Pages
▼
31 tháng 12, 2012
30 tháng 12, 2012
CHÚC BẠN TRAI THÌ SỢ VỢ, BẠN GÁI THÌ SỢ CHỒNG

Đi uống cafe rất nhiều chủ đề. Vấn đề hôm nay là hạnh phúc gia đình, sợ nhất là lũ con gái mà trả về nơi sản xuất thì toi cơm, hết thời gian khấu hao rồi. Minh cho ý kiến là về nơi sản xuất là may đấy, nó lại cho vào bách thú ngồi, thỉnh thoảng cho ăn chuối thì gay đấy!
CAFE LẠNH MÀ KHÔNG LẠNH
Hôm nay Hà nội lạnh ,lại vào ngày nghỉ ,nên mọi người đến muộn ,tớ vẫn ngồi chờ cả nhà vào 8 giờ 30 .Cuối cùng các bạn vẫn đến ,thiếu Hà béo ,Vinh ,Thúy ,Phương ,cố gắng tháng sau đi tất niên cafe đấy!
Nghiêu chuẩn bị mở trung tâm thẩm mĩ ,mọi người đăng ký nhé
Nụ cười sảng khoái nhất của năm!
Hà béo không có mặt nhưng vẫn nhắn tin là câu đó kỳ này là gì ,còn câu trả lời kỳ trước LÀ GÌ TRUNG ƠI ?
BF là gì?
Một cậu bé nói với một cô bé:
- Tớ là BF của cậu! Cô bé hỏi:
- BF là gì?
Cậu bé cười hì hì trả lời: - Nghĩa là BEST FRIEND (Người bạn tốt nhất) đấy!
Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái:
- Anh là BF của em!
Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi:
- BF là gì hả anh?
Chàng trai trả lời:
- Là BOY FRIEND (Bạn trai) đấy!
Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn, người chồng lại cười và nói với vợ rằng:
- Anh là BF của em!
Người vợ dịu dàng hỏi chồng:
- BF là gì hả anh?
Anh chồng nhìn đứa con xinh xắn và hạnh phúc trả lời:
- Là BABY'S FATHER (Bố của con em) đấy!
Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà, ông lão lại nói với vợ:
- Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy!
Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:
- BF là gì hả ông?
Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời 1 cách thật thần bí:
- Là BE FOREVER (Hãy mãi mãi bên nhau nhé)! -----
(sưu tầm)
- Tớ là BF của cậu! Cô bé hỏi:
- BF là gì?
Cậu bé cười hì hì trả lời: - Nghĩa là BEST FRIEND (Người bạn tốt nhất) đấy!
Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái:
- Anh là BF của em!
Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi:
- BF là gì hả anh?
Chàng trai trả lời:
- Là BOY FRIEND (Bạn trai) đấy!
Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn, người chồng lại cười và nói với vợ rằng:
- Anh là BF của em!
Người vợ dịu dàng hỏi chồng:
- BF là gì hả anh?
Anh chồng nhìn đứa con xinh xắn và hạnh phúc trả lời:
- Là BABY'S FATHER (Bố của con em) đấy!
Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà, ông lão lại nói với vợ:
- Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy!
Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:
- BF là gì hả ông?
Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời 1 cách thật thần bí:
- Là BE FOREVER (Hãy mãi mãi bên nhau nhé)! -----
(sưu tầm)
29 tháng 12, 2012
Tâm Sự Thứ Bảy (36): Ta Có Thể Thay Đổi Cuộc Đời Không?
Có một câu chuyện một người hoạ sĩ đi tìm một khuôn mặt thánh thiện nhất hành tinh, và đi mãi rồi ông cũng sung sướng thấy được khuôn mặt của một chàng trai chăn cừu trên núi cao, thánh thiện như thiên thần. Rồi rất lâu sau, ông lại muốn vẽ một khuôn mặt khác, một khuôn mặt của quỷ dữ, khủng khiếp nhất hành tinh. Cuối cùng, đi qua bao nhà tù khét tiếng để kiếm tìm, ông cũng vẽ xong tác phẩm của mình.
Trong khi ngắm tác phẩm trong ngục, ông rút ra bức tranh kia để bên cạnh và cảm thấy thật hài lòng với hai tác phẩm, hai khuôn mặt mình đã bỏ công sức bao năm để vẽ...thì người tù bật khóc. Người ấy nói: "Cả hai bức này đều là tôi...Ông đã vẽ tôi khi còn trẻ, và tôi bây giờ...Tôi khóc vì tôi đã trở nên thế này đây sau bao nhiêu năm xuống núi...."
Bạn à, thông thường khi sinh ra ai cũng giống như một tờ giấy trắng, mà những gì xảy ra trong cuộc đời là những nét chấm phá, làm nên bức tranh hoàn chỉnh của cuộc đời mình khi về già. Vậy ta muốn bức tranh ấy ra sao? Thánh thiện, hiền hoà, hạnh phúc, hay là một bức tranh dữ dội, đầy khổ sở và ngục tù? Tất cả nằm trong tay chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng chúng ta được quyền chọn thái độ trước hoàn cảnh đó. Cũng như chúng ta có quyền chọn sẽ vẽ gì cho bức tranh của chính mình, phải không bạn?
Chỉ cần ta buông ra những tạo tác,' an với nơi mình ở, vui với việc mình làm', chấp nhận tất cả những gì buồn,vui, đến đi, được, mất... thì 'khuôn mặt thánh thiện' con trẻ của mỗi người làm sao bị tàn phai cho được, phải không bạn?
Nice weekend cả nhà nhé!
BH 29/12/2012
BH 29/12/2012
27 tháng 12, 2012
Bạn
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc. Hãy gọi cho tôi! Tôi không hứa có thể làm cho bạn cười, nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn!
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc. Hãy gọi cho tôi! Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng không nói một lời. Tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh.
Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình. Hãy gọi cho tôi! Tôi không thể quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự chọn lựa của mình.
Nếu một ngày nào đó, bạn gặp thất bại trong công việc. Hãy gọi cho tôi! Tôi không thể đem lại cho bạn một công việc mới, nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công.
Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm. Hãy gọi cho tôi! Tôi không thể sửa chữa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.
Nếu một ngày nào đó, bạn lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi. Hãy gọi cho tôi! Tôi sẽ không níu giữ chúng lại, nhưng tôi giúp bạn hiểu rằng mọi việc đều có những điểm khởi đầu và kết thúc.
Nếu một ngày nào đó, bạn trở nên bế tắc và tuyệt vọng. Hãy gọi cho tôi! Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm niềm tin trong cuộc sống.
Và một ngày nào đó, bạn gọi mà không thấy tôi trả lời. Bạn hãy đến bên tôi, vì lúc đó tôi đang cần bạn!
Trong cuộc đời dù hai tiếng BẠN-BÈ thật rất ư khác biệt, nhưng hai tiếng "bạn bè" vẫn thường được ghép đôi!
(Sưu Tầm)
CAFE SÁNG CUỐI THÁNG LẦN THỨ 8
Chủ nhật tuần này 30 tháng 12 cafe cuối tháng cả nhà nhé ,vẫn gặp nhau tại "Lối cũ ''
Mong cả nhà thu xếp công việc gặp mặt đầu đủ cho vui -Cảm ơn cả nhà
TÌNH BẠN TRONG ĐỜI
Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này.
Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh.
Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp.
Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, … tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này
Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống ?
Quan trọng không phải là những thứ mình mang theo bên mình, mà là những gì mình đã chân thành đóng góp cho tha nhân.
Quan trọng không phải là những thứ mình nhận được mà là những gì mình đã cho đi.
Quan trọng không phải là những thành công mình đạt được trong cuộc đời, mà là ý nghĩa thanh cao của chúng.
Quan trọng không phải là những thứ mình học được, mà là những gì mình đã truyền lại cho người khác.
Quan trọng không còn là năng lực của mình, mà là tính cách - là những gì mà mình đã cư xử với mọi người xung quanh.
Quan trọng là những khoảnh khắc cử chỉ, thái độ mà mình đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác, khi mình cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi mình an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng nào đó của mình, hay chỉ đơn giản là một nụ cười hoan hỉ hay một cái nắm tay, một đỡ nâng cho một người khỏi ngã.
Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương mình.
Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về mình -cả tốt lẫn xấu-
Quan trọng không phải là mình được quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi họ bị mất bạn trong đời.
Vậy thì, bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt YÊU THƯƠNG và HIỂU BIẾT. Bởi vì, chỉ có tình yêu thương, sự hiểu biết mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống, bạn ạ.
(sưu tầm).
Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh.
Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp.
Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, … tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này
Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống ?
Quan trọng không phải là những thứ mình mang theo bên mình, mà là những gì mình đã chân thành đóng góp cho tha nhân.
Quan trọng không phải là những thứ mình nhận được mà là những gì mình đã cho đi.
Quan trọng không phải là những thành công mình đạt được trong cuộc đời, mà là ý nghĩa thanh cao của chúng.
Quan trọng không phải là những thứ mình học được, mà là những gì mình đã truyền lại cho người khác.
Quan trọng không còn là năng lực của mình, mà là tính cách - là những gì mà mình đã cư xử với mọi người xung quanh.
Quan trọng là những khoảnh khắc cử chỉ, thái độ mà mình đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác, khi mình cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi mình an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng nào đó của mình, hay chỉ đơn giản là một nụ cười hoan hỉ hay một cái nắm tay, một đỡ nâng cho một người khỏi ngã.
Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương mình.
Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ gì về mình -cả tốt lẫn xấu-
Quan trọng không phải là mình được quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi họ bị mất bạn trong đời.
Vậy thì, bạn ơi, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt YÊU THƯƠNG và HIỂU BIẾT. Bởi vì, chỉ có tình yêu thương, sự hiểu biết mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống, bạn ạ.
(sưu tầm).
26 tháng 12, 2012
ẢNH ĐI SINH NHẬT HÀ BÉO
Chúc mừng sinh nhật Hà béo ,chúc bạn mạnh khỏe ,trẻ trung và hạnh phúc nha!
Hà béo ơi ước gì đi
Hà: Hôm nay tớ mổ lợn đất của con gái tớ nên cả nhà cứ vô tư đi
Hà béo: Trụ ơi ăn gì thì vẫn phải có cơm nhé
tớ đang ăn bánh mì đây
Phương: Bánh mì tốt quá nhiều người đang muốn ăn bánh mì như Hà béo đấy
nhất là bánh mì nóng Hà ơi
Giang: Tao đi ăn bao giờ cũng phải có YẾM DÁI
Chúng mày thấy có đẹp không ,Cua cho một pô kèm lời bình nhé !
Đừng động đến cặp kính của tao là được!
Đừng động đến cặp kính của tao là được!
Nhìn gì thế, mình đang thử bánh mì xem có ''Giòn'' không thôi mà?
Hương:Tao đang muốn xem quà của Hà béo quá
Chúc Hà, chúc luôn cả chị em nhé: luôn xinh đẹp trẻ trung
Quà của tớ đây ,loại này xịt vào người giai theo cả đàn
Ôi tớ thích nhất loại SOCOLA này ai mua quà mà tâm lý thế ,cám ơn tất cả các bạn nhé
Tôi thích SOCOLA lắm ông phương ạ ,nhất là trời lạnh, tối đến nhấm nháp phải nói là phê luôn
Có tý rau xanh cho nó chay nhé, cho cái Hoa nó thèm
Bắt tay chúc mừng nhé ,thân thì thân nhưng vẫn cần Hà béo ạ
Hôm nay không có rượu mơ đâu chỉ có bia nên đừng đổ tại con Cua nhé
nhìn Hà có socola thèm nhỉ
Sao hôm nay các bạn nam cứ bu đầy quanh Hà béo nhỉ không hiểu nó có bí quyết gì không ?
Giang: Muốn giống Hà béo thì xịt một phát ,xong luôn
Thúy: Nguyệt ơi hôm nào đi caffe mình năn nỉ Hà béo thử tý xem sao
Chúng mày thì thầm gì thế hả ?
Hương ,Giang: Chúng tao đang ngắm người hạnh phúc nhất hôm nay!!!!
Nghiêu: Chụp lâu lâu tý, lạnh quá!!!
Mày hôm nay xinh lắm Hà ạ!
Hôm nay về tao mất ngủ rồi! Cua đăng ảnh lên cho cái Hoa nó tức, tao được tặng hoa, quà, lại còn khuyến mãi ôm hôn. Haha
Chúng tớ đang hát bài KIM CHI đấy
Ối giời, hát xong nóng cả người!
Ố Ố LÀ LÀ đường cong em đấy mà! Điệu quá tuổi 45!
Ngọc: Sao chúng mày cười khỏe thế hả, chẳng biết ý tứ gì cả!
Nghiêu: Gọi điện thoại lúc khác đi, bận rồi, đang phải ..theo dõi đối tượng!
Thêm tý ảnh nữa cho sướng!
Hai bức ảnh cuối cùng chúng nó nói bậy lắm chả dám bình luận nữa!
Cả nhà hôm nào hỏi Giang xem sao mấy con này cười nhiều thế nhé!!!
Cả nhà hôm nào hỏi Giang xem sao mấy con này cười nhiều thế nhé!!!
x