Hi Cua ! Xưm ảnh nhớ dần ra . Đám cưới Long Béo , tao mượn được xe máy anh rể chạy xuống , mày làm đồ ăn giúp Long béo xong đi về Trần Hưng Đạo . Mày đi ô tô cùng Vinh chí phèo , tao chạy xe máy theo sau chả biết để làm gì . He He ! Hồi đó ghét thằng Vinh thế ko biết ,có cái ô tô thế là mày tót lên . Khổ mỗi tao , vác xe chạy ko . Mượn mãi mới được cái xe máy của ông anh rể
Đúng rồi mày làm gà , còn tao xách cho Long béo mấy lít nước mắm . Hồi đó còn làm bên thuỷ sản . Hồi đó mày hành tao đến khốn khổ , khốn nạn . Yêu tí khổ đủ đường
Oa!!!! Kiên... Phương.. Ngày xưa đệp trai thế.... Cua già điên... Nghiêu thì vẫn ...,nghều ngoà như báy giồ!!! He he!!!
Trả lờiXóaKiên ngày xưa đẹp trai phết nhìn ảnh bây giờ ko hình dung ra đc
Trả lờiXóaÔi bạn Phương mãi không nhận ra, Thanh Hương nói tao phải ngắm lại mới nhận ra đc
Trả lờiXóaCó bạn Hùng lớp mình nữa
Trả lờiXóaKhông có bạn Phương đâu ,chỉ có người yêu Phương mặc áo trắng thôi
Trả lờiXóaNói chung nhìn hình cố mà đoán người thôi, toàn đứa đẹp zai và xinh gái, chả thấy giống chúng mày gì cả.
Trả lờiXóaChỉ nhận ra mỗi Nghiêu mặc áo mầu bộ đội đứng bên trái còn Chẳng nhận ra ai cả, kể cả Cua. Bây giờ lại băn khoăn ko biết Kiên, Phưowng ở lớp 12 nào?
Trả lờiXóaLớp 12 mình học cùng lớp với Cua , Ánh Vân à .
Trả lờiXóaHọc cùng cả Nghiêu nữa ,
Trả lờiXóaMày chụp ko ăn ảnh , chứ ngày xưa mày đẹp hơn trên ảnh nhiều Cua à
Trả lờiXóaHi Cua ! Xưm ảnh nhớ dần ra . Đám cưới Long Béo , tao mượn được xe máy anh rể chạy xuống , mày làm đồ ăn giúp Long béo xong đi về Trần Hưng Đạo . Mày đi ô tô cùng Vinh chí phèo , tao chạy xe máy theo sau chả biết để làm gì . He He ! Hồi đó ghét thằng Vinh thế ko biết ,có cái ô tô thế là mày tót lên . Khổ mỗi tao , vác xe chạy ko . Mượn mãi mới được cái xe máy của ông anh rể
Trả lờiXóaSao tao không nhớ tý nào nhỉ ,chỉ nhớ ai đó nhờ làm gà và tao làm hộ còn không nhớ đi với ai hay như thế nào
Trả lờiXóaMày đi cùng thằng Vinh . Nó lái ô tô cơ quan , tao chạy xe máy theo cay hết cả mũi
Trả lờiXóaĐúng rồi mày làm gà , còn tao xách cho Long béo mấy lít nước mắm . Hồi đó còn làm bên thuỷ sản . Hồi đó mày hành tao đến khốn khổ , khốn nạn . Yêu tí khổ đủ đường
Trả lờiXóa