Pages

30 tháng 11, 2013

TẶNG BLOG KỶ NIỆM MỘT THỜI ĐÃ QUA

Bạn  Thái Hằng gửi tặng cả nhà tấm ảnh thời học sinh 


Mọi người nhận ra nhau không 




Cám ơn bạn Thái Hằng nhé

Hoa Bưởi



Có một lần anh tặng em
Vài nhành hoa bưởi
Những bông hoa vụng về ủ trong lá chuối
Toả hương thơm ngọt ngào…

Hoa bưởi gợi nhớ một bài thơ nào
“Có hai người hàng xóm…”
Mình chỉ là hai người bạn
Lẽ nào hương thơm cũng muốn nói điều gì..?

Em được tặng hoa không phải lần đầu
Nhưng hoa bưởi là lần duy nhất ấy
Cuộc sống trôi qua, thời gian không quay trở lại
Mùi hương dịu dàng vẫn gợi nhắc thủa nào…

Mùi hoa bưởi thơm lâu
Mùi hoa bưởi nồng nàn, day dứt
Như lời anh không bao giờ nói ra với em được
Như lòng em không bao giờ thôi nghĩ về hoa…  

(BH 11/2013)

27 tháng 11, 2013

CHÚC MƯNG SINH NHẬT BLOG TRÒN HAI NĂM



CHÚC MỪNG SINH NHẬT BLOG TRÒN HAI NĂM 





Chúc cả nhà vui vẻ ,mạnh khỏe ,hạnh phúc và gặp nhiều may mắn 



Món này ngon lắm ,cả nhà ăn tự nhiên nhé đừng làm khách ,chúc cả nhà ngon miệng 

















 

Phóng sự ảnh: Gặp lại bạn cũ ở Châu Âu (Đức)

 Rời Paris, mình đến Munich, Tây Đức vào ngày hôm sau. Hoàng Hải, người bạn phổ thông cấp 2 của mình và Nga và rất nhiều bạn trong lớp đã phóng ô tô gần 200 cây lên Munich đón mình.
 Cậu bạn sau 30 năm trông vẫn vậy. Hình như ai ở nước ngoài lâu cũng không.. mập như mình. Nga và Hải cũng vậy. Hic hic. 
 Bạn dẫn mình đi xem showroom xe BMW, thủ phủ này của hãng xe hơi nổi tiếng nhất Đức, rất đẹp, độc đáo. Xe đời mới nhất giá cũng chỉ.. khoảng 20,000 USD. Thế mới biết giá xe ở VN đắt quá.
 Tụi mình liên lạc với Nga rồi ngay tối hôm đó Hải phóng xe đưa mình đến nhà Nga, đi xuyên đêm gần 400 cây số, đi qua tp nơi Hải ở. Bạn ấy có 2 cái quán. Trong ảnh là 1 cái. Mình được ăn một bát mỳ giữa đêm ấm cả người để tiếp tục lên đường 200 cây số nữa.
 Ông chủ đến nơi chỉ chạy ra đếm tiền thôi, và chỉ đạo bếp làm mỳ cho mình. Làm ông chủ thế này cũng thích. Làm bạn ông chủ được ăn mỳ còn thích hơn. hic hic. 
 Sau đó thì tụi mình tạt qua 1 quán mới của Hải ngay trên đường vành đai thành phố Bamburg. Bạn quyết định treo biển nghỉ 1 ngày để đi chơi với mình và Nga đấy.
Đến nhà Nga đúng vào ban đêm, 1h sáng mà bạn mình đã chuẩn bị nào phở nào bánh trái...Tội cả 2 vợ chồng đêm trước về từ Paris 2h sáng. Hôm sau cũng bị mình và Hải bắt thức đêm đến 3h. Ông xã của Nga rât dễ thương và chiều vợ. Tụi mình đến mà coi như ở nhà.
 Nhà Nga rất đẹp do Nga tự thiết kế xây lên gồm 4 tầng sân vườn, rộng rãi lắm, rất nhiều phòng. Cả lớp mình sang cũng chứa hết. Mình thích nhất căn bếp rộng như phòng khách và rất tiện nghi. Bà chủ thì ân cần chăm sóc không chê vào đâu được. Đi ngủ thì ông chủ bị 'đuổi' xuống tầng 1 để chỗ cho cô bạn mới sang.... 
Hôm sau cả bọn quyết định cho mình đi thăm cung điện nhà vua ở tp Potsdam cách Chemnitz nơi Nga ở gần 200 cây số. Thế là cả đi về 400 cây số nữa. Lúc đi bạn Nga lái, lúc về ông xã lái. Bên này các bạn mình lái xe 'gấu' phết. Mình toàn ngồi sau nhắm cả mắt lại vì tốc độ kinh quá 180 km/giờ...
 Lạnh quá nên cả lũ phải uống càfe, trà, rượu mạnh cho đỡ lạnh... 
 Đi xem cảnh thì ít, nói chuyện vui thì nhiều, ôn lại bao kỷ niệm, bạn bè. Thế rồi vui quá quên ăn trưa, mình suýt hạ đường huyết nên giữa đường về gần 8h tối, Nga dừng xe mua cho mình cái bánh mì cầm hơi.. Đêm đó Hải về ngay (vì vợ dại, con thơ), còn mình ở lại nhà Nga đến sáng hôm sau đi tàu về Munich. Chết cười, 2 đứa hôm sau tâm sự sát giờ lỡ mất chuyến tàu. Thế là Nga lại phải ở nhà ga với mình thêm 1 tiếng nữa...



(Trong sân sau nhà Nga)
Chuyến đi thật nhiều ấn tượng, nhất là gặp lại bạn cũ, ai cũng chăm sóc mình cẩn thận. Mình rất xúc động. Nga và Hải sau đó còn gọi điện hỏi mình đã đến nơi an toàn hay chưa. Mong là có một ngày tụi mình sang nhà Nga đông hơn, vui hơn thì lúc đó chắc bà chủ sẽ bất ngờ lắm... 

26 tháng 11, 2013

Phóng sự ảnh: Gặp bạn cũ ở Châu Âu (Pháp)

 Nhà thờ Đức Bà 850 năm tuổi gắn liền với câu chuyện nổi tiếng của Victor Hugo. Tụi mình phóng đến đó vào xâm xẩm chiều thứ Sáu, kịp nghe chuông đổ dài...
 Hai đứa chụp bên ngoài nhà thờ, nơi du khách được trèo lên 1 khán đài để chụp ảnh. Năm nay kỷ niệm chẵn nên to lắm. Nhà thờ kiến trúc rất đẹp.
 Tụi mình vào nhà thờ đúng lúc làm lễ. Ánh sáng tuyệt đẹp từ trên cao và các bên rọi vào cùng tiếng kinh, cầu nguyện vang vang...
 Ở xung quanh là các tượng thánh với nến muôn màu. Mỗi ngọn nến giá từ 2-20 euro (khoảng 60 ngàn đến 600 ngàn tiền VN). Ai mua thì để lại cầu nguyện.
 Mô hình nhà thờ khi xây xong
 Phía sau lưng tượng chúa Cứu Thế
 Đây là lăng mộ một Cha trưởng trụ trì nhà thơ. Khi chết đi được khắc tượng nằm trên nóc của mộ. Ngôi mô đặt xung quanh, phía sau tượng Chúa.
 Quang cảnh buổi lễ sắp kết thúc
 Một biển chỉ đường ở Paris. Tụi mình đói quá đang đi tìm chỗ ăn đấy.
một trung tâm mua bán ở Paris vào đêm 
Đây là a xã của Nga, rât phong độ, đẹp trai và đàn ông tính.
 Hôm nay thì đi bảo tàng Lourve. Cả bọn càfe sáng trước khi vào bảo tàng
 Trong bảo tàng, chụp từ ngoài kính. Bảo tàng này nổi tiếng nhất thế giới vì toàn cất giữ những bức ảnh và tượng của các danh hoạ nổi tiếng thế giới như bức Nụ Cười Bí Ẩn của nàng Mona Lisa...

 Ảnh này 2 đứa giống 2 chị em nhỉ. Mình là cô chị, già hơn Nga 1 tý. 
 Đây là kim tự tháp của Lourve rất nổi tiếng làm bằng kính, phía dưới là đường hầm vào bảo tàng.
 Ở SG đầy nắng, nhưng bên này được một buổi sáng thế này là hiếm lắm, mới có vài tấm ảnh đẹp, còn lại là mưa...
 Bạn mình chụp gần.
 và xa xa ...
 Sông Sen (Seine) nổi tiếng với những câu chuyện tình bất hủ.
Ở đây cũng rất nhiều người thất tình tự vẫn ở dòng sông này.
 Khải Hoàn Môn phía sau lưng 
Triển lãm dòng xe mới nhất của Mecedes 
 Trên đồi Montmarte 
 Tháp Eiffel 
 Bảo tàng lịch sử 
Bữa ăn chia tay Paris.

 Tụi mình đi tàu trên sông vào ban đêm, tiếc là ảnh nằm trong máy của ông xã Nga. Mình tạm biệt Paris để sang Đức thăm Nga và các bạn cũ...  (còn tiếp)