Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam
Chị em ta chớ vội vàng cảm thông
Ngày thường nhẫn nhịn với chồng
Ngày này thoải mái thong dong, tội gì
Này nhé, sáng dậy trễ đi
Vờ như vẫn ngủ để nghe làu bàu
Thế nào chồng cũng phải vào
Bếp, lo bữa sáng nấu xào cơm canh
Nhớ là không tiếc lời khen
Dù cháy, dù nhão cũng đành cười duyên
‘Tuyệt vời anh xã của em!’
Rồi ban thêm một nụ hôn ngọt ngào
Thế rồi cần dọn chỗ nào
Cần lau, cần quét.. ta nào đến tay
Một lời nịnh, sẽ xong ngay
Còng lưng chàng sẽ miệt mài đến trưa
Chiều về đón lũ con thơ
Tắm táp, giặt giũ, rồi lo cơm chiều
Còn ta và lũ bạn yêu
Phải lo ối việc trong ngày hôm nay:
Nào mua áo, túi, vớ, giày
Chỉ dăm bẩy bộ, thêm vài mớ khăn
Càfe phố, quán hàng ngon
Sì pa cùng với mát xa, mát gần
Tối đèn còn ghé tiệm Thìn
Làm thêm bộ móng, cắt thêm kiểu đầu...
Hôm nay hạnh phúc làm sao
Cám ơn đời có vui nào vui hơn
Nhân ngày PNVN...
Nhân ngày PNVN...
BH 18.10.2014
Hỡi các đấng mày râu trên thế gian này, hãy cảnh giác!...hehe
Trả lờiXóabạn mình làm.thow hay quá đi!!!
Trả lờiXóathế này thì chỉ mong mỗi tháng có 1 ngày Hoa nhỉ !
Trả lờiXóaBạn hoa đừng phát tán rộng rãi bài thơ này nhé! Ae chúng tôi xin chân thành cảm ơn...huhu
Trả lờiXóaNgày nào cũng thế thì cánh đàn ông ,,, Chít ...
Trả lờiXóa