Pages

4 tháng 4, 2014

Tiếng đàn


Lặng nghe tiếng đàn
Hoa rơi, nước chảy
Ngón tay ngón tay
Sóng tràn xô đẩy

Lúc cuộn ghềnh thác
Lúc nhẹ êm trôi
Bồng bềnh sâu lắng
Da diết không lời

Đâu phải cuộc đời
Miếng cơm, manh áo
Chiều nay tiếng đàn
Nói lời muốn nói…

Thì thầm rất nhẹ
Một chút u buồn
Nhưng là rất thật
Tràn đầy yêu thương…

BH 17/3/2014

2 nhận xét:

  1. Đôi khi nói ngọt không nghe đâu cứ mắng cho một trận lại răm rắp .....Chả biết là ai

    Trả lờiXóa
  2. Chac la a Thang chu con ai nua, haha

    Trả lờiXóa