Pages

29 tháng 6, 2012

Tổ trưởng tổ tôi



Tôi chẳng biết ai tài hơn ai khác
Chỉ biết rằng tổ trưởng tổ tôi
Về tài ba ít chịu kém người
Múa cây bút hiện muôn hình thần tượng.

Tôi chẳng biết ai giỏi hơn tổ trưởng
Chỉ biết rằng tổ trưởng tổ tôi
Toán tinh thông văn võ gồm tài
Cất giọng nói là nghe đầy thuyết phục.

Tôi chẳng biết những ai xinh ai đẹp
Chỉ biết rằng tổ trưởng tổ tôi
Chẳng giai nhân cũng xứng đáng hoa khôi
Không người đẹp cũng gọi là tuyệt sắc.

Chẳng cần biết nhiều chi cho vướng mắc
Hãy biết rằng chỉ có một mà thôi
Đó chính là tổ trưởng tổ tôi.

1-4-1983
 Tác giả : Tú Một Mùa

4 nhận xét:

  1. Thấy lời chúc mừng sinh nhật Lệ Hoa, nhớ ngày xưa Hoa từng làm tổ trưởng nên Vân đăng bài thơ này cho tất cả các bạn tổ trưởng nữ lớp mình.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc thơ Vân mình thấy giống BH đấy, xin chúc mừng sinh nhật BH mhé,bạn mãi là cầu nối của mọi người.Khi nào Vân về thăm Việt Nam nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Đây không phải là thơ Vân làm Hạnh à, mà là của Tú một mùa, bạn của Vân.

    Trả lờiXóa
  4. Hạnh lại nhầm Lệ Hoa sang Bạch Hoa rồi. Xưa lớp mình nhiều tổ trưởng, giỏi giang, đảm đang. Nhưng vẫn k bằng lớp trưởng. thay chữ 'tổ' bằng chữ 'lớp' trưởng sẽ rất hợp đấy Vân ạ!

    Trả lờiXóa