Pages

16 tháng 7, 2012

Chia tay Bạch Hoa - Trưa HN 16/7



Trưa nay HN nóng kinh khủng, thế mà khá đông các bạn đến ăn trưa cùng Bạch Hoa: Giang, Ngọc, Hưng, Thắng Nghiêu, Ánh, Cua, Nghĩa và Bảo Lan. Trong đó có mấy bạn tối qua Karaoke mệt thế mà vẫn tới ăn trưa. Ham ăn quá quên chụp ảnh. Đến lúc về còn có 4 đứa nán lại chụp 1 cái để đăng blog.
Cám ơn Nghiêu đã bao bữa trưa. Cậu cứ 'bao' thế này thì.. lần sau cứ tiếp tục nhé!!!!
Cám ơn Ngọc Ánh và các bạn lại còn cho tớ 'quà' thăm người bệnh. Lần sau Ban Liên Lạc cử ai bay vào SG mang 'cân đường, chục trứng' là được rồi nhé! Được ăn được nói lại được gói mang về thế này...
Thanks các bạn!
Bạch Hoa

4 nhận xét:

  1. Chán nhỉ ! Mình ko tham gia được , đi công tác mất rồi

    Trả lờiXóa
  2. BH ra vào mấy ngày HN nắng nóng quá, mà sao bạn trở vào nhanh vậy, trông ảnh Giang và Nghêu mafia quá đấy nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Ừ vì tớ ra công tác, thường phải dẫn nhóm nghiên cứu (Focus Group Discussion) vào cuối tuần vì họ được nghỉ. Họ nghỉ, mình làm, khổ thế đấy!
    Sao Tú không đi ăn chung và karaoke hôm CN?

    Trả lờiXóa
  4. Hôm đấy vợ chồng cô em lên thế là không dứt ra được Hoa à . Tiếc lắm đấy !!

    Trả lờiXóa