Pages

12 tháng 6, 2016

Sóng và Biển


Thầy dậy: “Sóng và biển
Đều là nước cả thôi ..”
Ta biết ta là sóng
Giữa mêng mang biển trời

Nếu sóng lặn sâu xuống
Sẽ biết mình là ai
Chẳng còn sóng, chỉ nước
Với êm đềm biển khơi

Nhưng nếu không làm sóng
Nước chẳng thể bốc hơi
Chẳng làm mây, mưa xuống
Giúp cây cối đâm chồi?

Thôi, cứ đổi thay đi
 Biến muôn hình vạn trạng
Cuối cùng nước cũng về
Cội nguồn kia rộng lớn...

Em muốn làm sóng không
Hay mãi làm hạt nước
Dưới đại dương sâu thẳm
Không bao giờ sóng xô?

BH 6/2012

7 nhận xét:

  1. Làm sóng thì giúp ích nhiều việc, làm nước thì được bình yên, chọn gì bây giờ?

    Trả lờiXóa
  2. Co thoi gian de suy nghi la SÔNG hay la BIEN da la tõt rui.....cuoc song cu trôi cu trôi .....ko con kip dan do ..cân nhåc!!!!

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ nho nhỏ 3 năm trước, post lại cho HCM xem nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Dù dưới đại dương sâu
    Vẫn có ngày thành sóng
    Bởi đời như bể rộng
    Có bao giờ lặng yên!

    Trả lờiXóa
  5. Lại xuất hiện một nhà thơ nữa rồi! Làm hết cả bài đi T!

    Trả lờiXóa