Pages

7 tháng 6, 2012

NGÀY THỨ NHẤT SAU NGÀY MƯA


Ngày hôm qua mưa to là thế
Ngày hôm nay đã nắng to rồi
Ngay hôm qua má em lem màu phấn
Ngày hôm nay má em đã ửng hồng
Em cố tình mặc một chiếc váy kẻ
Kẻ màu vàng có phần xéo rất xinh
Dưới ánh nắng đôi chân em bước nhẹ
Mắt long lanh ...em cươi tươi vơi đời
Thấy em xinh ..ối kẻ nhìn theo em
Bươc theo em...hoi VÁY MUA ĐÂU ĐẤY?
Em chợt hẫng...mặt ỉu xìu thất vọng
Không phải em xinh ma vaý em xinh
Thôi cũng đươc ..nếu muốn mua váy
xin đến cửa hàng ...THOI TRANG THANH HUONG

6 nhận xét:

  1. Mấy hôm nay Thanh Hương yêu đời thế ,như đang YÊU ấy nhỉ ,có chuyện gì kể cho bà con nghe coi

    Trả lờiXóa
  2. Thanh Hương ơi mưa má lem phấn thế có ướt váy không? mà mắt long lanh...cho... ối kẻ nhìn theo...nguy hiểm lắm đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Hương quảng cáo hơi bị khéo đấy, cửa hàng thời trang Thanh Hương, ko quảng cáo địa chỉ à?

    Trả lờiXóa
  4. Cua ơi thật tình là buồn như con chuồn chuôn ,Ngôi tập làm thơ ...măc dù chẳng vần lăm nhưng tự nhiên thấy cũng hay va nghĩ các bạn khi đọc chắc cũng phì cười nên cũng thấy vui!

    Trả lờiXóa
  5. Cứ buồn và làm thơ đi Hương cho blog thêm phong phú . Chủ nhật này tham gia đi ngắm hoa sen là hết buồn ngay thôi

    Trả lờiXóa
  6. MÌnh cũng đã bảo là ở thời trang T.Hương rùi nhưng ko địa chỉ vớ vỉn quá

    Trả lờiXóa