Pages

7 tháng 6, 2013

Truyện ngắn



Lấy Vợ
Hai anh bạn học gặp nhau sau 5 năm xa cách.
Vũ Trụ:
- Chà, lâu quá không gặp! Sao? Mày cưới con nhỏ mày cặp hồi đó, hay là vẫn còn phải tự quét nhà, tự nấu cơm? 
Quang Nghiêu:
- Cả hai!!!

Ai quyết định
Quang Nghiêu và Vũ Trụ nói chuyện với nhau
- Kỳ nghĩ hè này cậu đi đâu? Vũ Trụ hỏi Quang Nghiêu:
 Tớ muốn ra biển, còn vợ tớ lại muốn lên núi. 
Vũ Trụ:
- Vậy cuối cùng vợ chồng cậu quyết định như thế nào?
Quang Nghiêu:
Tớ chưa biết quyết định thế nào?
Vũ Trụ:
- Thế cậu đã cưới vợ rồi mà dám nói vậy à!

Hai bạn gái tâm sự:
Tâm đại tá:
Dạo này cứ tối đến là chồng mình chỉ biết dán mắt vào tivi xem bóng đá, chẳng thèm quan tâm gì đến mình.
Mai Lan:
- Được rồi, để tớ giúp cậu.
Tâm đại tá:
- Nhưng bằng cách nào?
Mai Lan:
- Chồng tớ làm bên Công ty Điện lực, để mình nói với anh ấy đưa nhà cậu vào danh sách... khu vực thường xuyên mất điện.
- Hả?!!



8 nhận xét:

  1. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  2. he he Mai Lan ơi cho nhà mình vào diện cắt điện luân phiên là được mà chứ đừng để mất điện thường xuyên mà lại hỏng việc !!!!!!!

    Trả lờiXóa
  3. Mai Lan làm cho V trẻ ra mấy tuổi rồi đây.

    Trả lờiXóa
  4. Mai Lan ơi phát huy nhé, đầu tuần đọc thấy vui cả tuần rồi

    Trả lờiXóa
  5. Thúy ơi, động viên Mai Lan, cón Thúy phát huy thế nào?

    Trả lờiXóa
  6. Thúy đọc và nhận xét là tiến bộ lắm rồi Mai Lan à!!

    Trả lờiXóa