Pages

3 tháng 2, 2015

YÊU ...."..........???

Thôi rồi lại đến lễ tình nhân
Lại hứa yêu nhau đến bạc đầu
Hứa xong rồi lại thầm tự hỏi 
Yêu mà lâu thế có gì vui ?

Yêu mà lâu thế có gì vui ?
Quanh quẩn bao năm vẫn đuổi gà
Chồng người áo gấm xông pha trận
Chồng  ta  ngồi bếp lại giương cung

Yêu mà lâu thế có gì vui ?
Thắt đáy lưng ong biến mất rồi
Còn đâu cái miệng cười chúm chím 
Vú quặt sau lưng  tận mấy vòng

Yêu mà lâu thế có gì vui ?
Tóc bạc, da nhăn vẩy đồi mồi 
Một tháng đôi lần thua nước ốc
Chợ vắng chưa đi, đã hết tiền 

Yêu mà lâu thế có gì vui ?
Quanh đi quẩn lại chỉ chữ tiền
Đành thôi kiếp trước vay chữ nghiệp
Đễ đến kiếp này trả chữ duyên

Yêu mà lâu thế có gì vui ?
Mà vẫn yêu nhau thế mới tài
Vẫn lễ tình nhân tròn mồm hứa
Thiên hạ như ta khác 'đếch'.....gì!










3 nhận xét:

  1. He he ! Nhân sắp lễ tình nhân , viết tặng các bạn mấy câu thơ vui nhỉ . Bạn Hoa đừng xoá chữ viết tắt của mình nhé

    Trả lờiXóa
  2. Đây mà là tặng hả Chí Lửng ?

    Trả lờiXóa
  3. Đăng báo đe.... nhuận bút nhớ khao đấy K nhá!!!

    Trả lờiXóa