"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
Đã có người nói được điều ấy, cố gắng làm điều ấy, nhưng vẫn không chứng minh được điều ấy thì sao nhỉ?
hic thì mình hiểu nhau là được mà
Chứng tỏ người bạn kia không hiểu được bạn mình
Nghe có vẻ chung chung quá nhỉ????
Điều cốt lõi ở đây k phải là 'lượng' mà về 'chất' của tình bạn ấy, Hương Lê nhé! Nếu có cả chất, và lượng thì nhất rồi còn gì hả BF?
Đã có người nói được điều ấy, cố gắng làm điều ấy, nhưng vẫn không chứng minh được điều ấy thì sao nhỉ?
Trả lờiXóahic thì mình hiểu nhau là được mà
Trả lờiXóaChứng tỏ người bạn kia không hiểu được bạn mình
Trả lờiXóaNghe có vẻ chung chung quá nhỉ????
Trả lờiXóaĐiều cốt lõi ở đây k phải là 'lượng' mà về 'chất' của tình bạn ấy, Hương Lê nhé! Nếu có cả chất, và lượng thì nhất rồi còn gì hả BF?
Trả lờiXóa