Pages

26 tháng 9, 2013

Chơi Trung Thu: Tiếp theo và hết






12 nhận xét:

  1. Hưng quả thật ga lăng nhất đêm, chắc cũng có chút men của đám cưới.

    Trả lờiXóa
  2. Ban trai nao lop minh cung galant ma Bach Hoa

    Trả lờiXóa
  3. Các bạn nữ lớp mình tươi như chị Hằng Nga thế cơ mà, các bạn nam không ga lăng sao được

    Trả lờiXóa
  4. Ôi Hưng làm gì mà để Ngọc chống cự như thế kia?

    Trả lờiXóa
  5. Vân ơi phải về off năm sau 30 năm để xem tận mắt nhé, lớp mình 'chuẩn' chưa?

    Trả lờiXóa
  6. Eo ôi, Xem xong có khi chẳng dám về nữa. Karaoke ko biết, nhẩy cũng ko, trẻ trung thì ko còn, về sợ lạc lõng như người từ hành tinh khác giữa đám này.

    Trả lờiXóa
  7. Vân ơi, lớp trưởng về làm bạn với bí thư này. Không biết karaoke, không nhảy, không trẻ,và cũng lạc lõng trong đám này đấy!!!

    Trả lờiXóa
  8. Vân ơi, sang năm Vân về xem bạn bí thư của Vân, nói thế thôi mà nghiện gặp các bạn lắm đấy

    Trả lờiXóa
  9. Đúng đấy, cái gì thiếu thì cũng phải bù chứ. Haha.
    Đang tính chuyển ra HN ở để đến Lối Cũ cho gần, chia % với Cua chẳng phải làm gì.
    Hoặc k thì mở hẳn mội cái Lối Mới luôn cho khoẻ.

    Trả lờiXóa
  10. Sao mọi người bây giờ mới nghĩ ra à chuyện % là Cua phải tính ngay từ buổi cafe đầu tiên rồi nhé

    Trả lờiXóa
  11. Chỉ sợ Vân về VN đi cùng với bọn tớ rồi thành nghiện đấy ,mà tại sao không vui nhỉ cho đời nó tươi tự mình làm trẻ mình mà khéo rồi lại năm nào cũng muốn về

    Trả lờiXóa
  12. Khi nào Vân mở đc quán cà phê Lối Mòn thì may ra mới có tiền mua vé máy bay về đánh đu với các bạn. Chỉ sợ ko may gặp khách như hội lớp mình...uống ko thấy uống...ăn ko thấy ăn...chỉ thấy ngồi cười cả đêm hớp không khí để nạp năng lượng...thì ước mơ về chơi với các bạn sẽ tan như mây khói.

    Trả lờiXóa