Pages

26 tháng 4, 2012

Ảnh ọt tí nhỉ


Mình thi  thoảng cũng hay lang thang lên chùa  hay đền  ở các Tỉnh mình đi công tác . Đi chùa mình thường hay thích đi một mình, mang theo máy ảnh lang thang , lọ mọ , kiếm tìm cảm giác bình an . Không hương khói gì , thường mình làm ít tiền thả vào hòm công đức xong đi vòng quanh ngắm nghía chụp ảnh . Post mấy bức hình mình chụp bà cụ bán hoa tại đền Bạch Hạc thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ


5 nhận xét:

  1. Dạo này lãng mạn nhỉ .....hơi lung linh

    Trả lờiXóa
  2. Kiên ơi mày chụp ảnh bà cụ bán hoa nhưng mày có mua hoa cho cụ ý ko mà chụp nhiều góc thế

    Trả lờiXóa
  3. He He! Ghé vào bu con tình cảm phết , bà nói mày chưa vợ thì bà gả cháu cho mày

    Trả lờiXóa
  4. Phóng viên chụp ảnh đẹp quá đấy!

    Trả lờiXóa
  5. Lang thang chụp cho vui mà Thúy

    Trả lờiXóa