Tôi e ngại bởi quan niệm phương Đông từ ngàn đời nay coi việc đưa cha mẹ vào những nơi như thế là bất hiếu. Làm thế nào để thuyết phục mẹ không hiểu sai ý định của tôi?
Tôi là con út, anh trai trưởng đã lập gia đình, ở riêng và có con. Bố tôi mất mấy năm trước, hiện tại mẹ sống một mình. Bà tuổi đã cao, mắt rất kém lại không được minh mẫn, sức khỏe tuy không có vấn đề gì lớn ngoài những bệnh của tuổi già nhưng tôi vẫn không thấy yên tâm khi để mẹ sống một mình.
Mẹ sống cùng anh chị cũng không thể bởi lý do từ cả hai bên. Anh trai và chị dâu thực sự không quan tâm lo lắng chăm sóc mẹ nên bà không muốn sống cùng họ. Tôi đã lấy chồng ở xa nên không thể chăm sóc mẹ thường xuyên được. Thuê người giúp việc nói thật lòng không yên tâm bởi nếu ở cùng ai đó còn được, đằng này chỉ có mình mẹ.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, nảy ra một ý định nhưng vẫn dùng dằng chưa quyết được, lại không dám hỏi ý kiến ai khác, đó là đưa mẹ vào trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người ta hay gọi là viện dưỡng lão. Tôi âm thầm tìm hiểu, được biết ở Việt Nam chưa có nơi nào thực sự được coi là viện dưỡng lão, chỉ là trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mà thôi. Ở đó người già sẽ được chăm sóc đầy đủ và an toàn hơn ở nhà một mình, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đến thăm hoặc đón mẹ ra ngoài (nếu cần).
Tôi e ngại bởi quan niệm phương Đông từ ngàn đời nay coi việc đưa cha mẹ vào những nơi như thế là bất hiếu. Làm thế nào để thuyết phục mẹ không hiểu sai ý định của tôi? Mong nhận được đóng góp của các bạn về vấn đề này. Chân thành cảm ơn
Tôi e ngại bởi quan niệm phương Đông từ ngàn đời nay coi việc đưa cha mẹ vào những nơi như thế là bất hiếu. Làm thế nào để thuyết phục mẹ không hiểu sai ý định của tôi? Mong nhận được đóng góp của các bạn về vấn đề này. Chân thành cảm ơn
Một câu chuyện tớ sưu tầm trên mạng , cả nhà xem nên xây chung cư hay cùng đi dưỡng lão
Mày hỏi vớ vẩn quá, đã nhất trí ở chung cư, các bạn nam tình nguyện làm y tá cho các bạn nữ rồi lại còn hỏi nữa.
Trả lờiXóaTruoc tiên tập trung đi Kim boi đã roaid tính sau.... Chưa chi đã lo xa....
Trả lờiXóaPost lại bài này vì mình cũng đang phải đương đầu với việc mẹ mình chỉ mong muốn ông vào nhà dưỡng lão...
Trả lờiXóaTheo N , H đua Ông vê Bà chăm . Vì con chăm cha ko bằng Bà chăm Ông . Hihihi
Trả lờiXóaTui chưa bít nhưng xem trên phim , ở viện dưỡng lão có câu chuyện tình iu giữa 1 cụ ông và 1 cụ bà đấy . Chuyện cảm động lắm !
Trả lờiXóaVề già tớ sẽ vào viện dưỡng lão, vừa vui vừa khoẻ người, k ảnh hưởng con cháu. Ai muốn vào thì giơ tay cho có nhiều 'các cụ' nhỉ.
Trả lờiXóaNghiêu môt xuất ăn theo nhá
Trả lờiXóaNghiêu khôn thía. Điều quan trọng là Viện DL ấy có hợp cảnh và làm cho các cụ thích thú hay không mà thôi.
Trả lờiXóa