Pages

15 tháng 10, 2014

Thanh Hương gửi Trụ Bình Luận Trên FB


10 nhận xét:

  1. Trụ xem thế nào, vào làm một trang trên FB để nghe các bạn bình luận nhỉ!

    Trả lờiXóa
  2. T đang xem lại mấy cái ảnh vừa chụp, thế là lại được "liên hệ" là đang nhớ một bạn nào đó ở xa. Hehehe...hát bài RMGT thì mọi người bảo "khổ thân mày bị bạn iu ném vào một xó, không thèm đoái hoài gì đâu, ngồi đấy mà huhu nhé", hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" cho không khí nó sôi nổi thì mọi người lại "kinh dịch" là "A!, chắc chắn thằng này hôm qua được bạn iu cho thơm mà rồi đây mà, khao đi"...haha, khổ hết biết! Thế lần sau T được hát bài gì đây hả Hương Lê yêu quý ơi?

    Trả lờiXóa
  3. haha đơn giản lần sau Trụ hát bài < hổng dám đâu > nà nà ote nuôn !!!!!!

    Trả lờiXóa
  4. Bạn Trụ sướng thật , được các bạn gái yêu quý .

    Trả lờiXóa
  5. Hoa ui ko có nắng SG là bạn Trụ "riêng một góc trời" thui...

    Trả lờiXóa
  6. Hương và Hà thấy chưa, ai cũng hiểu RMGT có nghĩa là gi, chỉ một người không hiểu thôi, số mình nó lận đận thế đấy...keke

    Trả lờiXóa
  7. Ối giời, mình có mấy khi được tham gia karaoke với các bạn đâu nên viết tắt thế đoán mãi k ra bài gì. Đúng như Tâm nói, T nên hát bái Hổng Dám Đâu ý cho nó lành nhất đấy!

    Trả lờiXóa
  8. "Hổng Dám Đâu" cũng không chữa được đâu,..hehe

    Trả lờiXóa