Pages

21 tháng 5, 2012

Ảnh 6: Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên

Cuối cùng cũng tới được Tây Thiên...nhưng là Trúc Lâm Thiền Viện
Bây giờ mới thấy túi của Hà rất to, chắc lên chùa làm công quả...
Ô, Hà giấu túi tiền đâu rồi?
Nắng quá, muốn tháo áo & khẩu trang lắm, nhưng tại tớ có làn da không chịu nắng, các bạn thông cảm nha!!!
Dáng đứng hiên ngang giữa trời...nắng gắt
Toàn cảnh bên trongThiền Viện, bên trái chỗ cả bọn đóng đô
Hương và Hà cũng ít nói hẳn
Riêng Mai Lan thu hoạch thêm 'vụ' gửi con gái lên chùa tập tu
Chùa đẹp quá, tu cũng khó, thôi tạo dáng tý rồi về
Có phải.. Kiên ở xa xa đó không?
Ôi, tấm gỗ này mà thiền thì tuyệt...
Tấm này cũng vậy, nhưng để làm dáng tốt hơn!
Nóng quá, may mà có lán chùa râm mát nghỉ ngơi
Có nên lên đây tu không nhỉ?
Chùa đẹp thật đấy, nhưng phải về thôi!
Làm một vài điếu trước khi khởi hành ra về
Ảnh ấn tượng nhất trong chuyến đi: 
Một ngụm cho anh, ngụm cho em
Vệ sinh kiểu đó thật đáng khen
Nhưng mà có mỗi một ly nhé
Thế thì sạch sẽ cũng chẳng còn!

1 nhận xét:

  1. May quá, sau vụ đi chơi này mình che nắng cẩn thận nên ko bị cháy nắng tẹo nào.

    Trả lờiXóa