Pages

22 tháng 7, 2014

Nỗi Buồn



Nỗi buồn không có tuổi
Nỗi buồn không có tên
Chợt đến rồi chợt mất
Như nắng bên bậu thềm

Giống như bài hát cũ
Ru ta vào bâng khuâng
Giống như kỷ niệm cũ
Mang cay đắng về gần

Chẳng thể cởi mở lòng
Với những gì được, mất
Nên nỗi buồn heo may
Trong một chiều xa khuất…

BH 10/3/2013 

4 nhận xét:

  1. NOi BUON KO TEN...nen co the goi la NOI BUON ..BUON.......hoac ..NOI BUON ..VUI!!!!! den va di rat nhanh.Con NOI BUON CO TEN....nhat la vao nuoi sang dau thang ...mua u am the nay.....lam sao day????

    Trả lờiXóa
  2. Nhận được mấy dòng của 1 Nặc Danh khác:

    Cùng đôi mắt sâu thẳm
    Là tâm hồn mong manh
    Luôn biết là rất khó
    Níu giữ được tâm hồn

    Nỗi buồn chỉ thoảng qua
    Niềm vui thì ở lại
    Với những gì ta có
    Hãy sống cùng niềm vui.

    Trả lờiXóa
  3. Post lại bài thơ cũ cho những ai cùng tâm trạng vào một ngày đông như hôm nay

    Trả lờiXóa
  4. Khóa mình nhiều bạn làm thơ hay quá.

    Trả lờiXóa