(Tâm sự sâu lắng của bạn Phương 12A về bố. Chia sẻ cùng các bạn nhé)!
Có những nỗi nhớ cứ chìm sâu lặng lẽ
Thỉnh thoảng trồi lên những ngọn sóng yêu thương
4 năm rồi, bố về cõi vô thường
Mà nhiều lúc con vẫn ko tin điều đó
Mỗi lần bước chân về căn nhà nhỏ
Mở cửa phòng ra vẫn ngỡ bố mỉm cười
Nụ cười tươi, hiền hậu nhất trên đời
Luôn in trong tâm trí con bố ạ
Thỉnh thoảng trồi lên những ngọn sóng yêu thương
4 năm rồi, bố về cõi vô thường
Mà nhiều lúc con vẫn ko tin điều đó
Mỗi lần bước chân về căn nhà nhỏ
Mở cửa phòng ra vẫn ngỡ bố mỉm cười
Nụ cười tươi, hiền hậu nhất trên đời
Luôn in trong tâm trí con bố ạ
Nơi bố nằm ngắm mặt hồ yên ả
Ba năm qua, con chưa đến 1 lần
Có những lý do buộc con dừng bước chân
Bố chẳng trách con gái đâu, bố nhỉ!
Ba năm qua, con chưa đến 1 lần
Có những lý do buộc con dừng bước chân
Bố chẳng trách con gái đâu, bố nhỉ!
Ở bên ấy, bố hãy vui hoan hỷ
Mẹ đã vui, sống khoẻ bên cháu con
Chị em con hạnh phúc vẫn vuông tròn
Các cháu ông cũng ngày càng khôn lớn
Mỗi ngày trôi qua dù chiều hay sớm
Cả nhà vẫn nhớ bố lắm, bố ơi
Mẹ đã vui, sống khoẻ bên cháu con
Chị em con hạnh phúc vẫn vuông tròn
Các cháu ông cũng ngày càng khôn lớn
Mỗi ngày trôi qua dù chiều hay sớm
Cả nhà vẫn nhớ bố lắm, bố ơi
Bố ơi, nơi tận cuối phương trời
Bố luôn vui và bình an bố nhé!
Bố luôn vui và bình an bố nhé!
(Trần Lan Phương 12A 7/2014)
Tx Phương vì những dòng thơ chân thành. Những ai còn bố hãy dành thời gian cho bố nhiều hơn nhé!
Trả lờiXóaCám ơn Bạch Hoa đã đồng cảm với mình
Trả lờiXóaCám ơn Phương hay và cảm động quá!!!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaCám ơn bạn Phương về bài viết nhé ,nhớ đăng bài cho bọn tớ cùng đọc