Em nắm tay anh, em nhìn ai
Anh khoác tay em...anh thở dài
Ngó nghiêng (là) bản chất đàn ông đấy...
A lô.. đâu chỉ việc nhà đài...
Áo đỏ sáng bừng một góc nhé
Người 'bển' khật khừ chẳng giống ai...
Nhìn Tâm, sao giống em 18..
Mười tám... nên còn thích khoác giai
Cười đùa cho bõ ngày nắng đẹp
Anh làm nhuỵ biếc giữa hoa thơm
Có cô chạy vội, cười cũng vội...
Chen lấn điệu đà giữa...bốn anh
Bí ẩn nhà tù anh bất chấp...
Đường vào khó nhọc chẳng xá gì
Người đâu không thấy, toàn thấy...tóc
Tóc đen hay nhuộn có hề chi!
Nắm tay em gái, người dẫn chuyện...
Khoác vai Đại Tá tít mắt cười
Thế nên bên cạnh hai cô trẻ...
Phải có Tâm vào anh mới tươi...
Chiều về loang nắng từng vạt áo
Chào em, xin hẹn lại năm sau
Chia tay tạm biệt K9 nhé
Chờ đến một ngày lại gặp nhau...
Ai còn ảnh nữa thì post nhé!
Trả lờiXóaPhải công nhận admin lớp mình văn hoa lai láng thật tuyệt... thổi hồn cho những búc ảnh!!!😀
Trả lờiXóachuyến đi thành công rực rỡ các bạn nhỉ mặc dù toàn máy ảnh nghiệp dư nhưng ko kém máy hịn nhé đã thế lại còn có lời bình của nhà văn, thơ B.Hoa lên ảnh càng thêm ý nghĩa .cám ơn ban liên lạc các bạn quá chu đáo và nhiệt tình mình iêu các bạn quá c....ơ...!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóaỐi a! Em & Tôi cùng tốt nghiệp 12CD Trần Phú có khác, văn thơ sao mà hay, sao mà hoà hợp thế...
Trả lờiXóa