Pages

7 tháng 5, 2012

CAFE CẢ NHÀ NHÉ

Như đã hứa với một người bạn hôm nay sẽ lên mạng nhé ,mặc dù bị ốm mình cũng phải ừ ,chỉ vì tối qua đi mưa chả trách ai được ,đôi khi mình thấy mình già suy nghĩ đơn giản hơn chẳng đòi hỏi nhiều , khi buồn thích đi lang thang ,đôi khi buổi tối chỉ thích đi ăn một que kem ,chẳng hiểu các bạn thì sao .....bạn bè gặp nhau cho vui đấy  là hạnh phúc rồi ,cuộc sống ai cũng có nhu cầu mưu sinh khác nhau .......chẳng hiểu mọi người nghĩ sao ,thứ bẩy tuần nay tớ mời mọi người cafe nhé tai quán lối cũ phố lê thánh tông gần trường đại học dược nhà bác sĩ Tôn Thất tùng .Cả nhà đừng để tớ cafe một mình nhé Sáng thứ 7 tuần này ngày 12 tháng 5 hồi 9 giờ sáng

4 nhận xét:

  1. Ít ra phải biết sáng hay chiều thời gian cụ thể Cua à . Kiểu này mày định uống một mình rồi . Ốm sao vậy ? Có cần tao mua thuốc hay bóp đầu cho không?

    Trả lờiXóa
  2. Cafe một mình là Càfe buồn đấy Cua nhé! Kiên nó k cho mày đi một mình đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Cua ơi, viết về Cafe hôm qua đi. Mày làm phụ trách 'club' thứ Sáu/Bảy cuối tháng hả. Cuối tháng này thế nào tao cũng ghé(hic)

    Trả lờiXóa