Pages

18 tháng 6, 2014

Trở về đi thôi

Ngọt ngào ơi trở về đi thôi
Những giọt nước mặn môi đã đong đầy khoé mắt
Cay đắng nghẹn trào con tim dằn vặt
Chua xót lòng này tình mãi xa xôi

Nồng nàn ơi trở về đi thôi
Đâu rồi ấm áp vòng tay rắn chắc
Và đắm say nụ hôn trong vắt
Yêu thương bờ vai mềm em nép chặt vào anh

Xa lắm rồi giấc mơ ấy mỏng manh
Sao cứ mãi quẩn quanh vùng kỷ niệm
Và thực tại em vẫn còn quyến luyến
Ký ức đong đầy và ước vọng bên anh.

Chúc Linh 18/6/2014

1 nhận xét:

  1. Bài thơ hay Hoa nhỉ . Ke ke ! Đầy tâm trạng nuối tiếc. ..

    Trả lờiXóa