Pages

29 tháng 9, 2014

Thơ Chúc Linh (tiếp)

NHỚ ƠI... Nhớ ơi, bỏ đấy, đi thôi Ngoài kia trời đẹp, mây hồng, nắng trong Làm chi mà cứ bận lòng Người ta chả ngóng, chả mong đến mình Nhớ ơi, bỏ đấy, làm thinh Ra nghe chim hót, sáo diều lên cao Nhớ ơi, bỏ đấy, thôi nào Ngày mai có gặp, xin chào người quen Có duyên nên nghĩa bạn hiền Có nợ nên nghĩa thuyền quyên mặn nồng Nhớ ơi, bỏ đấy, nghe không



THU
Chẳng phải yêu lần đầu Sao ngỡ ngàng đến thế Em như là Thu hé Anh như Thu ngang trời
Hai mùa thu sánh đôi
Lá trên cành ghen tị Bao giờ Xuân anh nhỉ Có em Xuân muôn đời
Rồi Đông tới, Hè trôi Và anh không trở lại Gió Thu buồn tê tái Em hát điệu Thu sầu
Mùa thu hỡi qua mau Này Xuân ơi trở lại Lá vàng rơi rơi mãi Thu ơi buồn tim ta ...

Chúc Linh 9/2014

2 nhận xét:

  1. Tuổi này mà vẫn thích đọc thơ tình, vẫn thấy bồi hồi, có vấn đề gì không nhỉ

    Trả lờiXóa
  2. quá có vấn đề!!!!nhung vấn đề là ko có vần dề j cả!!!!hahaha

    Trả lờiXóa