Cả nhà à, hôm nọ tớ nghe thấy bạn Phương nói là rất hay mắng vợ, thế nên tớ thấy trong cuộc sống đôi khi làm vợ cũng phải biết cãi, nếu không cãi thì mình luôn luôn là sai, tốt nhất không nên nhường nhịn quá. Nếu ta sai ta phải cãi đến cùng. Nếu đen ta phải cãi là trắng, đang to chuyện, ta cãi thành bé rồi từ bé ta cãi thành không có gì. Nếu đi phải ta lại rẽ trái.. Tóm lại ta phải làm cho không biết đường nào mà lần, tẩu hỏa nhập ma luôn .
hực ra họ cũng không ghê gớm lắm đâu chẳng qua là ta chưa tìm đúng bệnh thôi. Nhưng đôi khi ta cũng phải khen chồng, thậm chí khen thật lực luôn. Nếu không làm thế chắc suốt đời bạn luôn sai mặc dù là bạn đang đúng.
Đấy là những gì tớ sưu tầm được, mời các bạn đóng góp ý kiến LUÔN LUÔN LẮNG NGHE SẴN SÀNG CHIA SẺ để chúng ta cùng tiến bộ!
Cãi chồng là ăn vả Cua nhé.
Trả lờiXóaCua ơi hôm nào phải mang sách vở sang học mày, có chiêu gì mà hay thế để chồng tẩu hỏa nhập ma!
Trả lờiXóaNhà Kiên có vẻ sẵn bánh vả nhỉ ko biết ở nhà Kiên ai đứng chủ hộ mà phát biểu mạnh nhẩy
Trả lờiXóaKhông cãi chồng, chỉ nhắc nhở chồng " Kính vợ đắc THỌ " là đã ..... đủ nghĩa rồi (hic)
Trả lờiXóacon minh thi chang cai vi ...thang cung minh fai lam...ma thua thi ...viec cung den tay minh giai quyettttttt!!!!!
Trả lờiXóa