Mẹ của bạn Cẩm Lan sau một thời gian lâm bệnh nặng đã không thể qua khỏi. Sáng nay vào lúc 8h15, đám tang của bác đã được tổ chức tốt đẹp tại Hà Nội.
Thay mặt lớp 12CD, các bạn Trụ, Quân, Thắng, Nghiêu, Phương, Trung, Ánh, Hương, Tuyết, Hồng, Mai Hoa, Nguyệt và Hạnh, Phúc đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình.
Qua blog của lớp, Ban Liên Lạc thông tin cho các bạn xa gần được biết, và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Cẩm Lan, mong bạn sớm vượt qua thời gian khó khăn này!
BAN LIÊN LẠC 12CD
Xin chia buồn với Cẩm Lan nhé. Nhớ ngày xưa thỉnh thoảng leo lên tầng 5 của khu tập thể hóa chất trong ngõ Đặng Thái Thân , vào nhà Lan chơi và thỉnh thoảng cũng gặp mẹ của Lan.
Trả lờiXóaChia buồn cùng Lan và gia đình hôm các bạn đi viếng mình bận đi học lên ko đến được
Trả lờiXóaChia buồn cùng bạn và gia đình, hôm đấy mình có khóa lễ đầu tháng nên đã không qua viếng bác được.
Trả lờiXóaXin chia buon cung Cam Lan va gia dinh, du dinh di nhung lai bi ha canh khong an toan nen 2 dau goi dau khon di tien bac duoc!
Trả lờiXóaXin chia buồn cùng bạn Cam Lan và gia đình.
Trả lờiXóaMinh biết tin hơi muộn . Xin chia buồn cùng Lan và gia đình bạn. Cố gắng vượt qua sự mất mát lớn này Lan nhé
Trả lờiXóa