thế nên khổ lại chồng chất thêm vì sự 'bất toại nguyện', không biết rằng khổ đau cũng là mặt kia của hạnh phúc và sau khi chết một cuộc sống mới lại được bắt đầu!
Mà thôi, chuyện chỉ có thế, nghĩa là hãy ung dung để thấy mọi sự đến đi vô thường, đừng 'bi kịch hoá' chúng một cách quá mức nhé, vì giống như Kiên nói, nhìn xuống thì còn biết bao người 'khổ' hơn mình. Khi hiểu cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng là những bài học để mình giác ngộ chân lý thì cho dù là 'bà vợ chua ngoa' hay 'ông sếp đáng ghét', cho dù là 'bệnh tật đớn đau' hay 'đứa con ngỗ nghịch'.. thì chúng ta vẫn luôn biết cách vượt qua vì đó chính là các 'vị Phật' hay 'Bồ Tát' đến để dậy ta vượt qua nghịch cảnh mà thôi. Ta hãy cám ơn họ, và nhất là đừng có cho khổ đau có chỗ trong tâm trí của ta nhé!

Đón hè sang ta hóa thành hoa nắng
Khi đông về ta là hạt mưa rơi
Giữa mùa xuân ta dệt màn sương trắng
Chợt thu về ta theo gió rong chơi (TVM)

 (Ảnh mình mới chụp ở Cần Giờ hôm qua 24/2/2012, bình an phải không? )

24 tháng 2, 2012

Mãng Cầu Xiêm - Hữu Hiệu Điều Trị Các Bệnh Nan Y

Những nghiên cứu về nước ép từ quả mãng cầu xiêm cho thấy đây là công cụ chữa ung thư an toàn, hiệu quả và có sẵn. Nó cũng bảo vệ hệ thống miễn dịch, tránh được một số bệnh truyền nhiễm. Ngoài việc chống ung thư, nước ép mãng cầu xiêm còn là tác nhân chống vi khuẩn, nhiễm nấm, chống ký sinh trùng đường ruột và giun sán, hạ thấp huyết áp, chống trầm cảm và những rối loạn tinh thần. Những phần khác của cây cũng rất hữu dụng.
Một nghiên cứu gần đây về nước ép từ quả mãng cầu xiêm cho thấy: Loại nước ép này là 1 liệu pháp chữa ung thư an toàn và hiệu quả, hoàn toàn từ thiên nhiên nên không gây nôn ói, sụt cân và rụng tóc. Bảo vệ hệ thống miễn dịch của bạn, tránh được một số bệnh truyền nhiễm..Giúp bạn thấy mạnh khỏe hơn trong quá trình chữa ung thư hay các bệnh khác. Tăng năng lượng và giúp bạn thấy lạc quan hơn. Thông tin này có làm bạn ngạc nhiên không? Nó đến từ một công ty dược lớn nhất nước Mỹ, và trái mãng cầu xiêm đã là mục tiêu nghiên cứu của hơn 20 phòng thí nghiệm khoa học từ những năm 1970. Nước ép mãng cầu xiêm có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư cao hơn 1000 lần so với liệu pháp hóa trị.Kết quả nghiên cứu về loại quả này được đăng trên tờ Journal of Natural Products do một trường Ðại học ở Hàn Quốc thực hiện. Nhưng tại sao đến bây giờ chúng ta mới biết điều này? Các tập đoàn lớn bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu là vì họ muốn tổng hợp nó thành thuốc để thu lợi nhuận.
Bây giờ bạn đã biết điều này thì hãy nói với những người bị ung thư mà bạn biết, và uống loại nước ép này để bảo vệ chính bạn!
* Nước ép này có thể tìm thấy và tiêu diệt các tế bào của 12 loại ung thư.Như ung thư ruột, ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi và ung thư tuyến tụy..., giúp làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư nhanh gấp 10 000 lần so với Adriamycin (một loại dùng trong liệu pháp hóa trị chữa ung thư). Nước ép này không hề làm hại gì đến các tế bào khỏe mạnh cả !!!
Theo các kết quả nghiên cứu, nước ép mãng cầu xiêm có thể tầm soát và tiêu diệt có chọn lọc các tế bào ác tính. Nhưng tại sao đến bây giờ chúng ta mới biết về tác dụng “phép lạ” của mãng cầu xiêm trong phòng chống ung thư? Và đã có bao nhiêu người thiệt mạng oan uổng khi công cụ chống ung thư hiệu quả này bị các công ty dược che giấu? 
Mãng cầu xiêm thuộc giống cây thân thấp có tên là Graviola ở Brazil, guanabana trong tiếng tây Ban Nha và Soursop trong tiếng Anh. Quả lớn ngọt, có nhiều hột tách ăn dễ dàng và làm nước ép có mùi vị rất ngon. Graviola là sản phẩm tự nhiên nên theo luật liên bang Mỹ không cần có bằng sáng chế. Như thế, làm sao nó có thể mang lại lợi nhuận nếu các con cá mập dược phẩm công bố khả năng trị liệu “phép lạ” của mãng cầu xiêm ra thị trường? Họ chờ cho đến khi chiết xuất được dưỡng chất chống ung thư của Graviola và bào chế được loại thuốc chống ung thư bằng thành phần nhân tạo từ chất này, xin bằng sáng chế và thu lợi. Tiếc thay khả năng chống ung thư của mãng cầu xiêm có ngay trong cây, qủa mà không cần phải chiết xuất gì cả. Vì vậy để bảo vệ khả năng thu lợi của các loại thuốc chống ung thư có sẵn, cách hay nhất là ém đi những nghiên cứu mang tính “cứu mạng” của mãng cầu xiêm, không công bố nó cho dân chúng.
May mắn, có một nhà khoa học bị lương tâm cắn rứt đã làm lộ câu chuyện về “trái cây phép lạ” cho những người có trọng trách trong y tế Mỹ. Khi viện Khoa học Y tế Mỹ nghe tin này, nó bắt đầu truy tìm những công trình nghiên cứu chống ung thư liên quan đến cây Graviola lấy từ khu rùng mưa Amazon của Brazil.
 
Năm 1976, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ tiến hành cuộc nghiên cứu đầu tiên về loại cây này và kết quả cho thấy, lá và thân của Graviola tiêu diệt hữu hiệu các tế bào ác tính. Nhưng nghiên cứu vẫn chỉ được lưu hành nội bộ chứ không công bố ra ngoài. Sau đó 20 nghiên cứu độc lập khác của các công ty dược hay viện nghiên cứu ung thư do chính quyền tài trợ đều cho thấy khả năng trị ung thư của Graviola. Tuy nhiên, vẫn không có ca thử nghiệm nào được tiến hành chính thức tại các bệnh viện. Chỉ đến khi nghiên cứu của Đại học Cơ đốc giáo Hàn Quốc đăng trên tạp san Journal of Natural Products khẳng định một hoá chất trong Graviola đã tiêu diệt các tế nào ung thư ruột nhanh gấp 10.000 lần hoá chất Adriamycin thường dùng trong hoá trị ung thư người ta mới vỡ lẽ. không gây nôn ói, sụt cân và rụng tóc. Điều quan trọng là không như các hoá chất điều trị ung thư khác, Graviola và nước ép mãng cầu xiêm không hề làm hại gì cho các tế bào khỏe mạnh và không có tác dụng phụ. Người bệnh thấy mạnh khỏe hơn trong quá trình chữa ung thư và các bệnh khác; năng lượng được tăng cường và sống lạc quan hơn. Một nghiên cứu tại Đại học Purdue University sau đó cũng phát hiện ra lá mãng cầu xiêm có khả năng giết các tế bào ác tính của nhiều loại ung thư khác nhau như ung thư ruột, ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi và tuyến tụy. 7 năm im lặng bị phá vỡ. Sự thật được phô bày. Hiện mãng cầu xiêm do thổ dân Brazil trồng hoặc sản phẩm bào chế từ nó đã có mặt nhiều ở Mỹ như một công cụ điều trị và ngăn ngừa ung thư. Một báo cáo đặc biệt có tên Beyond Chemotherapy: New Cancer Killers, Safe as Mother's Milk, do Viện Khoa học Y tế Mỹ công bố về Graviola đã xem loại cây này là “công cụ cách mạng hoá” chống ung thư.
Vì vậy, nếu nhà bạn có vườn rộng và thổ nhưỡng thích hợp, bạn nên trồng một cây mãng cầu xiêm trong sân. Nó sẽ có ích rất nhiều cho bạn và gia đình bạn.
(Bản dịch tiếng Anh “SOUR SOP TREATS CANCER” của Thảo Vy và Lương Thái Sỹ)

23 tháng 2, 2012

Cô đơn trên mạng

 Góp thêm với các bạn câu chuyện vui nữa nhé . Thật 100% mình không bịa tí nào

Nhận được tin nhắn , nếu bạn cô đơn , muốn tìm bạn, hãy nhắn tin theo số …………
Tiện tay nhắn : Kiên , Hà nội , công chức , 27 tuổi . Nhận luôn được số diện thoại để làm quen.
Vậy là quen được cô bé, sau nay mình hay gọi là nhóc . Đang học Đại học năm thứ nhất tai Biên hòa
Chát chit được thời gian mình nói thật tuổi , nhóc không tin . Tiện có cái Clip có hình  mình trên mạng , nhóc vào mà xem , chú đó .
Xem xong. Đúng chú rồi . Chú chỉ kém Ba cháu có mấy tuổi . Ôi! Ôi!
Mình trịnh trọng : Từ nay không có anh em gì cả, gọi chú đàng hoàng nghe.
Tuy ít tuổi , nhưng cách nói chuyện chả ít tẹo nào. Rất thông minh. Nói chung là ấn tượng về nhóc.
Vậy là thỉnh thoảng chát chit , có lúc liền tù tì , có lúc bẵng đi 2- 3 tháng mới chát một lần.
Mỗi lần chát cùng nhóc , thấy mình như trẻ lại . Thỉ thoảng lại nhận được câu : Chú đâu có già . Sướng! Vậy là mỗi lúc thấy mình già , lại kiếm nhóc để chát , trẻ lại liền.
Cứ đến sinh nhật, mình luôn nhận được tin nhắn chuc mừng . Đến sinh nhật nhật nhóc , bữa nhớ bữa quên , lại nhận được tin nhắn : Chú ơi hôm nay sinh nhật cháu ! Cái vụ này thì đúng là mình vô tâm ,và trẻ con thiệt . Xin lỗi nhóc nghe!
Hai chú cháu tâm sự đủ thứ , từ chuyện tình yêu , tình báo , đến chuyện công việc , học hành . Có những chuyện cho kẹo mình cũng chẳng dám viết ra đây . Vợ mà đọc được chắc lại không chốn nương thân
Có những lúc  nhóc hỏi mình về mình về chuyện tình yêu. Luôn nhận được câu trả lời từ chú :  Hãy yêu như chưa yêu lần nào.
Thật ra kiến thức tình yêu của mình chắc chỉ đựng đầy cái lá mít. Tính đến lúc lấy vợ vắt vai cũng chỉ được mấy mối tình. Bây giờ muốn yêu cũng chả được. Kinh nghiệm sương máu đó nghe nhóc. Trẻ không yêu ., già hối hận vô cùng
Có bữa mình điện thoại : Chú đang ở Sài gòn nè, giọng nhóc mừng rỡ : chú đang ở đâu? Sáng cháu mắc học, trưa cháu xuống , đợi cháu ở quán ca phê này đi. Sau biết không phải nhóc kêu : chú đùa ác thiệt
Thú thiệt vụ đó mình cảm động về nhóc . Nhưng chát chit thì được, gặp nhau thiệt, lộ ra đầy tính xấu, nhóc không chát nữa biết lấy ai khen chú trẻ đây ? Chú cũng khôn lắm chứ bộ.
Nhóc học xong dại học . Tính qua Đài Loan học thêm .  Mình nói : Qua đó hoc, có khi lai kiếm được anh chồng Đài Loan? Cũng không  biết trước được . chú à.! Việc  này mà có thật , lại khổ bố mẹ nhóc thôi , chả có bát canh cần mà ăn rồi………….
Tối qua chat cung nhoc, chuyện trò Đông Tây Nam Bắc một hồi, mình khuyên có lẽ nên ở nhà lấy chồng thôi, một bằng đại học  cũng đủ rồi , con gái học cao lai ,thong minh như nhóc sau khó lấy chồng đó.
Nhóc nhắn lại : Cháu cũng biết vậy, 22 tuổi rồi, nhưng kiếm hoài không được người như chú ………..he he
 

Ảnh BẠN NGA ở Đức

Nhờ có Hùng, ông xã Nga ở Đức gửi cho cái ảnh của bạn mình, thấy bạn mình vẫn xinh gái và trẻ trung quá, đăng lên blog cho các bạn cùng xem. Hình này bạn mình biểu diễn trong một chương trình văn nghệ người VN ở nước ngoài, nhưng không rõ thời gian nào, thành phố nào. Hy vọng Nga sẽ lên blog kể nhiều hơn về những buổi biểu diễn ý nghĩa ấy nhé!
Luôn nhớ bạn mình và các bạn ở xa nhiều! Vân, Lâm ơi, gửi thêm ảnh và đăng bài cho blog đi nhé!
BLL 12CD!

22 tháng 2, 2012

NGƯỜI THEO DÕI BLOG

Chào các bạn,
Bạn Hương Cua vừa gọi điện cho mình để chia sẻ về blog. Hoá ra bạn mình không biết có mục 'Người theo dõi' ở phía dưới cùng, bên tay phải nên cứ phải dò dẫm từng bài xem có tin gì mới.
Mục này rất hay các bạn ạ, tức là nếu bạn đăng ký là 'người theo dõi' blog, thì lập tức khi có bài mới, tin mới hoặc có ai nhận xét gì thì blog sẽ tự động thông báo về đ/c email cho các bạn đấy.
Hiện nay Blog Thời Đi Học đã có 20 thành viên, nhưng mới có 8 (với Cua là 9) bạn đăng ký theo dõi thôi.
Vậy bạn nào muốn có 'dịch vụ' này thì ung dung mà đăng ký nhé, kẻo lại phải mở từng bài xem có ai viết gì không.
Blog lúc này đã gần 200 bài viết và hơn 11 ngàn lượt vào. Riêng hai hôm nay là hơn 600 lượt. Sau này sẽ còn nhiều hơn nên chúng ta đăng ký vừa thành viên, vừa theo dõi luôn, sẽ rất tiện nhé.

Sau đây là danh sách các bạn đăng ký 'Người theo dõi' rồi nhé:
1. Tạ Thu Hương (Cua)
2. Hùng (hay Hưng) - nếu là Hùng thì là Hằng Nga bên Đức nhé.
3. Tùng Lâm (Đức)
4. Doãn Thuý
5. Kim Dung Nguyen
6. Nghiêu Vũ Quang 
7. Vũ Trụ
8. Thanh Hương
9. Thuy (không biết là bạn Thuỷ, Thuý nào, có thể cho mình biết được đủ tên không?)
10. Tâm Đại Tá
11. lungbotay

Cám ơn các bạn nhé!
Ban Liên Lạc 12CD.

TIN BUỒN

Được biết bố chồng của bạn Doãn Thị Thuý, lớp 12C mới mất. Ban Liên Lạc xin thay mặt tất cả các bạn gửi lời chia buồn chân thành đến Thuý và gia đình bạn.
Ban Liên Lạc đã gửi hoa và tiền phúng trích từ quỹ lớp, cũng như cử hai bạn Thu Hà (Béo) và Minh Nguyệt đại diện đến tham dự đám tang vào chiều nay 1h, tại Hà Tây.
Vậy, thông báo này gửi các bạn gần xa được biết!
Ban Liên Lạc 12CD

20 tháng 2, 2012

Có phải anh đã đến muộn?

Đăng thêm một câu chuyện có thật 99% về 'Lời Tỏ Tình Khó Quên' nhé. Các bạn ủng hộ tiếp chương trình 8/3 với những kỷ niệm khó quên đi, cho blog mình thêm rôm rả nhé!

Chàng quyêt định mang một bó hoa thật lớn và một tâm trạng hồ hởi để chuẩn bị trao cho nàng ba từ êm ái cần thiết. Nhưng khi đến gặp nàng, chàng bỗng lặng người vì bên cạnh nàng tối nay đã có một chàng trai lạ mặt được nàng đón tiếp ân cần.
Trao hoa cho nàng xong chàng lặng lẽ ra về trong lòng hụt hẫng. Tiễn chàng ra cửa nàng thật bối rối. Chàng khẽ hỏi nàng: “Anh đã đến muộn rồi phải không em?” Còn nàng cũng lúng túng: “Vâng, 11h tối rồi...muộn quá anh ạ…”.
Chàng đã đến muộn, muộn hơn ‘người đó’ trong buổi tối hôm đó và trong cả cuộc tình đó. Nhưng điều mà cả chàng và nàng đều không thể ngờ tới đó là: đấy chính là những giây phút cuối cùng họ được gặp nhau trong cuộc đời ngắn ngủi này vì chưa đầy một tháng sau chàng đã mất trong một tai nạn đột ngột. Khi ấy chàng vừa tròn 23 tuổi.
Lòng nàng nặng trĩu và không tránh khỏi giày vò, bởi vì không biết ở bên kia thế giới chàng có trách giận nàng không? Cơ mà, chàng đã thật sự đến muộn...
(Mượn ảnh bài đăng cũ của Mai Lan nhé).

Lời tỏ tình đáng yêu này

Khi Vova học lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, Vova đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: “Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi”.
Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: “Nếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học".

Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:
"Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
"Không mở được cửa sổ"!

Tách cà phê muối



Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.
Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: "Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe". Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: "Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...". Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình...
Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối...
Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước... Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết: "Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em... Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói
dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh... Anh yêu em!".

Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt!!!
 

Tâm Sự Thứ Bảy (8): Tiêu Cực Và Tích Cực

Có phải khi trong người không khoẻ thì hay nghĩ 'tiêu cực' không?

Mình cũng đang trong tâm trạng ấy đây, sau khi đi Yên Tử về, người 'bết xết lết' quá. Vừa đúng lúc nghe tin bà cô trẻ (sinh 1960) đang khoẻ bị phát hiện có u trong não. Mà bà ấy rất khoẻ, rất đẹp, làm việc siêng năng, mãi mới có chồng, khi có rồi thì quá tuổi chẳng sinh con được nữa, chỉ lấy việc làm, làm vui. Lúc thấy nhức đầu thì chụp ra U đã to bằng 1/5 não!

Mình cứ thấy cuộc sống này là vô thường quá. Mỗi ngày mở mắt lại biết là 'à có thêm một ngày nữa'. Mình luôn thầm cám ơn cuộc sống đã cho thêm mỗi ngày như thế. Cũng biết là sinh tử là lẽ thường mà khi có một người thân chuẩn bị ra đi thì lại không cầm lòng được.

Mấy hôm nay 'may' nhờ có Yên Tử nên mình được 'ở yên', được 'sống chậm' lại, gặm nhấm cái mệt trong mình và suy nghĩ về cuộc sống, về tương lai một cách nghiêm túc. Mình thấy chẳng còn thiết công việc, tiền bạc.. mặc dù thực ra nó cũng rất quan trọng. Thế rồi mình thấy .. mình nên nghỉ hưu sớm thôi, để mà còn làm những gì mình thích mà chưa làm được, không phải chạy theo năng suất, khách hàng, không phải luôn ong hết cả đầu về con số, báo cáo, trách nhiệm... It's now, or never!

Thu Hương 12D đi chữa bệnh ở nước ngoài, bạn ấy thật can đảm vì bệnh tật có thể lành, có thể không, nhưng tinh thần sẽ quyết định sự thành công đấy. Mình chúc cho Hương được khoẻ nhanh, để đỡ tốn. Vì chữa bệnh ở nước ngoài có nghĩa là nhìn thấy tiền như đồng hồ cát trôi đi thật nhanh. Trong số bạn bè mình ở trong này, bao người cũng đang âm thầm chống lại bệnh nan y nên mình rất khâm phục ý chí của các bạn ấy. Trong chúng ta nếu ai còn sức khoẻ hãy trân trọng và cám ơn cơ thể, cám ơn cuộc sống, các bạn nhé!

Chúc cho lớp mình luôn vui như những ngày đi Yên Tử, luôn khoẻ mạnh, rạng rỡ giống như Hương hay Nghiêu vậy. Và.. nếu có ngày nào được gặp nhau thì hãy gặp nhau đi các bạn thân thương nhé!
" Nào có đâu nhiều thời gian để.. vui.." phải không?
20.2.2012

Chuyện Bên Lề Yên Tử 18/2

Có một số chuyện mà PV của blog thu lượm được bên lề chuyến đi Yên Tử 18/2, viết ra cho bà con cùng đọc cho vui. Ai còn có 'điều chưa biết' nào nữa thì bổ sung thêm nhé!

1. Ngày hôm đó hồi hộp quá nên hầu hết các bạn nhà ta đều dậy sớm hơn bình thường. Thanh Hương dặn Bạch Hoa phải đánh thức từ 4h20, thế khi BH đánh thức đã nghe đầu bên kia trả lời dậy từ lâu rồi. Còn bạn Vũ Trụ khi được hỏi dậy mấy giờ thì nói là 'Tớ dậy từ 12h30 đêm!!!" Chắc Trụ giật được giải dậy sớm nhất lớp!
2. Bạn Hồng Giang, nhà Đài của chúng ta 'sợ' đi khó khăn và mệt mỏi, định 'trốn' anh em, nhưng đã 'bị' BH kèm riết từ 4h30, nào là đánh thức, nào là 'khủng bố' điện thoại, nào là đánh taxi chờ trước cửa đến gần ..30 phút để đón nhà đài, suýt nữa thì muộn! Đúng là dân VTV chỉ quen được chiều, nên làm cao bà con ạ.
3. Hay nhất là 'vụ' thuyết phục Hoà Sều. Nó bảo: "Không ai trông con Cún". Mình bảo: "Gửi Bà một hôm có sao!'. Nó nói:"Tao hay say xe, k đi xa được (mà thực ra là hay dừng giữa đường chứ k phải say xe)". Mình nịnh nó: "Đã có thuốc sẵn đây rồi, sẽ chăm sóc tận tình trên đường, đi đi". Thế rồi phải nhờ đến Hà Béo hứa hẹn đánh xe đón tận nhà vào sáng hôm sau cậu bạn mới an tâm, thế mà  5h30 đã thấy ngồi tót trong xe, bảnh bao, gọn gàng.
4. Trông thấy MC Thanh Hương thì giật mình vì cô nàng ăn mặc phong phanh. Cô nàng cứ bảo đủ rồi, ấm rồi. Trưởng Nam cũng vậy. Hình như hai đứa ấy nó rủ nhau mặc ít đồ để giật giải 'khoẻ mạnh nhất đoàn' thì phải. Cuối cùng 'chàng' phải cởi phăng chiếc áo còn lại 'ủ ấm' cho 'nàng'. Mà chẳng biết chuyện xảy ra ở đoạn nào bà con nhỉ, nếu TH không lên tiếng thì chẳng ai biết, nếu có thì thì sẽ 'chớp' được tấm hình độc này cho Blog coi.
5. Gần đến chùa Đồng, sau khi Giang, Hoa xin bỏ cuộc ngồi đợi ở cáp treo thì chỉ còn Ngọc (trong nhóm tụt hậu) được Trụ kèm sát từng bậc đá, kéo lên từ từ. Ngọc hỏi Trụ: "Sao bậc thang trên này cao thế nhỉ". Trụ thì bảo"Tại Ngọc thấp mới thấy nó cao, chứ vẫn vậy thôi mà!". Lên còn cách 10m chùa Đồng, mặt Ngọc tím tái, chân run lập cập, thềo thào: "Trụ ơi, tớ xuống đây, không thì chết mất". Cứ tưởng bạn mình đùa, đến khi thấy khuôn mặt Ngọc xám ngoét, Trụ sợ quá, gật đầu lia lịa. May quá, chứ có chuyện gì thì 'công an' không giải quyết được với bác Kiên nhà Ngọc.
6. Khi thấy Trụ 'hùng dũng' từ Chùa Đồng xuống, 3 thương binh nhìn 'ngưỡng mộ' hỏi: "Thế cậu lên đến đỉnh rồi à?". Trụ đưa ngay một tấm hình xa xa đằng sau lưng là Chùa Đồng, nói dõng dạc:" Đây này, bằng chứng hẳn hoi nhé!". Đến khi Hoà, Hưng hỏi, Trụ cũng đưa ra bức ảnh như là chiến tích..nhưng có Giời mới biết Trụ có lên tới tận Chùa Đồng thật hay không!!!
7. Thấy bạn Hoa 'xiêu vẹo' trong gió mưa, bạn Trụ hỏi thương hại: "Thế đằng ấy có còn đi được không?". Rồi rất ga lăng, Trụ đưa ra cái .. cán dù cho bạn Hoa nắm lấy đi thêm được 3 bậc. Thế mới biết 30 năm chứ có 300 năm thì bạn mình cũng chẳng dám một lần nắm tay bạn mình cùng lớp.
8. Bạn Hoàng Phương của chúng ta chắc được tập luyên hôm thứ 5 rồi, nên thứ 7 đi cái 'vèo' trèo lên chùa Đồng ngon lành, tỉnh queo. Khi được phỏng vấn, bạn bảo: "Tớ...chui vào đường người ta đi xuống, chứ cứ thẳng đường đi lên mà tiến thì có mà ..đến Tết chưa xong".
9. Trong chuyến đi Hương Cua liên tiếp được 'thoáng xưa' gọi điện hỏi thăm. Vốn quen tính 'doạ dẫm' nó phù phép với Kiên rằng: "Cả đoàn không về HN nhé, đang đi ra Cửa Ông nhé, có ra không?". Khiến Kiên cứ băn khoăn chẳng biết thật hay giả! Thế mới biết 30 năm tính nó vẫn thích 'tung hoả mù', mà Kiên thì là nạn nhân, chẳng khác được.
10. Đoàn chưa về đến HN đã thấy Cua hỏi toáng cả lên: "Sắp tới tụi mình đi đâu hả, hay đi biển... 5 ngày bà con?". Ối giời, sao nó nhiều năng lượng thế nhỉ, hay bởi không có Kiên đi cùng nên nó tiếp tục hô hào để mọi người ủng hộ?
11. Có một 'bạn mình' không đi, nhưng điện thoại theo suốt ấy là bạn Phúc, từ lúc đoàn khởi hành, cho đến lúc đang ở trên đỉnh núi, và xuống núi. Hoá ra bạn 'mềnh' không đi được vì chuyện phải về quê, nhưng vẫn tiếc nên gọi điện để nghe kể chuyện. Tháng này có lẽ tiền điện thoại của Phúc phải thanh toán gấp đôi! Đoàn về đến HN rồi lại nghe Phúc gọi, hỏi có đi .. 'nhậu' tiếp không. Đúng là Phúc phải đoạt giải "Người quan tâm nhất lớp"!
12. Tối ngay trước hôm đi, có 3 tên mò đến gặp PV Blog để mà 'sám hối' tội lỗi vì không đi được, đó là Ngọc Anh, Thuý Hồng, và Xuân Thắng. NA còn 'đút lót' cả đoàn một chục gói hạt hướng dương. Hướng dương thì cả bọn ăn rồi, nhưng vẫn phải hỏi tội NA vì NA trong BLL. Cậu ấy 'hoàn cảnh' rằng: "Nói thật, tớ chẳng biêt đi xe ô tô, nằm 'xẹp lép như con tép' thì khổ cho các bạn thôi!".

Đây là 2 tấm hình chớp được với nhóm bỏ cuộc này, đăng cho bà con cùng xem nhé!

ẢNH ĐỘC NỮA ĐÂY!

 






"Mới thấy Hoà Sều xuống xe mà nó chạy đâu nhanh thế? Các ông thử tìm trong bụi rậm gần đây xem!"


 Nhà đài cứ thấy 'giai' là bỏ bạn! 
 Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Hương xinh Hương đứng..giữa rừng vẫn xinh!
 Hai bông hoa nở...ối giời Hoa...
 Phen này Giang có kiểu tóc lạ
Xù ra Giang doạ mấy thằng ta...
 Nào tránh ra cho nhà em xin một kiểu, nãy giờ chờ mãi!!!
"Mà em nghiêng hết.. ấy mới về bên anh!"







Công thức mới: Rượu trắng +Trứng luộc = Nhậu







PV chiến trường làm điệu giữa chiều giá rét...
Hương mặc áo Nghiêu vừa khít...