Ước gì
Được đi chân trần dưới mưa
Được đi chân trần dưới mưa
Chẳng sợ ướt
Chẳng sợ đường về xa tít tắp
Chẳng sợ, dù một chút lo toan
Ngày mai, dù nắng vẫn chưa lên.
Ước gì
Được nán lại một chút bên tán cây
Nghe gió hát
Nghe côn trùng rả rích
Nghe tiếng chim nỉ non
Cùng mêng mang nắng ấm.
Ước gì
Biết rõ được thời gian
Chỉ là tham vọng
Và không gian kia
Cũng là hư không, ảo ảnh.
Ước gì
Ta trọn vẹn với mình
24 giờ trọn vẹn
Chỉ bình yên
Tĩnh lặng
Và chánh niệm
An lành.
Điều ước vẫn là giấc mơ
Nói lời ‘tham lam’ nhỏ bé
Ta mơ về ngôi nhà ta xây từ thủa nhỏ
Đếm những bước chân
Thả từng lời ước
Xa dần...
BH 27/8
Điều ước vẫn là giấc mơ
Trả lờiXóaNói lời ‘tham lam’ nhỏ bé
Ta mơ về ngôi nhà ta xây từ thủa nhỏ
Đếm những bước chân
Thả từng lời ước
Xa dần...
Hoa làm thơ hay thật , người sống tâm trạng thế này rất khổ về nội tâm đấy
Thầy mình bảo, khổ là cách đến 'giác ngộ' nhanh nhất đấy (hiccc)
Trả lờiXóaBài thơ hay quá, những điều mong ước nhỏ nhoi như thủa học trò ấy Hoa ạ, cuộc sống cứ quay cuồng ít dành thời gian cho mình:"cho tôi 1 vé trở về tuổi thơ"! cám ơn Hoa
Trả lờiXóa