Pages

7 tháng 2, 2014

Suy ngẫm

" Có hai ngày trong năm không làm gì được cả. Một ngày gọi là Ngày Hôm Qua, và một ngày gọi là Ngày Mai. Vì thế Ngày Hôm Nay mới là một ngày thực sự để yêu thương, tin tưởng, làm việc và để sống.." - Đạt Lai Lạt Ma 

3 nhận xét:

  1. Đúng đấy, cảm ơn Hoa hiện tại mới là quan trọng hãy sống hết mình cho ngày hôm nay, ngày hôm qua đã qua rồi, ngày mai còn chưa tới!!

    Trả lờiXóa
  2. Hoa chỉ hay nói đúng . Đón năm mới vui chứ nhà tư tưởng

    Trả lờiXóa
  3. Hoa nói mày đấy thằng chí phèo Lửng kia

    Trả lờiXóa