Pages

16 tháng 11, 2014

MIẾN LƯƠN NGHỆ AN




Mời bạn cùng xơi tí miến xào
Dễ làm ngon tuyệt ít công lao
Giá hồng mơn mởn phơi ra mặt
Nước rưới thơm lừng tỏa xốn xao 

Miến trắng trong ngần nằm phía dưới
Lươn dài hồng đỏ lướt trên cao
Rau dăm tiêu ớt lai rai rắc
Mời bạn cùng tôi thưởng thức nào 

3 nhận xét:

  1. Bạn Sơn có nhiều bài thơ về món ăn rất hay, Là thơ của Sơn à? post thêm nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Ừ , của tớ nhưng không biết có phải là thơ hay không nữa ? Hì hì ...

    Trả lờiXóa
  3. Quá hay đấy, tiếp tục nhé, 1 serie về món ăn ai cũng khen đấy!

    Trả lờiXóa