Pages

31 tháng 12, 2013

HAPPY NEW YEAR 2014!

"..Có một bạn trong cuộc đời là nhiều, hai bạn là rất nhiều, ba bạn là rất khó có thể...
Tình bạn cần có một một sự song hành thực sự trong cuộc sống, cùng sẽ chia những suy nghĩ và cùng nhau vươn tới những mục tiêu" 
Chúc Cho Một Tình Bạn Chân Thành
Sẽ Luôn Đồng Hành Với Thời Đi Học Và Các Bạn Của Thời Đi Học!
Happy New Year 2014!
Ban Liên Lạc

Con trai lớp mình

(Hoạ bài Thiếu nữ lớp mình)

Con trai lớp mình kể cũng hay 
Nhiều chàng cao lớn, dáng rất 'Tây'
Nhiều chàng nhỏ nhắn, nhưng khoẻ khoắn
Chàng nào, chàng nấy cá tính.. đầy!

Cứ tưởng vài ba cặp nên đôi 
Nhưng vì các chàng chỉ..'thế thôi'
'Thế thôi' nên lớp mình toàn..bạn 
Giờ đây thân thiết, ấy ơn trời!

Hôm qua giật mình thấy các chàng
Rộn ràng ca hát, rất là 'sang'
Hoá ra ca sĩ đầy trong lớp 
Các chàng ơi, sao giấu các nàng!

Mới biết các chàng trai lớp mình 
Đẹp người, đẹp tính, lại tài năng
Bên ngoài toàn vẹn một chữ 'nghĩa'
Bên trong chân chất một chữ 'tình'!

BH 3/8/2012

Kỷ Niệm Cầu Thang Gỗ


Ô kìa những cánh hoa
Ô kìa ô cửa nhỏ 
Hoa rơi, cánh phượng đỏ 
Trên vai áo tinh khôi 

Mắt ai ngước nhìn ai 
Bên cầu thang gác gỗ 
Bước chân nghe rất rõ 
Như là mới hôm qua… 

"Thôi nhé, thôi đừng nhìn 
Kẻo bạn, thầy nhìn đấy" 
Tóc đuôi sam ngúng nguẩy 
Thấp thoáng bên sân trường…  

Kỷ niệm cũ mênh mang 
Bỗng ùa về nỗi nhớ 
Ba mươi năm có lẽ 
Ta vẫn là ta xưa.. 

Sân trường giờ đầy gió 
Sân trường giờ đầy hoa 
Gió thổi hoa xao xác 
Còn người xưa đã xa…

5/2012

Tớ và Cậu


Ngày xưa cậu ngồi gần tớ
Thường hay ghi chép giúp bài
Mỗi khi tớ đi họp vắng
Khi về trang vở chữ đầy...

Cậu viết đẹp như con gái
(Chữ tớ cũng chỉ thế thôi)
Tính cậu thẹn thùng, ít nói
Cho nên tổ mình ghép đôi

Tớ nhớ ngày đầu vào lớp
Cậu trông như dân ‘quân khu’
Thế mà Đoàn viên thực sự
Tớ cứ hỏi vặn, nghi ngờ...

Tớ nhớ lần đầu đỏ mặt
Là cậu cầm tay, lôi lên
Cậu sợ tớ rơi xuống nước
Tớ sợ bao đôi mắt nhìn…

Nhà tớ ở Trần Hưng Đạo
Ve kêu ran ngõ hè vè
Thỉnh thoảng tớ nhìn thấy cậu
Chần chừ đến, vào, rồi đi

Mùa hạ trước khi tớ xa
Biết là chẳng thể gặp lại
Bức thư cậu viết rất dài
Kết bằng lời chào...thân ái!

Kỷ niệm thật nhiều, thế đấy!
Về thời cắp sách tới trường
Tớ, cô bí thư khó tính
Và cậu, đoàn viên dễ thương...

BH 30/12/2013

29 tháng 12, 2013

Thời Đi Học Đã Có Mặt Trên Facebook!


Ngày  hôm nay 29/12 trước thêm năm mới 2014, Blog Thời Đi Học chính thức có mặt trên FB giúp cho các bạn khác bên ngoài hai lớp cũng có thể và like hoặc còm và làm bạn với Thời Đi Học. 

Thời Đi Học trên FB làm nhiệm vụ chuyển tải đường link các bài viết của www.thoidihoc.net lên trên FB. Bất kỳ bạn nào có tài khoản trên FB hoàn toàn có thể vào like và có thể commend trên đó.

Tuy nhiên do tính chất FB là mạng xã hội, mỗi trang chỉ có một người được quyền post bài và cho phép ai được post lên timeline, nên admin của Thời Đi Học FB vẫn phải làm nhiệm vụ 'kết bạn' để cho phép ai sẽ là 'bạn của'  Thời Đi Học FB (giống như là mở thành viên trên Blog vậy, nhưng đơn giản hơn nhiều). 

Chúc cho Thời Đi Học (www.thoidihoc.net) được biết đến nhiều hơn nữa qua trang FB, như là một trang mạng có ý nghĩa của những người bạn phổ thông một thời của trường cấp 3 Trần Phú. 

Ban Liên Lạc
Thời Đi Học 

28 tháng 12, 2013

TUỔI NÀO CHO EM

Tặng K một bài hát mang nhiều màu sắc hoài niệm 


Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài

Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa

Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ

LOA LOA LOA!!!!!!!!

Ban LL 12CD xin trân trọng mời tất cả các bạn tham dự tiệc giao lưu mừng năm mới 2014 của toàn bộ học sinh ABCDE niên khóa 81_84.Trần Phú.
Buổi tiec bắt đầu vào hồi 18 h ngày 4/1/2014.(địa điểm cụ thể sẽ dc thông báo sau)
Nội dung gồm 2 phần chính :
Phần 1 : chào hỏi. Và tiệc giao luu 6 lớp.
Phần 2 : văn.nghệ ....các tiết mục vui nhộn ...cuối cùng là khiêu vũ.
Kinh phí tham gia: 250k
Sự có mặt của đông đủ các bạn sẽ mang lại sự thành công của buổi lễ.

Thay mặt ban LL Trân trọng thân mời

NGỌC ÁNH và THANH HUONG

27 tháng 12, 2013

BẠN YÊU!!!!

Bạn nói bạn nhớ mình
Không bút nào tả xiết
Mình lớn tiếng cười to
Văn dốt, còn làm bộ...
(Thanh Hương 12/13)

Bạn cười trông thật ngộ
Đôi mắt tít quá chừng
Giá mà bao năm trước
Tim mình chắc...rung rinh!

(Nặc Danh 12/13)

Ngày đông nắng ấm


Ngày đông nắng ấm 
Thả nắng ven đường
Ơ này cô bé
Gánh hộ nỗi buồn...
BH 22/12

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN CÓ NGÀY SINH 26/12.

  • Ngày 26/12 mới chính thức ngày sinh nhật của Bé, những ngày trước chỉ là màn dạo đầu ấn tượng. Mặc dù Hà Nội tiết trời giá lạnh nhưng hội "Cafe lối cũ" vẫn có mặt đầy đủ (vắng mặt vài bạn đều xin phép có lý do). Bé mặc áo dạ xanh nước biển, rất xinh tươi  thẹn thùng nói rằng :" Hôm nay mới chính thức ngày tớ ra đời, còn những ngày trước vẫn còn đang... đau... Đẻ". Ấy vậy, dù Bé có cứng đầu thế nào thì vẫn phải cất tiếng khóc OE OE , và hôm nay là ngày đầu Bé quấn tã, nếu các bạn có tinh thần học hỏi cách quấn tã thì qua nhà Bé nhé !!!
  • Chúc Bé bắt đầu vào tuổi mới vui tươi, trẻ đẹp và luôn hạnh phúc bên các bạn của Bé.














SUY NGẪM: ĐỪNG TỰ LÀM TỔN THƯƠNG CHÍNH MÌNH


Một đêm nọ, một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, bò vào một xưởng mộc. Người thợ mộc vốn khá bừa bộn, đã để lại một số công cụ nằm trên sàn nhà trong số đó có một cái cưa. Khi con rắn bò lòng vòng trong xưởng, nó trườn qua cái cưa, và bị một vết cắt nhỏ. Ngay lập tức, nghĩ rằng cái cưa đã tấn công mình, nó quay lại và cắn thật mạnh vào cái cưa khiến cho miệng nó chảy máu. Điều này khiến con rắn rất tức giận. Nó tấn công một lần nữa, và một lần nữa cho đến khi cái cưa đầy máu và dường như đã “chết rồi”. Sắp chết vì những vết thương của mình, con rắn quyết định cắn một cái cuối cùng thật mạnh trước khi bò đi. Sáng hôm sau, người thợ mộc rất ngạc nhiên khi thấy một con rắn chết trước cửa nhà mình.

Đôi khi trong lúc cố gắng làm tổn thương người khác, chúng ta chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi. Hãy biết yêu thương, trân trọng hiện tại và vun đắp cho tương lai ngay từ hôm nay bạn nhé!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỖ VĂN PHÚC 27/12

CHÚC NGƯỜI BẠN CÓ MỘT NGÀY SINH NHẬT CUỐI NĂM LUÔN ĐƯỢC NHƯ Ý, TRỌN VẸN NIỀM VUI!


CHÚC CHO BÁC SĨ SANG MỘT NĂM MỚI, MỘT TUỔI MỚI ĐẦY THÀNH CÔNG MỸ MÃN, HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN!
BAN LIÊN LẠC!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HÀ BÉO 26/12




CHÚC CHO NÀNG ĐỘC THÂN VUI TÍNH LUÔN TRÀN ĐẦY SỨC SỐNG
LÀ 'NỖI ÁM ẢNH' MÃI MÃI CỦA CÁC CHÀNG TRAI!

BAN LIÊN LẠC!

25 tháng 12, 2013

Merry christmas and a happy new year


                    Chúc tất cả các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ đầm ấm và hạnh phúc.
                Chúc các bạn cùng gia đình  sang năm mới 2014 nhiều sức khỏe  may mắn .

LOA LOA LOA: ỌP TRÙ BỊ TOÀN KHỐI 12 (khoá 1981-1984), 6 Lớp ABCDEG

Tối qua...23/12....đã có buổi gặp mặt thân thiết của đại diện 6 lơp..ABCDEG..( rát tiếc đến phút cuối..bạn Tiến lớp G lại hẹn gặp sau).

Sau khi nâng ly...mọi người hoan hỉ chúc mừng tình đoàn kết của toàn khối...khóa 81..84...trường Trần Phú.Để mở màn cho tình huu nghị này....đại diện của các lớp đã nhất trí tổ chức TIỆC MỪNG NĂM.MỚI 2014...vào ngày thứ 7...mùng 4..tháng 1.Dự kiến buổi tiệc sẽ dc tổ chức nhẹ nhang..thanh lịch nhưng sẽ là ấn tuongj.khó quên. Tiệc Đứng...có rượu....giò nguội...hoa quả ..nc ngọt....Đặc biệt sẽ có những màn biểu diễn sôi động có sự tham gia của tất cả các lớp...có khiêu vũ( disco..và slow)...nhằm gắn kết tất. Cả những người bạn với nhau.

Ban tổ chức thân mời tất cả các bạn( nhìu bạn có lý do chưa,kịp có mặt trong ảnh)...đang khẩn truong lên kế hoạch cho chuong trình.Đề nghị các bạn nhiệt liệt hưởng ứng vì niềm vui và vì tình huu nghị của tất cả chúng ta.

Các bạn hày nhanh chóng tham.gia ý kiến đóng góp và đăng ký cho chúng tôi trước ngày thứ 7 28/12...để buổi tiệc thành công rực rỡ ...Nhanh. và Luôn các bạn nhá!!!

Chúc mừng sinh nhật Quang Trung 24/11

CHÚC TRUNG LUÔN TRẺ, KHOẺ, YÊU ĐỜI, YÊU NGƯỜI NHƯ TRONG ẢNH NHÉ!

HAPPY BIRTHDAY TO YOU!
BAN LIÊN LẠC.


23 tháng 12, 2013

TÂM SỰ ĐẦU TUẦN

Đàn ông thường hay mắc bệnh cả nể ,bạn rủ phát ừ luôn ,khỏi nghĩ  ngợi nhiều .Đàn ông thích thì rủ nhau đi chơi cũng dễ muốn đi bao lâu cũng được .Đàn ông muốn đi đến mấy giờ về cũng được .Đàn ông làm gì cũng không bị soi mà tội vẫn nhẹ hơn .KIẾP SAU TAO LÀM ĐÀN ÔNG
Mấy hôm nay đi chơi nhiều ,vậy mà tối nay có đứa nó lại rủ mình đi tiếp ,không đi thì nhớ chúng nó mà đi tiếp thì ...Mang tiếng .Hôm nay lại có việc mà muốn đi chơi quá ,mình bảo chồng là anh ơi hôm nay em đi có việc với bạn em ,chồng bảo thế à em đi chơi nhiều với bạn khéo lại ngủ luôn nhà bạn đấy ,mình phải bảo ngay không anh ơi em chỉ đi chơi với bạn thôi ,còn em ngủ với chồng cơ ...thế là chồng cười tươi cho đi luôn ...
Có ai giống mình không ,quá chuẩn!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BẠN THÁNG 12





 Chúc Mừng Sinh Nhật Đỗ Văn Phúc
Chúc mừng sinh nhậtTrụ 1/12, Bạch Hoa 19/12, Dung 19/12, Trung 24/12, Hà 26/12 và Phúc 27/12