Pages

25 tháng 9, 2013

NỘI QUY CÔNG SỞ


Nội quy cấm được mặc quần
bò vào công sở, một tuần trừ lương
Sếp thì đang rất là cương
quyết phải thực hiện chủ trương cái quần
Ai  ai mặt cũng đầy phân
vân là không biết có quần mặc không?
Rồi phải đeo phù hiệu công
ti ở trước ngực hồng hồng xinh xinh
Mình thì cũng hết cả tinh
thần làm việc nên mình im ru
Thân thì chẳng khác gì cu
li pha trà nước rồi thu dọn phòng
Buồn qua quán gọi đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ xơi xong rồi về 
(ST)

8 nhận xét:

  1. Chúc một ngày tràn ngập tiếng cười!

    Trả lờiXóa
  2. Hehe nội quy này để sếp Hưng áp dung là chuẩn...

    Trả lờiXóa
  3. Ôi buồn cười quá, những vần Thơ hai nghĩa cũng thật sâu sắc. Chồng thấy cứ ngồi cười ngật ngưỡng một mình liền hỏi: cười gì đấy?

    Trả lờiXóa
  4. Chết thơ gì mà nhiều bụi trần thế

    Trả lờiXóa
  5. Bụi trần đâu chẳng thấy trần
    tục dù muốn phủi cũng cần thời gian

    Trả lờiXóa
  6. Chết cười với Hoa . Lại giống như
    Ba ông với một đĩa lòng
    Lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to

    Trả lờiXóa
  7. Đọc lại bài này vẫn ngồi cười một mình!

    Trả lờiXóa