Pages

31 tháng 12, 2013

Kỷ Niệm Cầu Thang Gỗ


Ô kìa những cánh hoa
Ô kìa ô cửa nhỏ 
Hoa rơi, cánh phượng đỏ 
Trên vai áo tinh khôi 

Mắt ai ngước nhìn ai 
Bên cầu thang gác gỗ 
Bước chân nghe rất rõ 
Như là mới hôm qua… 

"Thôi nhé, thôi đừng nhìn 
Kẻo bạn, thầy nhìn đấy" 
Tóc đuôi sam ngúng nguẩy 
Thấp thoáng bên sân trường…  

Kỷ niệm cũ mênh mang 
Bỗng ùa về nỗi nhớ 
Ba mươi năm có lẽ 
Ta vẫn là ta xưa.. 

Sân trường giờ đầy gió 
Sân trường giờ đầy hoa 
Gió thổi hoa xao xác 
Còn người xưa đã xa…

5/2012

6 nhận xét:

  1. Đang lại bài thơ 1/2 năm trước tặng MC duyên dáng, nhưng chắc chưa đọc. Đúng k Hương?

    Trả lờiXóa
  2. Post lại rồi đây BF xem có đọc được k?

    Trả lờiXóa
  3. Theo y/c của Hương Lê, post lại nhé

    Trả lờiXóa
  4. Ok!!!!! Huong sẽ dọc bài thơ này...trc khi đọc...cungz sẽ nói qua vdef kỷ niddmj có thật .caau chuỵen gay cảm hứng cho Hoa sáng tác bài này!!!!

    Trả lờiXóa
  5. Và sẽ bật mí.....nguwowif đấy là ai!!!!! Hah a!!!

    Trả lờiXóa