Lâu lắm rồi không tâm sự tẹo nào với blog yêu này ,có thể nhiều chuyện làm mình không tâm trạng nữa >Hôm qua đi chơi dưới mưa chợt Hà béo gọi điện
_Mày ơi tao đang đọc lại những bài cũ của cái bọn cafe hay quá mày ạ ,sao dạo này không chụp ảnh viết đi cho đỡ buồn
Thực sự nghe xong mình thấy rất vui ,đôi khi trong cuộc sống cũng phải tạo cho mình niềm vui ,làm việc tốt cũng thấy vui ,lời động viên cũng thấy vui và động viên bạn cũng là niềm vui
Mình có nói với một người bạn của mình rằng trong cuộc sống có nhiều niềm vui và nỗi buồn ,nhưng không niềm vui nào giống nhau và cũng chẳng có nỗi buồn nào giống nhau ,nhưng chúng ta sẽ đón nhận nhưng không đầu hàng ,cuộc sống nhiều màu sắc ,hãy tìm những cái đơn giản nhất đôi khi là cái lung linh nhất
Chúc cả nhà mọi điều đơn giản mà lung linh nhất nhé ,lại viết bài lại chụp ảnh cho cả nhà vui
Sắp đến mùa sen thứ 3 rồi cả nhà nhé lại tạo cho nhau những niềm vui mới
He he ! Dạo này viết hay ghê . Mày có niềm vui nào giống tao ko Cua ?
Trả lờiXóaChí Lửng dạo này hay phát ngôn linh tinh nhỉ ,mai mách bạn Hoa bây giờ chứ
Trả lờiXóaKe ke, thần kinh cứ lung linh cho blog sôi nổi nhá Kiên, Cua!
Trả lờiXóaKiên ơi mày hỏi vớ vẩn thế, có giống nó cũng còn lâu mới nói!!
Trả lờiXóaHay quá Cua ạ, tiếp tục viết thêm nhiều nhé. Chị Nga tao bảo thích vào blog lớp mình để xem cái Cua nó còm đấy!!!
Trả lờiXóa