Hôm nay đi chơi mặc dù đài báo bão nhưng đường ta cứ đi ,vui mà vì hôm nay có nhiều bạn mới để làm quen chiếc xe đón bọn mình đi đây này
Thanh Hương :Không hiếu sao hôm qua cả đêm không ngủ được ,cứ háo hức sao sao ấy
Chụp ảnh với bạn Hoàng Anh lớp B
Nghiêu :Lại Mai Lan đứng đây cũng được không cần phải đòi đứng cạnh các bạn lạ đâu
Hưng B : Tớ rất thích bạn áo xanh nhé xin một kiểu nào
Ánh ; Già rồi hay sao mà chậm chạp quá
Giang : tao mà đi thì chúng mày phải chiều tao chứ
rất tự hào một gương mặt đai diện của zai CD
Ánh :Kiên quyết không say ,kiên quyết không say
Trợ thủ đắc lực của Thanh Hương
Cua ơi xin một kiểu
Tự giới thiệu về bản thân :Tao thích ngồi đấy tao ngoảnh mặt đấy mày làm gì được tao
Tớ xin giới thiệu tớ là Hưng lớp B
Tớ là Hằng gái lớp BTôi là Hùng zai B
Cho tớ chụp chung một kiểu nha
Vi :Tớ muốn cần một vệ sĩ tuấn sơn đồng ý không ?
Tôi là Quang Anh zai lớp B
Tôi là Hoàng Anh zai lớp B
Tớ là Ngọc gái lớp B
Đồng Bích Hường
Tớ là uyên lớp D
Nhận ra ai không Hoa 30 năm rồi đấy
Nghỉ giải lao giữa đường
Đã đến nơi chuẩn bị xuống tàu
Lên tàu thôi
Mai Lan kia !!!!tại sao phải thế muốn biểu cảm hành động kỳ quặc à
Vi: Tớ thấy ngồi cạnh Sơn an toàn quá cơ he he
Mưa to quá không có bọn mình đã ra mũi thuyền tạo dáng cho lãng mạn nhỉ
Các bạn trai luôn luôn đi trước đỡ các bạn gái xuống thuyền và lên thuyền ,cám ơn các bạn nhé
Lại lên thuyền đi tiếp
Trụ :Mọi người ơi ăn xôi phải nắm chim thế này cho dễ ăn nhé
Cua kia mày lắm chuyện quá để tao ăn uống cho ngon lành đi chụp cái gì lắm chuyện
Thịt gà đang ngon ,mất cả hứng
Các bạn gái lớp Bdịu dàng nhẹ nhàng thế chứ
Hưng :Để tớ tát cho thằng này mấy cái cứ trêu Hương làm Hương đang "Sướng "
Sao bạn này chúc rượu Hà mà Hà nghĩ gì thế nhỉ
Cua :Cho chén rượu lên đầu bây giờ
Hùng lớp B và Cua ,làm quen nhé
Trụ :Đang nóng phát điên lên đây này ôi nóng trong người mà chả biết tai sao
Đố cả nhà biết chiếc khăn này có bao nhiêu con bướm
Trao quà sinh nhật
không thấy ảnh tắm nước khoáng Kim Bôi với màn trình diễn bikini màn tuyn, quần tắm với khóa cảm ứng nhiệt của hãng thời trang Thanh Hương?
Trả lờiXóaVân yên tâm đi.... Cua sẽ cho ảnh tắm vào tâp 2...., trong máy của Hưng còn nhìu ảnh lắm ... Đầy đủ hơn và rất đẹp.... Nhìu ảnh còn như chụp nghệ thuật!!!
Trả lờiXóaVui dã man con ngan.... Lúc đầu các bạn cũng có tý e dè.... Sau thì cứ giai lop nọ ... Phụ trách gái lop kia.... Chu đáo vô cùng!!
Trả lờiXóaA!!! Bạn nam áo kẻ ... Trao quà cho Hà B... Là bạn Trọng Hùng... Ko phải bạn phuong Cua nhá.... Bạn đấy lấy bạn Phương .. Bí thư lớp A đấy!!!
Trả lờiXóaCua đi chơi về lẫn quá bạn Hùng lớp B lại bảo bạn Phương cũng là Phương nhưng mà là tên vợ bạn ý còn bạn Ngọc thì lại nhầm là bạn Thủy chỉnh lại đi nhé ko các bạn ý vào xeem nại cười cho thúi mũi mà đã bảo rồi có các ban lớp A B đi cùng bây giờ họ lại còn biết vào blog của lớp mình nữa chụp ảnh cho các bạn thì phải photo sop 1 tí chứ nị cứ dìm hàng kiểu này thi c......h........ế.......t ....... Cua kia!!!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóaCua ơi, cám ơn mày nhé tuy máy ảnh không có súng ống hùng dũng như của bạn Hưng bạn Kiên nhưng mày đưa lên rất là kịp thời
Trả lờiXóaThương Kiên quá, tôi thấy một số zai lạ cứ ve vãn con Cua, lại còn khen nó trẻ, đẹp nữa chứ.
Trả lờiXóaĐúng roài Hà nhỉ???? Thỉnh thoảng bọn mình toàn phải kêu cuu các bạn nam lop mình thui!!!' Các bạn nam mấy lop kia... Toanfffffff thấy con gái lop mình hiền... Chỉ chực ức hiếp!!!! Ức ghê!!!!!
Trả lờiXóaHình như hai bạn trùm khăn đang bắt bướm thì phải Cua à, còn Thanh Hương được bao nhiêu bạn ngưỡng mộ xin chụp ảnh cùng, tao lại mắc bệnh ghen tị với mày đới.
Trả lờiXóaMột số ảnh là của Hưng chụp: đẹp nhưng khá thâm...hèhè
Trả lờiXóa