Ra vườn chụp mấy cái ảnh bên hàng xóm để cho mọi người thấy không khí vào giải đá bóng ở bên này lại nhìn thấy mấy bông hoa mới nở lại nghĩ đến các bạn.
Hoa của nhà trồng nở bao giờ mình cũng thấy đẹp hơn là hoa đi mua
Sau những ngày làm việc căng thẳng chúc các bạn nghỉ cuối tuần vui vẻ thoải mái và thông cảm cho các ông xã khi họ có phần mải mê bóng đá nhé. Mấy năm mới có một lần mà !!!!
Các bạn gái gửi lời cám ơn bạn Tùng Lâm đi chứ. Được tặng Hoa đẹp thế còn gì
Trả lờiXóaHic mình cảm ơn hoa của hàng xóm nhà Lâm nhé!!!
Trả lờiXóaHoa của hàng xóm cũng được, vẫn đẹp mà, cảm ơn Tùng lâm nhé. Kiên thấy tùng Lâm tâm lý chưa???
Trả lờiXóaHoa thì đẹp thật đấy Lâm ơi, nhưng mà chúng tớ chưa nở hết cỡ thế đâu.
Trả lờiXóaCám ơn Tùng Lâm dù có ý gì đi chăng nữa thì vẫn rất đẹp.
Trả lờiXóaChưa học được bài `` bắt mèo `` của Kiên thì vẫn không có gan đi trộm hoa hàng xóm đâu, hoa mình trồng đấy . Kiên viết dí dỏm thật đáy . Mình và cả nhà mình cứ cười suốt khi dọc bài của bạn ấy quên bớt đi stress trong cuộc sống công việc .Cám ơn Kiên nhé
Trả lờiXóaTks nhé. Hoa Lâm trồng rất đẹp. Thế này lớp phải làm một chuyến sang thăm Lâm, ở mấy ngày nhà bạn để uống trà, ngắm hoa luôn thể nhé!
Trả lờiXóaHi Lâm ! Rất cám ơn ban về sự động viên . Blog là nơi để các thành viên trong lớp tham gia để gắn kết và xả stress mà . Lâm tiếp tục tham gia ủng hộ bài cho blog của lớp nhé.
Trả lờiXóa