Tam Đảo nổi tiếng về rau su su , nhưng phải hái tại vườn luộc lên ăn ngay . Nếu mua sắn ngoài chợ không ngon dễ vớ được rau dưới xuôi mang lên. Cả xe đổ bộ xuống chỗ trồng rau
Hoa rất hăng hái dẫn đầu leo lên
Người dẫn đầu bắt đầu nản.. rồi tụt lại
Thôi tạo dáng hái rau ở đây cũng được, khỏi phải leo lên tới đỉnh
Su su xanh xanh
Áo ai tím tím
Áo ai đỏ đỏ
Tay ai nhanh nhanh
Có điện thoại và thế là Hoa có lý do tụt lại
Cua đạt mấy kỷ lục trong chuyến đi : Người mua chuối nhiều nhất , kẻ lên đỉnh nhanh nhất, và người nhiều năng lượng nhất, đến nỗi Kiên ngồi cạnh trên xe mà vã mồ hôi, thay mất 2 cái áo!
Bạn Thắng cũng đang lên đỉnh
Kiểu này tối vợ khen đây. Bó này chắc được một đĩa xào tỏi
Anh tặng em bó su su xanh
Em cười rất tươi, nón che anh
Lặng yên anh biết nói chi nhỉ
Cua ơi, em nhé... mình nấu canh!
Cua bao giờ cũng lên rất nhanh và xuống cũng rất nhanh
Trợ giúp Hoa tý nhỉ, không mang tiếng chỉ galant với Cua
"Được rồi, tớ tự đi được.."
Su su mang về luộc ngon ngọt tuyệt, còn ảnh tải tiếp nữa Kiên nhé.
Trả lờiXóaNhớ đừng cho chồng ăn nhiều nhé
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHôm nay tớ luộc ngọn suusu cho chồng tớ ăn và bảo đây là ngọn susu em ngắt ở đỉnh núi Tam Đảo rất non không có hóa chất và thuốc Phọt ......ok chưa cả nhà
Trả lờiXóaNhìn ảnh hái rau su su này trông giống như học sinh, sinh viên đi lao động công ích ở trại rau Cầu Diễn ấy nhỉ, hái thì ít mà làm dáng thì nhiều, Kiên Cua cầm ôm bó rau với nụ cười thu hoạch của nông dân được mùa
Trả lờiXóa