Pages

31 tháng 5, 2012

Bạn bè Blog

Mình  viết Blog cũng đã được gần ba năm . Nói chung blog như một trang nhật ký để ghi lại những cảm xúc của mình nên mình luôn cố viết rất thật về những cảm xúc của chính bản thân . Nhờ có blocg mình có dịp làm quen được với rất nhiều bạn bè ở khắp các vùng miền . Có người  gặp thường xuyên nhậu nhẹt , cà phê cà pháo . Có người chỉ gặp trên mạng qua những bài viết của nhau chứ chưa một lần gặp gỡ . Blog Co May là một người như vậy , mình chỉ biết đó là một bạn gái ở trong  Sài Gòn trạc tuổi mình chứ chưa bao giờ  gặp mặt kể cả qua những bức hình. Mình luôn gọi đó là cô giáo bởi vì bạn ấy luôn chỉ giúp mình những kiến thức về máy tính, luật làm từng bài thơ  cũng như luôn động viên những bài viết ngẫu hứng hay những bức hình mình chụp .  Về tất cả mọi mặt bạn có hiểu biết sâu rộng hơn mình rất nhiều . Hôm qua vào Blog bạn thấy bài viết và lời nhắn như sau
P/s : CM sẽ vắng blog thời gian để chữa bệnh, khi nào khỏi CM sẽ quay lại cùng mọi người. Nếu không thấy CM trở lại thì hãy chúc cho CM được bình yên ở một nơi nào đó nhé! 
Chúc mọi người luôn bình yên và vui vẻ! Yêu quí tất cả mọi người!

Mình không hiểu điều gì đang xảy ra với bạn đó , nhưng  mình luôn mong chờ bạn quay trở lại . Co May ! Lung không phải là người theo đạo nhưng từ hôm nay trong thâm tâm Lung sẽ luôn cầu xin cho Co May được bình an , chóng quay trở lại với Blog của mình 
Mình post bài viết đăng trên Blog của bạn đó 

TÔI ĐÃ MƠ THẤY CHUYẾN ĐI CỦA MÌNH






Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe".  Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.
Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.
Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi.  Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi  ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...
Trịnh Công Sơn (1996)

  Nguồn: Web Trịnh Công Sơn

Thư Giãn


Hồi còn đi học tiểu học, Tí rất thích làm văn. Một hôm, Tí được cô giáo ra bài tập về nhà: Hãy tả con vật mà em nuôi.

Tí về bắt một con... rận nghiên cứu và tả con rận rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, cô bắt Tí làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.

Tí bèn làm lại một bài văn như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ...." và Tí bắt đầu tả con rận

Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt Tí làm lại lần nữa, lần này là tả con cá

Tí làm bài văn khác y như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ...."

Rồi một hôm, Tí lại được cô giáo cho ra bài tập về nhà làm: Hãy tả cô bé dễ thương mà em ngồi cạnh.

Tí bèn làm một bài văn như sau: "Em được may mắn ngồi cạnh một cô bé dễ thương và vô cùng láu lỉnh, Tóc cô bé dài mượt nên không có rận, Nhưng sau đây em xin được tiếp tục tả con rận: ...." và Tí lại bắt đầu tả con rận.

Lần khác, cô giáo ra một đầu đầu bài tập làm văn miệng tại lớp: "Hãy tả cảnh buổi sáng sớm".

Cả lớp yên lặng nghĩ bài. Sau 30 phút, Tí đã nhanh nhẩu xung phong đứng lên:

- Thưa cô! Em xin phát biểu.

- Nào! Mời em Tí!

- Thưa cô! Buổi sáng sớm mai, bố bắt em ra ngoài sân tập thể dục. Em nhìn thấy ông mặt trời hiện ra. Em thấy một con gà trống đuổi theo một con gà mái.

- Thế rồi thì sao? - cô giáo hỏi

-Thế rồi thì con gà trống bắt con gà mái cõng nó đi chơi!

- Thôi ngay!

- Em cũng bảo thôi nhưng nó vẫn không thôi.

- Im ngay!

- Nó không im ngay mà con trống lại còn gáy: ò ó o o o... con mái thì cúc cù cu cu...


Suu tam

THÓI XẤU CỦA ĐÀN ÔNG


Đàn Ông - Trước Và Sau Khi Cưới

* Trước : Em yêu, anh đợi em cả cuộc đời còn được mà.
Sau : Muốn tôi chở đi thì lẹ lên, tôi không có chờ đâu.

* Trước : Anh ơi ! ghê quá, con chuột chết.
- Ðể đó cho anh.
Sau : Anh yêu ! có con mèo chết trên nóc nhà mình
- Thì trèo lên mà hót nó xuống, có con mèo chết mà cũng kêu chồng.

* Trước : Xe em dơ quá, để anh rửa cho
Sau : Một là đưa mười ngàn, hai là tự rửa lấy. (Giá bên ngoài có năm ngàn).

*Trước : Em bệnh hả em yêu ? có đau không em ? (Nói xong chàng cúi xuống
hôn vào má nàng dịu dàng).
Sau : Khoẻ chưa ? Dậy nấu cơm ăn đi. Cả ngày nay cha con tôi ăn mì gói, oải
quá.

*Trước : Sau này chỉ cần em sanh cho anh một thằng nhóc là em muốn gì anh
cũng chiều.
Sau : Anh ơi ! Em đau quá, dậy đưa em vào bện viện.
- Ðừng phá giấc ngủ của tôi, đẻ gì giờ này mà đẻ, ngủ đi mai tính. (chàng
lầm bầm). Trên tivi người ta còn vừa sanh vừa xem báo mà chẳng rên la gì.
(Nói xong, chàng tiếp tục ... ngủ).

Trước : Em là người phụ nữ đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời anh.
Sau : Người yêu cũ của anh đâu có đanh đá và chanh chua như em vậy !

Trước : (Trước khi quyết định chuyện gì) Tùy em thôi, ý của em là thượng
sách mà
Sau : Phụ nữ thì biết gì mà ý kiến ý cò !

Trước : Không sao, dù bận nhưng nếu em cần là anh đến ngay !
Sau : Anh còn lu bu nhiều việc lắm, chưa về sớm được đâu !

Trước : Chúc em một sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc !
Sau : Ôi dào, đầu óc đâu mà bày đặt lãng mạn nữa?

Trước : Sao anh ăn cái gì của em nấu cũng thấy ngon !
sau : Em chiên cá kiểu gì mà cháy đen vậy ?

Trước : Trông em đáng yêu hơn mỗi khi em khóc.
Sau : Hết than thở lại khóc lóc, vợ con gì thấy phát chán !

Trước : Chỉ có em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp !
Sau : Xúyt xoa tiếc rẻ : "Thằng bạn anh mới "cưa" được cô bé xinh đáo để"

Trước : Tivi có gì hay không em ?
Sau : Có cơm ăn chưa mà ngồi đó xem phim Hàn Quốc riết ?




Đàn ông là như thế đấy!!! Cẩn thận nha

30 tháng 5, 2012

Tôi ơi đừng tuyệt vọng


Mỗi khi có tâm trạng không vui mình rất thích nghe bài hát này của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn . Bài hát  được rất nhiều ca sĩ như Mỹ Linh , Mỹ Tâm , Hồng Nhung , Khánh Ly hát . Riêng mình vẫn thích nghe chính Trịnh Công Sơn hát

Câu chuyện bầy ếch


Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.

Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.

Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.

Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Thì ra con ếch này bị lãng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.

Thay đổi nhỏ

Chào buổi sáng cả nhà,

Như vậy trong vòng 6 tháng qua, đến nay Blog đã được các bạn duy trì đều đặn, và là diễn đàn của cả lớp. Tuy chưa phải là nhiều (mới có 26 thành viên chính thức tham gia và 19 người đăng ký theo dõi thường xuyên) nhưng con số vào thăm  blog tăng dần chứng tỏ chúng ta có một nơi tới lui của nhiều người trong và ngoài lớp, ở gần và xa VN.

Do một số lý do riêng nên trong thời gian tới mình sẽ không thể làm admin của blog được. Vì vậy công việc này mình sẽ chuyển giao cho Kiên hoặc Hương Cua, Thuý hoặc Tú, bạn nào có thời gian, kỹ năng máy tính tạm ổn, và nhất là có sự nhiệt tình. Thường thời gian bắt đầu bao giờ cũng chưa quen việc nên hơi khó một tý, còn khi đã vận hành qua một thời gian, có lượng người vào ổn định như bây giờ thì công việc sẽ đơn giản thôi. Thực sự thì admin chỉ là vào blog thường xuyên đăng tải tin sinh nhật, chúc mừng, xem bài nào thiếu hình thì tìm và đăng hình cho phù hợp, một vài câu chữ chính tả nếu cần thiết thì thay đổi đôi chút, cuối tháng tổng kết tý teo, vậy thôi.

Mình vẫn tham gia đăng bài bình thường, chỉ là công việc admin thôi, ít nhất là cho đến hết năm nay. Nếu sau thời gian này việc riêng của mình ổn thoả, và nếu các bạn vẫn muốn mình trở lại làm admin mình xin hứa sẽ tiếp tục tham gia. Hy vọng các bạn thông cảm và chấp thuận cho mình trong thời gian này nhé.

Cám ơn các bạn trước nhé, vì sáng sớm nên mình chưa kịp gọi điện cho các bạn.
Có gì thì alo cho mình biết, mình luôn là 'trợ lý đắc lực' của các bạn mà!

BH.

29 tháng 5, 2012

Tâm sự tình yêu

* Có một ngày em hỏi anh rằng "Anh yêu em hay yêu cuộc sống của mình", anh trả lời rằng "Anh yêu cuộc sống". Thế là em bước đi nhưng em không bao giờ biết rằng em chính là cuộc sống của anh.

* Nếu anh là giọt nước mắt trong em, thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em. Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em.
* Biển sẽ trở thành bức tường ngăn cách anh và em, bầu trời xanh chỉ còn là nỗi nhớ. Cuộc đời này anh nguyện tồn tại chỉ vì em và anh không bao giờ muốn biết: mất em đau khổ như thế nào...
* Khi bạn gặp được một người có ý nghĩa đối với bạn, nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất là hãy để họ ra đi.
* Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.
Nhặt trên mạng

Truyện ngắn sưu tầm

Bàn tay
Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quánnước, sợ tôi không đủ tiền trả em luồn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.
 Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
 Tự trách, bấy lâu mình quá vô tình!

Nó


Ba mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa .

Nó về ở với Nội . Nội già . Nó làm tất cả . Nó giống người châu Phi - đen trùi trũi ! Có người hỏi : "Mày có buồn không ??" . Nó im lặng nhìn xa xăm .....

Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn nhiều . Nội nhìn nó ngạc nhiên . Nó ngậm ngùi : "Con còn có Nội - nó chẳng còn ai ..... !!"
Không Đề
Nhìn tấm hình Anh đứng bên cạnh cô vợ mới cưới thật đẹp...
Tôi hỏi : Anh mang cô qua rồi Anh có sợ mất không?
Anh trả lời : Tôi tính hết rồi. Tôi sẽ mang nàng về một nơi thật hẻo lánh cho nàng ít cơ hội gặp gỡ sau đó sẽ có con với nàng.
Có bao giờ Tôi ra đời cũng vì một tính toán như thế? 
Chị Em


Mấy chị em nó thường cãi nhau chí choé. Chị sợ em suy nghĩ non nớt, hay xía vào chuyện của em. Em sợ chị suy nghĩ chưa chính chắn, hay làm tài lanh. Bực quá, ước gì làm con một.
Ra trường nhận việc đi xa, chị em nó mỗi người một nơi. Lạ thật, chị em nó lại thèm được cãi nhau chí choé.
Ba
Cứ mỗi chiều, nó lại đem domino rủ ba chơi. Nó "thả" ba ăn. Nó đòi gỡ nhưng vẫn "thả" cho ba ăn. Sáu giờ, nó : Con dọn cơm ba ăn nghe? Ba : Ừ. Nó mừng rơn. Chiều nay, nó và ba lại chơi domino. Nó "thả" nhưng ba ngừng chơi, nhìn đồng hồ. Năm giờ , Ba đi đây tí. Nó nếu kéo nhưng ba thả cờ. Bảy giờ, ba về say xỉn, mẹ ôm nó khóc. Những quân cờ nằm lăn lóc, buồn như mẹ và nó, không đủ sức giữ chân ba và cơn thèm rượu.






Phải Chi
Chiều hôm trước, thằng bé hai tuổi nước da trắng hồng lẫm đẫm theo cha như hình với bóng. Cái miệng xinh xắn luôn bi bô nói "ba..........đi chơi".
Sáng hôm sau, thằng bé nằm bất động trong cái nôi sắt ở nhà thương. Đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt nhợt nhạt tái mét.
Quyết định rút ống thở. Cha mẹ bé ôm chặt vào lòng thân thể lạnh dần của bé. Nước mắt họ đã đông cứng và tim họ đã ngừng đập tự khi nào. Phải chi trời SJ đừng nóng bức, phải chi nhà hàng xóm đừng quên cài cửa hồ bơi, phải chi cha theo bé như hình với bóng.
...
child-safetyPhạm Viết  Đào

Phòng ngừa bệnh huyết áp thấp

Khi có những biểu hiện bất thường như hoa mắt, chóng mặt, hay nổi cáu, mệt mỏi… rất nhiều người chủ quan cho đó là những biểu hiện bình thường. Tuy nhiên, những triệu chứng đó còn là dấu hiệu của bệnh huyết áp thấp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về căn bệnh này.
Tại sao bị huyết áp thấp?
Cùng với nhịp sống đô thị ồn ào ngày nay, sự gia tăng những căng thẳng do áp lực công việc, sự ô nhiễm của môi trường…, bệnh huyết áp thấp ngày càng trở nên phổ biến mà bất kì ai cũng có thể mắc phải.
Có nhiều nguyên nhân gây nên bệnh huyết áp thấp bao gồm sự suy giảm chức năng của các cơ quan như tim, thận, hệ tiêu hóa hoặc do hệ thống thần kinh tự động của cơ thể không tự điều chỉnh được dẫn đến tụt huyết áp tư thế. Cũng có thể do mắc một số bệnh mạn tính gây thiếu máu hoặc kém dinh dưỡng kéo dài như bệnh huyết học, viêm loét dạ dày tá tràng, viêm đại tràng mạn, suy giáp, lao… Tất cả những nguyên nhân đó gây suy giảm áp lực bơm máu và thể tích máu dẫn đến tình trạng huyết áp thấp.
Làm sao để biết mình bị huyết áp thấp?
Khác với bệnh tăng huyết áp, chỉ số huyết áp là cở sở quyết định cho chẩn đoán bệnh. Trong bệnh huyết áp thấp, chỉ số chỉ có tính chất tham khảo, triệu chứng được quan tâm nhiều hơn. Bệnh nhân huyết áp thấp thường có những biểu hiện sau: mệt mỏi, lả và rất muốn được nghỉ ngơi, hoa mắt chóng mặt. Khó tập trung và dễ nổi cáu, có cảm giác buồn nôn. Da nhăn và khô, kèm theo rụng tóc. Vã mồ hôi nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Thở dốc, nói như hụt hơi nhất là sau khi leo lên cầu thang hay làm việc nặng, khi thay đổi tư thế có thể choáng váng, xây xẩm mặt mày…
Lời khuyên nào cho bệnh nhân huyết áp thấp?
Những lời khuyên như ăn mặn hơn bình thường, ăn đủ chất, dùng nhân sâm, cafe…, tập thể dục thể thao: đều đặn, nhẹ nhàng đồng thời giữ tinh thần lạc quan là những lời khuyên rất bổ ích dành cho bệnh nhân huyết áp thấp.
Theo y học cổ truyền Huyết áp thấp có những nguyên nhân sau:
- Tâm dương bất túc: Thường gặp ở người thanh nữ và người cao tuổi biểu hiện. Váng đầu hoa mắt tinh thần mệt mỏi, buồn ngủ, ngón tay lạnh, chất lưỡi nhạt bệu, rêu trắng nhuận, mạch hoãn vô lực hoặc trầm tế.
- Tâm tỳ hư: biểu hiện váng đầu, hồi hộp, thở ngắn, tinh thần mỏi mệt, chân tay vô lực sợ lạnh tự, ăn kém, ăn xong bụng đầy lưỡi nhạt rêu trắng hoạt mạch hoãn vô lực.
- Tỳ thận dương hư: biểu hiện váng đầu, ù tai mất ngủ mệt mỏi ngắn hơi, ăn kém đau lưng mỏi gối, chân tay lạnh, sợ lạnh hoặc di tinh liệt dương, tiểu tiện đi đêm lưỡi nhạt rêu trắng mạch trầm nhược.
- Khí âm hư: biểu hiện đau đầu chóng mặt, miệng khát họng khô, lưỡi thon đỏ ít rêu, khô mạch tế sác.
Theo Tây y, huyết áp thấp bệnh lý do giảm trương lực thần kinh - mạch máu (bệnh huyết áp thấp), thường gặp ở phụ nữ trẻ, với các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, rối loạn giấc ngủ, rối loạn chức năng tim mạch (đau ngực trái, rối loạn nhịp tim, điện tim biến đổi).
Để điều chỉnh huyết áp về mức bình thường, những người có huyết áp thấp bệnh lý cần thực hiện các quy tắc về ăn uống. Giữa chế độ ăn và huyết áp thấp không có sự liên kết chặt chẽ, nhưng người ta thấy huyết áp thấp thường gặp ở những người ăn ít, hay bỏ bữa, khoảng cách giữa các bữa quá xa, dẫn đến giảm hàm lượng đường máu. Thói quen này làm giảm trương lực (sự đàn hồi, sự dẻo dai) của mạch máu, và kết quả là tụt huyết áp. Vì vậy, phải duy trì chế độ ăn hợp lý 3-4 bữa/ngày (ăn giảm khối lượng, tức chia nhỏ khẩu phần ăn trong ngày). Không được dùng chế độ ăn kiêng để giảm cân nhanh.
Một số thức ăn đồ uống có tác dụng làm tăng huyết áp như: cà phê, nước chè đặc, ăn thức ăn đậm đà muối, nước sâm, bột tam thất, rau cần tây, nước nho. Chất caffein trong cà phê có tác dụng làm tăng huyết áp, ngày có thể uống 1-2 cốc cà phê đặc, tốt nhất là cà phê không tan tự pha. Không uống quá 2 cốc/ngày để tránh bị nghiện, mất ngủ, rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, vì cà phê gây kích thích tiết dịch vị dạ dày nên những người bị viêm loét dạ dày nên uống với bột kem cà phê. Nếu không uống được cà phê thì có thể thay thế bằng nước chè đặc. Nếu huyết áp thấp do thiếu máu (hay gặp ở phụ nữ), nên tăng cường thức ăn chứa nhiều sắt như thịt nạc, gan động vật, mộc nhĩ, nấm hương khô, cần tây, rau đay, rau rền, quả lựu, táo.
Người mắc bệnh huyết áp thấp nên:
1. Dùng nhiều muối hơn. Các bác sĩ thường khuyên nên giảm lượng muối trong chế độ ăn hàng ngày vì natri trong muối ăn làm tăng huyết áp. Tuy nhiên với những người bị huyết áp thấp thì việc dùng nhiều muối hơn là hoàn toàn có thể. Nếu bạn bị bệnh tim cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi điều chỉnh sang chế độ ăn này.
2. Uống nhiều nước. Nên uống khoảng 10 cốc nước mỗi ngày, sau khi tập luyện thể thao hay trong những ngày hè nóng nên dùng nước trong thành phần có nhiều natri và kali.
3. Tập luyện đều. Tập thể thao đều hàng ngày giúp duy trì lưu thông máu trong cơ thể nên giảm chứng huyết áp thấp. Cẩn thận lúc đứng lên đột ngột khi đang ở tư thế nằm và ngồi, nên thở sâu vài phút trước khi đứng lên để tăng cường lưu thông máu đến các bộ phận của cơ thể.
Rất nhiều người bị huyết áp thấp là do giảm trương lực thần kinh - mạch máu, thành mạch máu quá yếu (bị nhão), sức co bóp của tim yếu do cơ tim yếu (biểu hiện là tim đập nhanh, yếu). Để củng cố thành mạch và nâng cao khả năng đẩy máu của tim, cần tích cực tập luyện thể dục thể thao. Các bài tập đi bộ, chạy, bơi, thể dục nhịp điệu, cầu lông... đều rất tốt.
4. Chế độ ăn. Nên giảm các loại thực phẩm giàu carbon hydrate như khoai tây, cơm gạo và bánh mỳ. Tránh dùng các thức ăn, thuốc đông y có tính chất lợi tiểu.
5. Tránh xa đồ uống có cồn. Sử dụng đồ uống có cồn gây mất nước trong cơ thể. Nên uống nhiều nước, tăng lượng rau quả, thịt lườn gà và cá trong chế độ ăn.
(Sưu tầm)

28 tháng 5, 2012

Tháng kỷ lục!

Blog hôm nay tròn 6 tháng tuổi với số lượng người vào đạt kỷ lục 8,070 lượt! Vượt xa tháng trước với hơn 7,000 lượt. Có lẽ nhờ có hàng loại bài ảnh, các cuộc gặp gỡ, đi chơi, càfe..liên tiếp xảy ra.

Nhưng bài được xem nhiều nhất trong tháng lại là 'Gạo lức rang chữa bệnh khớp' với 132 lượt xem. Như vậy đây là hai tháng liên tiếp bài đăng này đều nằm trong 'top' cái bài viết được đọc nhiều nhất, chứng tỏ các bạn mình khá quan tâm đến sức khoẻ cả nhà ạ. Bài về thứ 2 đó là 'Trúc Lâm Trai 22/5' với 109 lượt, tiếp đó là 'Con trai & mẹ' với 94 lượt người đọc.

Riêng trong tuần này phóng sự ảnh nóng bỏng của Trúc Lâm Trai là 'hit' nhé (109 lượt), sau đó là 'Ảnh cuối của buổi đi chơi' ở Tam Đảo với 76 lượt vào, kế tiếp vẫn là bài 'gạo lứt..' đấy nhé.

Riêng trong tháng này đã xuất hiện nhiều khuôn mặt mới như Ngọc Ánh,Thu Hạnh, Cẩm Lan và Song Ngọc tái xuất giang hồ. Ngoài ra 'nhóm ồn ào' vẫn luôn là tam Tờ:  Tú, Tâm, Thuý, thêm tam Hờ: Hương (Cua), Hương (MC), Hà (Béo). Ngoài ra còn Mai Lan, Thanh Vân. Riêng Trụ và Bs Phúc thi thoảng mới lên tiếng (không biết có ghé thăm thường xuyên không).  Được biết thêm các bạn Phương, Nghiêu, Thu Hương... cũng vào blog thường xuyên, chỉ tội hay 'mắc cỡ' nên 'ít nói' trên blog đấy thôi!

Nhiều lời nhất vẫn là Lungbotay, chẳng chạy đâu được với những bài viết mang tính thời sự, rất chân chất và... như Thuý nói nhiều khi rất 'Chí Phèo' nữa, khiến mọi người không thể không cười nghiêng ngả. Nhưng cuối tháng này, Lửng có ngay đối thủ nặng ký đó là 'thoáng xưa' của Lửng với một loại bài viết ngắn đầy tâm trạng như 'Trải lòng', 'Càfe Đắng'... mà vừa đăng xong là đã có không biết bao nhiêu người xúm vào bình luận. Công nhận, Lửng thật có tài dẫn dắt khiến một loạt bạn bỗng dưng trở thành.. nhà văn, nhà thơ lúc nào không biết!

Tiếp tục phát huy nhé, cả nhà! Hy vọng sẽ có thêm những bài viết mới về sức khoẻ, những trải lòng của các ông bố, bà mẹ, các đức ông chồng, các bà vợ hiền thảo... và tất nhiên, không thể thiếu những kỷ niệm bạn bè in đầy dấu hoa phượng, bằng lăng của ..Thời Đi Học!

Chúc cả nhà vui tươi, hạnh phúc!

Admin Blog 12CD

Có..



Trong ồn ào vỡ tan
Có nỗi buồn sâu lắng
Trong bao nhiêu tiếng vọng
Có khe khẽ tên mình
Trong trăm vạn ngả đường
Có lối về nho nhỏ
Trong một ngày bỡ ngỡ
Kìa một hạt sương rơi…

Chỉ một hạt sương rơi
Trong một ngày bỡ ngỡ
Đôi bờ mi ai đó
Sương còn đọng long lanh...

BH 28/5/2012

HẠNH PHÚC CHỈ ĐƠN GIẢN THẾ THÔI


Hòa ơi ,lâu lắm mới gặp, nhìn nhau một cái xem mình có ĐẸP TRAI KHÔNG 
Cua ơi xin một kiểu cho máu
Hạnh phúc đơn giản thế thôi
Phương : Tao phải mút chân vợ mãi nó mới cho đi 
Thông ơi đến đây đừng đọc báo 
Cafe sáng thì uống làm sao được , chiều đi
Cafe buổi sáng chém gió  mà
Cua kia , cafe thì gọi tao mà ăn chay lại không gọi tao nhé, tao thù mày
Hôm nay phải đi làm nhưng tôi hẹn với Cua rồi nên cũng phải ra cafe một tý 
Hôm nay mặc áo tím cho sự thủy chung ...e hèm !!thế mà lại không gặp Hà béo
Tao từ bưởi xuống đây uống cafe ,vì sợ cua cafe một mình
Ôi hôm nọ tao say cafe quá ,thế mà Cua chơi 2 ly buổi sáng đấy mày ạ 
Chụp gì mà lắm thế quay mặt đi ,nó mắc bệnh chụp ảnh
Mình đang ngắm Hòa đây
Phải nhờ thằng Lửng chỉ cách vào blog thôi bức xúc lắm 
Vừa họp phụ huynh cho con nhưng hẹn Cua rồi  ,rẽ qua ngồi một tý không có lại cafe một mình 
Tao vẫn thù con cua lắm ,tao vào blog từ lúc chúng nó chưa bình luận cơ ,mưa gió như thế mà chúng nó gặp nhau không gọi tao ,nếu gọi tao cũng đi ........VÌ TAO KHOOOOONG SỢ VỢ !
Hòa thích buôn lắm ,sáng cũng buôn chiều cũng buôn , đang thừa năng lượng 
Thông đi 3 vòng qua hàng cafe nhưng  không nhận ra ai đang ngồi,nên không dám vào, phải chờ Thanh đấy
Bắt tay cái lâu quá rồi
Ai thế nhỉ? Phải bà Cua đang chụp ảnh ông Cua không?
Lần sau cố gắng đi chém gió cho vui nhé, ông Cua!

Chúc các bạn một tháng 6 vui vẻ hẹn nhau chủ nhật cuối cùng của tháng 6 bhes CHÉM BÃO >>>CHÉM BÃO 


Ảnh cà phê cuối tháng đây

Cà phê cuối tháng , 3 h chiều đã từ Việt Trì về đến nhà , tranh thủ lúc vợ đi gội đầu xách máy ảnh tót đi liền . Ở lại chút nữa trình bày vợ nhì nhèo lại " Thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì khổ " Tính mình nóng chả chịu " mút chân" bao giờ . Các bạn gái cho oai tí nhé
Ra chỗ hẹn rõ sớm , hẹn bạn Xuân Thắng rồi nhưng lại bận họp quốc hội , Phương thì đi cả buổi sáng cũng hẹn ra nhưng đợi vợ cấp phép đã . Mình chuẩn bị chỗ và làm chai bia ngắm linh tinh
Chả có việc gì vác máy ảnh chụp linh tinh
Một lúc thì bạn Dung đến
Sau thì đến Phương ngót
Tâm đại tá dắt theo con gái cũng đến
Bạn Nga
 Thêm đồng chí Phạm Văn Chức
Người dẫn chương trình duyên dáng đã xuất hiện

Thêm đồng chí Sơn tình địch của mình 
Tâm  đại tá và con gái 
Rất khó chọn ảnh cho Hòa , ảnh này đẹp nhất đấy Hòa nhé , trông rất đỡ hoành tráng so với bên ngoài . Ăn kiêng đi là vừa trước khi chồng chê Hòa nhé

Bạn Bảo mãi cũng đến
Bí thư cười vui quá!
Mình mãi mới ké được một kiểu 
Bạn Dung hàng Đồng  cũng đã đến
Cà phê , bia bọt một lúc tất cả kéo lên bệnh viện thăm mẹ bạn Hương ốm nằm điều trị ở đó . Xong kéo nhau đi ăn tối rồi chia tay . He he !! Đã lên chương trình hẹn gặp nhau cuối tháng sau nhé