Pages

28 tháng 6, 2013

Tháng Sáu



Tháng Sáu mưa rào
Ếch kêu ộp oạp
Hoa sen lấy hạt
Búp trà thơm hương

Xoài chín trong vườn
Ăn vào ngọt lịm
Vội vàng thu hoạch
Tránh nhạt sau mưa

Tháng Sáu ban trưa
Ve kêu đầy ngõ
Sĩ tử ôn thi
Thức khuya, dậy sớm

Tháng Sáu, tháng Sáu
Nửa năm qua rồi
Nửa đêm muỗi cắn
Choàng tỉnh mộng đời…

Phnom Penh, 28/6/2013

Chúc Mừng Sinh Nhật Ngọc Thông 28/6


Chúc Mừng Sinh Nhật Thông!
Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc trong ngày sinh nhật và 364 ngày còn lại!
Ban Liên Lạc 12CD 

27 tháng 6, 2013

THÔNG BÁO CAFE CUỐI THÁNG



Chủ nhật tuần này ngày 30 tháng 6 Cafe cuối tháng mời cả nhà lên hồ sen đường Hàn quốc (Cạnh trường quốc tế HORIZAN thẳng đường quán gà Phương Nguyên lên )Vẫn chỗ ngồi năm ngoái nhé
Cafe cuối tháng lần này dưới sự chỉ đạo của bạn Thanh Hương và bạn Bầu Kiên ,mời cả nhà tham gia đầy đủ đông vui nhé ,thời gian là 3 giờ chiều ,yên tâm lúc đấy đã tắt nắng và ngồi chỗ đó rất mát
Thông báo để cả nhà xin phép chồng ,vợ ,ai không có chồng hoặc vợ thì xin phép ôsin để buổi đi chơi được vui vẻ
(Chiều chủ nhật này là buổi dã ngoại chém gió chụp ảnh ,nếu ăn chuyện thì đi đi tiếp nhé )
Xin cảm ơn cả nhà

25 tháng 6, 2013

Chúc Mừng Sinh Nhật Lệ Hoa 25/6


Chúc Lệ Hoa đẹp như những bông hoa này và không bao giờ phải rơi lệ nhé!
Happy Birthday To You!
Ban Liên Lạc 12CD!

24 tháng 6, 2013

Chúc Mừng Sinh Nhật bạn Quang Minh 24/6

Chúc Mừng Sinh Nhật Quang Minh!
Chúc bạn luôn phong độ, mạnh khoẻ, vui vẻ và có mặt thường xuyên vào các kỳ họp lớp!
Ban Liên Lạc 12CD! 

23 tháng 6, 2013

Thơ trào phúng đây - Ai thích học tiếng Anh k?


Hello có nghĩa xin chào

Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper
Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ
Thấy cô gái đẹp See girl beautiful

I want tôi muốn, kiss hôn
Lip môi, Eyes mắt … sướng rồi … oh yeah!
Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng
Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don”t xin đừng
Darling tiếng gọi em cưng
Merry vui thích, cái sừng là horn
Rách rồi xài đỡ chữ torn
To sing là hát, a song một bài
Nói sai sự thật to lie
Go đi, come đến, một vài là some
Đứng stand, look ngó, lie nằm
Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi
One life là một cuộc đời
Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu
Lover tạm dịch người yêu
Charming duyên dáng, mỹ miều graceful
Mặt trăng là chữ the moon
World là thế giới, sớm soon, lake hồ
Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe
Đêm night, dark tối, khổng lồ giant
Fun vui, die chết, near gần
Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn
Burry có nghĩa là chôn
Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta..
(Còn nữa)

21 tháng 6, 2013

Chuyện ngắn



Có một anh chàng người miền Bắc trông đẹp trai học giỏi tên là Vũ Trụ, yêu 1 cô gái rất xinh đẹp quê ở Nghệ An. 

Một hôm cô gái dẫn Vũ Trụ về nhà ra mắt gia đình. Sau bữa cơm trưa, Vũ Trụ bị đau bụng dữ dội. Mẹ cô gái rất lo lắng liền hỏi:
- Con đau răng?
Vũ Trụ dù đang đau vẫn cố gắng đáp lại:
- Dạ không ạ, con đau bụng.
Mẹ cô gái lại hỏi lại:
- Mẹ biết rồi, nhưng mà con đau răng?
Mãi đến khi cô gái giải thích thì anh chàng Vũ Trụ mới hiểu mẹ vợ tương lai muốn hỏi là …….

Chàng Lửng đi tán gái gọi đến nhà bạn gái , gặp bố của bạn gái.

- Alô ! Con chim nhỏ của anh đấy à ?
- Không ! chim bố đây.
- Ấy chết ! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ ?
- Khỏe để đánh nhau với ai ?
- Dạ … cho cháu hỏi bạn Hương có nhà không ạ ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à ?
- Dạ, dạ … ý cháu là Hương có ở nhà không ạ ?
- Nếu không thì sao ?
- Thế … Hương đi đâu ạ ?
- Ðến cơ quan rồi.
- Bác cho cháu số điện thoại của Hương được không ạ ?
- Nó có nhiều số lắm !
- Bác cho cháu xin một số thôi ạ !
- 8…
- 8 rồi… mấy nữa ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà …..
- Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ
- 5 7 3 6 8 2, còn sắp xếp sao thì tùy cậu .














Chuẩn bị đi dự hội hóa trang, Thanh Hương nói với chồng: - Anh bảo em nên chọn loại mặt nạ nào để đi dự hội mà không ai nhận ra em?

- Dễ thôi, em đừng đội tóc giả, không son phấn, không vẽ mắt, không đeo lông mi giả, như vậy thì đến anh cũng chẳng biết vợ mình là ai nữa là.

Sức mạnh của tâm linh

















Không ít người trong chúng ta đã từng suy sụp trong cuộc sống, về thể chất hoặc tinh thần. Khi ấy, chúng ta muốn tìm hiểu về những điều bất tử để biết chúng có tồn tại hay không và tồn tại như thế nào.
Ai cũng vậy, một quá khứ buồn với những cuộc cãi vả, những lần bị bắt nạt, chứng kiến cảnh xô xát của người đời… Có lúc ta ghê tởm, kinh hoàng và sợ hãi cuộc sống này.
Những điều đó khiến ta tìm đến tâm linh để làm chỗ dựa tinh thần. Hiểu về tâm linh sẽ giúp ta hiểu về những điều bất tử.
Có những người chỉ nhìn lần đầu là ta thấy thương họ ngay, lại có những người mà ta thấy ghét. Có những người ở lâu với họ mà ta lại thấy vô cảm. Chỉ cần một lời nói, một ánh nhìn hay một cử động nhỏ cũng đủ làm cho người ta vô cùng khiếp sợ.
Tất cả đều có nguyên nhân từ trước. Ai hiểu rõ được luật nhân quả sẽ hiểu được điều này. Tâm linh giúp ta hiểu luật nhân quả, một chân lý tuyệt đối không thể cãi lại được. Ta có thể luồn lách được luật pháp nhưng không thể hối lộ luật nhân quả.
Ngày nay, khi công nghệ và khoa học phát triển nhưng chất lượng đồ ăn lại giảm. Tại sao? Câu hỏi đặt ra là: “Thịt thối, cá thối … hay lương tâm thối?” Tâm linh giúp con người đi theo tiếng gọi của lương tâm.
Khoa học phát triển mà không có tâm linh thì khoa học sẽ mù quáng là vậy. Tâm linh mà không có khoa học thì tâm linh trở nên què quặt. Khoa học phải đi đôi với tâm linh.
Khi bên trong bạn bình an, bạn sẽ không phụ thuộc vào ai hết. Bình an là báu vật. Bình an là tài sản quý giá nhất mà mỗi người cần phải có để sống được trên cõi đời này. Tâm linh dẫn lối ta đến sự bình an thật sự.
Sống ở đâu không quan trọng bằng lương tâm của ta cảm thấy thế nào. Khi hiểu biết về tâm linh thì cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trường phái tâm linh nào cũng hướng thiện, cũng giúp ta tìm ra lẽ phải và chắc chắn một điều: “Ở hiền gặp làn, ở ác gặp giữ, gieo nhân nào gặp quả nấy”.
Đừng tự làm khổ mình. Thành công không bao giờ khắt khe với những người giỏi giang thật sự. Hãy gắn chặt nghị lực vào trí tuệ của mình, phấn đấu thể hiện tài năng bằng nghị lực vươn lên.
Trời có lúc sáng lúc tối, khi nóng khi lạnh. Con người cũng có lúc buồn lúc vui, lúc khóc lúc cười, lúc khen lúc chê … Bạn hiểu điều đó, nên bạn sẽ sống thanh thản.
Khi dạy dỗ con em, yêu thương phải gắn với kỷ luật thì chúng mới nên người. Nghĩa là bạn phải lao động, sáng tạo rất nhiều để tình yêu thăng hoa. Nếu không, tình yêu sẽ xuống cấp trầm trọng. Tâm linh sẽ giúp chúng ta yêu thương đúng cách.
Hãy làm việc hết sức mình để sau này nhìn lại ta không cảm thấy hối hận..
Người ta có câu: “Đa số thắng thiểu số”, nhưng hãy nhớ rằng đa số không phải lúc nào cũng đúng. “Cây ngay không sợ chết đứng”, khi làm đúng rồi thì thì chẳng có lý do gì để bạn sợ cả.
Cuộc sống luôn công bằng, không bao giờ có sự bất công. Có khi người khác tấn công ta mà không đau bằng ta tự làm bản thân ta đau khổ, dằn vặt. Chúng ta là tác giả, người viết ra cuộc đời của mình.
Mọi người rất dễ trách móc người khác vì những điều bất hạnh. Nhưng thật ra mọi bất hạnh đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu hại ai đó thì sớm muộn gì ta cũng phải trả giá.
Có những lúc chỉ biết cắn răng chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng. Nhưng không sao, hết buồn rồi lại vui, hết mếu rồi sẽ cười, … Đó là quy luật.
Càng hiểu biết, ta sẽ càng thấy ta là người có nhiều sai lầm. Khi nhận thức không tồn tại thì mọi hành động chỉ còn là đối phó.
Có thể bạn đã từng thất bại rất nhiều, nhưng chắc chắn một điều: bạn là người tài giỏi, không ở lĩnh vực này thì ở lĩnh vực khác.
Dù bạn ở đâu, đang làm gì và như thế nào, cũng hãy tự hào vì mình vinh dự được góp mặt vào cuộc đời này. Cuộc sống thật đáng sống nhưng không phải ai cũng thấy được sự tươi đẹp và hạnh phúc của nó.
Món thu nhập lời nhất của bạn khi được sống trên cõi đời này là bạn đã biết thấu đáo thế nào là sự trần tục: từ sexy đến kín đáo, từ dơ bẩn đến sạch sẽ, từ thối nát đến thơm tho, từ tiểu nhân đến quân tử, từ hèn hạ đến vĩ đại …
Hãy học cách chấp nhận, học cách nhường nhịn, học cách chịu đựng, học cách tha thứ, học cách yêu thương,… và đi đến những nơi văn minh để biết được thế nào là sự tiến bộ.

Điều cuối cùng của bài viết này là: Hãy cố gắng phấn đấu học thật nhiều để có được sự tự tin và lý trí của một con người tri thức.

20 tháng 6, 2013

Miến Điện 2: Kho Tàng Của Nhà Vua


Trong ngôi chùa Vàng (Swendagon Pagoda) 2,600 năm tuổi ở Yangon có đính khoảng gần 17,000 viên kim cương và đá quý (bề nổi). Tuy nhiên bề chìm mới là quan trọng.
Chuyện xưa kể rằng khi Đức Phật Gotama đến thăm 2 người em mình tại đây Ngài đã tặng 8 sợi tóc của mình cho họ. 2 người em sau này đã tặng lại 8 sợi tóc cho vua Miến Điện, và nhà vua đã xây ngôi chùa này để cất giữ. Ngôi chùa nhỏ lúc đầu cao khoảng 60 m, còn ngôi chùa hiện tại cao khoảng 320m. Khi xây ngôi chùa lớn, vua đã làm một đường ngầm để cất giữ 8 sợi tóc và toàn bộ kho báu của nhà vua ở dưới lòng ngôi chùa. Chính vì thế ngôi chùa càng trở nên linh thiêng và quan trọng với người dân Myanmar.
Khoảng hơn 1000 năm trước, có một chàng trai nghèo vì muốn lấy con gái nhà giầu có nên đã liều lĩnh mang theo 4-5người buổi tối lẻn vào chùa Vàng và 1 mình chui xuống đường hầm bí mật. Khi nhìn thấy đống của cải dưới hầm, anh ta đã loá mắt mà muốn lấy tất cả. Khi tâm tham vừa khởi, tay vừa chạm vào kho báu thì anh ta chết đứng trong tư thế đó.
Bạn bè chờ hoài 2-3 ngày vẫn không thấy anh ta lên, nhưng k ai dám xuống hầm cả vì sợ các vị thần. Sau này họ được báo mộng là anh ta đã chết và trở thành người coi đền, trông giữ kho báu. Riêng lối vào từ đó được đóng lại không cho một ai bước vào, theo đúng lời nguyền của những vị thần trông đền.
Ảnh 1.2: Bên ngoài ngôi đền luôn có 2 con sư tử canh giữ. Có 4 lối vào đều có lối điêu khắc giống nhau

Ảnh 3: Sau lưng mình là cánh cửa dẫn xuống đường hầm bí mật đã bị khoá. 
Ảnh 4: Swedagon Pagoda về đêm. Ban đêm có 2 chỗ bạn có thể ngắm được viên kim cương khổng lồ trên tháp cao nhất phát sáng. Bước 1 bước màu sắc chuyển từ đỏ sang xanh, bước tiếp, màu chuyển sang vàng, rất đẹp.

19 tháng 6, 2013

Miến Điện 1: Dấu Chân Phật

Không biết bao nhiêu nước đã có được vết tích của Phật đi qua?

Theo Wikipedia, hiện có khoảng 3,000 vết chân trên thế giới, nhiều nhất là ở Nhật Bản, có 1 ngàn dấu, sau đó là Ấn Độ, Sri Lanka Thái Lan, Trung Quốc, Miến Điện.. Có dấu trên đá, trên đất, trên gỗ… Điểm đặc biệt chung đó là các ngón chân của ngài rất đều nhau, giữa bàn chân đều có 1 xoáy lớn. Các ngón chân đều có hoa chân. Ngoài ra có rất nhiều vết chân còn có những hoạ đồ bí mật mà khó ai giải mã được.

Khi mình được tình cờ biết đến và chiêm ngưỡng vết chân Phật thờ tại chùa Vàng tuần rồi ở Yangon, mình bị.. sốc thật sự, vì vết chân đó rất lớn. Với  vết chân này thì thân hình Đức Phật sẽ phải cao đến.. 3m là ít. Hỏi đi hỏi lại người dẫn tour là Myanmar, rồi những người bạn Myanmar khác ai cũng nói đây là vết chân Phật ‘thực sự’.

Vết chân được đặt trang trọng trong một ngôi đền, bao xung quanh là vô số các tượng Phật đứng, ngồi. Được đậy bởi 1 nắp nhựa, trong vết chân chứa đầy nước. Người dân Myanmar tin rằng nước thiêng này sẽ giúp cho họ tránh được bất kỳ tai nạn nào khi đi xa. Mình đã làm lễ và xin 1 chai nhỏ mang về VN.

Mình về xem lại mấy cuốn sách của Viện Sĩ người Nga Mudashev đi thám hiểm Tây Tạng, thì có vẻ trùng khớp, đó là (nếu đúng), Đức Phật thuộc dòng người Lemuri là người khổng lồ, thông minh nhất trong nhân loại, có trước loài người của mình hàng vạn năm. Còn mình thuộc loài Atlantic, sinh sau rất nhiều, nhỏ bé và ít thông minh bằng. Chính loại người Lemuri này xây nên những Kim Tự Tháp Ai Cập. Hiện nay họ vẫn còn sống sót . Đó chính là 1 số ít trên thế giới (người khổng lồ) mà các nhà khoa học đang theo vết dấu của họ. Ngoài ra, theo viện sĩ Mudashev thì trong núi Kailat ở Tây Tạng vẫn còn những thân hình người này ngồi thiền hàng ngàn năm (vẫn sống). Tuy nhiên chỉ có người cao tăng đắc đạo mới có thể vào được trong hang mà thôi.

Dưới đây là một số hình ảnh của mình bên vết chân Phật được cho là khoảng 2,600 năm.

NGÀY CỦA CHA

Đọc trên mạng , mới biết có ngày của CHA . Hình như qua mất mấy ngày rồi .Việt Nam không ồn ào về những ngày này như ngày về phụ nữ .
Tải bài hát này lên , các bạn nghe chút để nhớ về những người Cha của mình . Ừ ! Ai mà không có Cha đâu nhỉ .
Tự nhiên nhớ con gái quá , không biết con có nhớ bố chút nào không ?



CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI TÂM SỰ


Hôm nay bọn mình đi uống cafe ,Hà Béo  tâm sự một chuyện đã lùi vào dĩ vãng ,hôm nay nhờ cả nhà tìm hộ nếu không chúng ta nhờ nhà báo Thu Uyên trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly "
Câu chuyện gần 30 năm về trước , Hà có nhận được một lá thư của một người bạn giấu mặt ,người bạn này biết rất rõ bạn mình từ số nhà ,tổ số mấy ,thầm thương trộm nhớ bạn mình ,thời gian trôi đi bạn mình vẫn ấm ức trong lòng vì không tìm ra đó là ai ,nay bạn mình muốn tìm người đàn ông giấu mặt đó là ai ,cả nhà cố gắng chung tay giúp bạn nhé ,cả Hoa nữa mày có nhận ra chữ  của ai không ,người đàn ông giấu mặt này để lại hòm thư và nơi đóng quân 













Ít nhất là có hai thần tượng thích bạn của mình một người bạn chủ lá thư và Mình

Ngồi uống cafe có một hội đi phượt ,ai tham gia thì mặc áo đỏ ,có một anh mặc áo đỏ đeo ống kính Tele to ,dài xin làm quen với Hà béo nếu đồng ý bạn mình sẽ được mặc áo đỏ ngồi xe 3 bánh đi phượt cùng đội quân đấy (Kể cũng mít tơ oai nhỉ )





Đấy ngồi cùng xe anh trẻ trẻ này cũng được Hà ạ

Hà béo đang hỏi ngày xưa Minh ấn tượng Hà ở điểm gì nhất




Hóa ra Hà béo rất bực mình với Cua :Mày ơi ngày xưa cũng khối đứa thích tao chứ không phải có mỗi con mèo cụt mà kể mãi bực mình lắm

Chúc Mừng Sinh Nhật Trí Lân và Thanh Loan 19/6

Chúc mừng Sinh Nhật Hai Bạn.
Tặng Lân chiếc kính mới, tặng Loan chiếc bánh ngon!


Chúc các bạn thêm một tuổi thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Ban Liên Lạc 12CD.

13 tháng 6, 2013

ĐI LỄ CHÙA


Chùa Linh Đường nằm ở Bán đảo Linh Đàm, ngôi chùa ngay gần tại cơ quan mình làm việc.
Ngày rằm và mùng một hàng tháng mình hay đi lễ chùa như mọi khi nhưng hôm vừa rồi, ngày rằm tháng 4(AL) mình tới chùa lễ, quang cảnh chùa hôm dó khác hẳn với ngày khác, hương hoa thơm ngát từ cổng chùa đi vào, mọi khi thì Cụ chùa già tụng kinh gõ mõ niệm kinh A Di Đà, nhưng riêng hôm nay lại bật nhạc ngợi ca Phật Đản sinh, vì thường theo hàng năm ngày trăng tròn đầu mùa hạ (ngày 15/4 âm lịch) là ngày kỷ niệm Đại lễ Phật đản, có chùa tổ chức lễ Phật đản vào ngày 8/4 âm lịch, nhưng hầu hết các chùa đều tổ chức long trọng từ đầu tháng tư âm lịch cho đến hết tháng.
Đại lễ Phật Đản lại về làm cho tâm của tất cả mọi người như bừng tỉnh lại, thấy được quá khứ của một năm, nhìn được lỗi lầm của những tháng, làm được gì, hay chưa làm được, đủ quyết tâm chưa hay chỉ đại khái thôi? đem niềm vui đến được bao người, gây khổ não cho mấy nhiêu kẻ khác…
Và Đức tượng Phật để ở giữa ban chính trên khay nước thả đầy hoa nhài, hai bồn nước cũng thả đầy hoa nhài hai bên, mùi hương hoa nhài thơm ngát, từng người ra múc nước hoa nhài tắm Phật. Vì vậy những giọt nước tắm cho Phật lại một lần nữa thấm nhuần tâm của biết bao người biết nhìn ra lầm lỗi và tự mình biết hổ thẹn để sửa sai. Mình cũng thành kính chắp tay lễ, lấy vốc nước hoa nhài dưới khay chỗ tắm Phật đắp lên mặt, cầu mong cho đời hai chữ bình an, nhiều phúc lành, trong đó có mình.
Có lẽ ở Hà nội ít có ngôi chùa nào được rộng rãi, yên tĩnh, cổ kính và nhiều cây cối đên thế (cũng có thể xa trung tâm thành phố). Ở nơi khác vào ngày này chắc là đông đúc, nhưng riêng ở đây vẫn tĩnh lặng, nhẹ nhàng, ko đông đúc, ko có sự ồn ào mua bán náo nhiệt bên ngoài cổng chùa như những ngôi chùa ở trong trung tâm.
           Chính cái không khí tĩnh lặng đấy, nên có những ngày thường ở cơ quan mình cũng tranh thủ ra chùa, ngắm cảnh và nói chuyện với chú tiểu quét sân chùa, tìm thấy cho mình một không gian yên ắng thanh bình.


11 tháng 6, 2013

BUÔN BUÔN BUÔN ....MỘT TÝ

Hôm nay  buôn điện  thoại cùng bạn Mai Lan sau khi chém gió một hồi bạn Mai Lan đồng ý đi Tam Đảo với khả  năng  90% chả biết 10% là vấn đề gì cái quan trọng nhất là bạn không sợ gì tự mình quyết định mọi việc  nghe rất hào hùng tớ thì vẫn sợ lắm chả dám quyết như bạn chỉ dám 50 thôi ,bây giờ mà bị trả về nơi sản xuất thì toi cơm Mai Lan ạ ,chả nơi nào nhận Mai lan lại bảo mày đi được với ông 70 ,khiếp bạn mình nói thế nữa chứ làm cho mình mất tự tin rồi đấy  nghe mà tự răn mình rằng loại  mình ra đường không ai nhặt đâu
Vụ đi Tam Đảo nghe nói Xuân Thắng thuê 3 phòng cho các bạn ,gớm chu đáo thế ,mình bảo một phòng cho thân mật ,Thắng nghe giãy nảy tôi xin bà
Hà béo luôn là người HỚN nhất cứ đi chơi là thích cứ được cười là thích mõi tội cứ thích về quê tìm cộng sự vì nhà nông sức khỏe tốt ít đau ốm bệnh tật kể cũng có lý đi cafe toàn bạn tốt góp ý lại cho là các bạn "Đểu" Hà béo xem lại nhé tinh người tốt cả đấy
Linh tinh tý cho có chuyện

9 tháng 6, 2013

Bạn đã bao giờ thực sự sống

Thú nhất trong thời gian này,là đi dạo ngắm sen Hồ Tây . Sau đó, nếu có thể mua được chục cành , về nhà thả trà bọc trong những cánh sen buộc lại và pha trà uống. Bạn đang thực sự sống từ những điều giản đơn như thế?
Đã bao lâu rồi bạn ngừng mọi trạng thái suy nghĩ , dừng xe bên hè phố , để ngửng mặt lên nhìn trời. Phía cao cao chưa cần là màu xanh mát , mây trắng la đà mướt mắt , ngắm gần hơn sẽ thấy tàng cây xanh , treo hoa đỏ phượng , tím bắng lăng và vằng điệp . Đứng yên , hít thật sâu mùi vị không gian xung quanh . Thế thôi , bỗng dưng bạn sẽ thấy nhẹ nhóm , yêu đời .Khi cảm nhận sự vật như đang là thế , nghĩa là bạn biết sống , ngay trong giây phút hiện tại.
Đã khi nào bạn chạm chân đến đấy vực của sự chết, chẳng phải là sự tắt nhịp thở  tim không còn đập của cơ thể vật lý, mà là cái chết trong tâm cảm.
Một ngày trở dậy  bạn chẳng còn hỏi rằng, mình đang đi lại , ngủ nghỉ , ăn uống, kiếm tiền , lẫn giữa bon chen tị hiềm , vất vả , cay đắng , nhẫn nhục cùng lảng vảng bao giận ghét hờn tủi để làm gì . Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ , cứ cho ban mai nghịch tóc qua gió , ngó nắng ngày mới lên ...mà không cảm thấy gì cả. Bạn ra khỏi giường , đánh răng , rửa mặt , ăn sáng , mà không biết trong mồm đang nhai cái gì , thay quần áo một cách vô thức , dắt xe ra ngoài cửa vô thức , đi trên đường , nhìn người người ngang qua mình vô thức, rồi đến cơ quan bạn giở đống việc đang làm dở vô thức. Bạn đang bắt đầu một cuộc sống vô thức như thế. Thế là bạn chạm chán cái chết rồi đấy. Chết khi thân thể còn đang sống, mạch máu vẫn chuyển động , tế bào vẫn sinh sôi , dạ dày còn co bóp , khuốn mặt vẫn còn đó nụ cười , miệng vẫn mở lời nói năng , mắt còn chớp chớp nhìn người đối diện ... Trong bạn không còn gì ngoài khoảng rỗng khôn cùng. Nếu là tức giận , nếu là buồn thảm , nếu là khóc lóc, thì còn đó nhiệt huyết ham sống. Nhưng thật sự là mọi thứ đang tác nghẽn ở nơi nào đó. Bạn đang chạm đáy sự tuyệt vọng rồi
Vậy đến lúc, bạn tìm con đường sống mới!
Bắt đầu là từ việc học cách tin tưởng. Từ người thân thiết nhất của mình. Tin không phải để hy vọng, người đó  sẽ  thay đổi.Bắt đầu là từ việc học cách tin tưởng . Từ người thân thiết nhất của mình. Tin không phải để hi vọng , người đó sẽ thay đổi theo điều mình mong  làm những thứ mình muốn. Tin đơn giản rằng, họ đã sống nhiều năm sống đến thế ngay cạnh bạn, dù rằng đã bao lần làm bạn rơi nước mắt hay ê chề đau khổ, thì hãy tin rằng, bên trong họ còn có điều tốt đẹp còn lại. Chỉ nên nhìn điều tốt đẹp ấy, quên đi mọi thứ lầm lỗi . Tự nhủ, nếu người không thể tốt với bạn, thì bạn cứ tốt với người ta trước. Sự thật là khi trong lòng bạn có niềm tin đễ dẫn tới vị tha, hoặc rộng lớn hơn là sự thứ tha mãi mãi. Bỗng nhiên trong bạn là cả không gian an nhiên nhẹ nhõm. Chỉ tình thương mới bù đắp được sự thiếu tình thương!
Thời gian này, khi các công ty phá sản, kể cả lúc bạn là người rời khỏi chỗ làm.. Thất nghiệp, chưa biết cần làm gì lúc này, điều hay nhất là ngồi lại một mình. Lắm khi bất hạnh lại trở thành điều may mắn nếu bạn biết tận dụng nó . Không còn nữa bon chen mệt mỏi, cũng đừng nên lo lắng bạn và gia đình sẽ sống ra sao? Dơn giản hãy tập làm cho tinh thần thăng bằng cũng như tâm hồn bình an, bằng cách cảm nhận chính cơ thể mình. Hãy biết rằng mình đang hít vào thở ra . Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Cảm nhận luồng không khí đi ra đi vào qua hốc mũi của bạn. Hơi thở nối chặt bạn với sự sống, cùng sự tĩnh tại. Bên trong ngôi nhà tâm cảm của mỗi chúng ta, vẫn là không gian vắng lặng tĩnh mịch cùng niềm vui sống chất chứa, chỉ đơn giản, khi bạn để mọi sự vật bên ngoài kéo đi cùng những lo lắng suy tính không dứt mà chẳng để làm gì, kèm theo mọi trang thái nặng nề khổ sở là lúc bạn mang rác chất đầy ngôi nhà thanh sạch đấy. Vậy việc của bạn lúc này là chấm dứt nghĩ ngợi, nhận rõ cảm giác xấu đang khởi lên từ bên trong bằng cách nhận biết hơi thở. Tốt nhất , hãy đếm hơi thở. Thở ra đếm một, hít vào đếm hai. Nếu thấy mình đang đếm sai hoặc không nhớ thì ngừng lại và đếm từ đầu .
Với tư thế ngồi thẳng lưng, chân tay để thoải mái, đầu nhìn thẳng về phía trước  miệng nhớ mỉm cười nhẹ nhàng  đó là lúc bạn đang tống rác mệt mỏi, buồn phiền lo lắng sợ hãi cáu giận ra khỏi ngôi nhà của mình. Chỉ cần ngồi im lặng mười lăm phút thôi, thực hiện như thế , bạn sẽ tìm thấy điều mình mong mỏi bấy lâu. An nhiên trong lòng dù bên ngoài thế giới đang nổi bão, khi đó bạn sẽ đủ sức mạnh để làm những thứ mà trước đây chính bạn không tin rằng bản thân có thẻ làm nổi. Một niềm sống mới mở ra từ khi bạn thấy được hơi thở của mình.
Vào buổi chiều Hè này, tại sao không thử thay vì đầu tắt mặt tối lo cho gia đình như mọi khi, bạn thử buông bỏ hết để một lần ra ngoài hồ sen . Chân trần dẫm lên nền xi măng thấy cái nóng, rát, khô từ mặt đất đi qua lòng bàn chân. Mắt ngắm lá sen lẫn hoa đang dập dềnh. Nhớ lại bài học hít thở và sau đó đưa thật sâu hương hoa lá cho dâng đầy mùi trong cơ thể bạn .
Đừng hỏi tại sao hoa sen lại tinh khiết và thơm tho thế dù đang ở giữa bùn, khi chính bạn cũng đang là đóa sen nở hương từ những đau buồn cuộc đời
Nhớ tập sống trước khi mình thực sự hết kiếp người bạn nhé!
(lungbotay.com share  Nguyễn Quỳnh Trang)

Ảnh Cua chụp ở mùa sen năm ngoái này , trông rất xinh