Pages

31 tháng 12, 2014

Tuổi Mùi năm Ất Mùi

May mắn mỉm cười với tuổi Mùi cả ở lĩnh vực sự nghiệp lẫn đời tư, giúp bạn gặt hái những thành quả giá trị. 

Người tuổi Mùi nổi tiếng linh hoạt, cuốn hút. Phần lớn họ có vóc dáng mảnh mai (kể cả nam lẫn nữ), đặc biệt phụ nữ tuổi này gợi cảm và nữ tính. Tuy nhiên, mỗi người sinh vào giờ khác nhau lại có tính cách khác biệt. 
Tuổi Mùi sinh vào buổi sáng khá thụ động, bảo thủ, thiếu tự tin. Tuy nhiên, điểm mạnh là họ đáng để tin cậy, bởi họ không quyết định thứ gì vội vàng, hấp tấp, dù bị ai đó thúc giục. Phụ nữ hướng tới gia đình, yêu thích nấu ăn, cắm hoa, decor nhà cửa và thường quan tâm tới những việc nhỏ nhặt. 
Tuổi Mùi sinh vào buổi trưa, chiều hay nóng nảy, tính cách dễ thay đổi. Họ thường bị phấn khích bởi những thành công nhỏ, nên khi gặp thất bại, họ dễ chán nản. Cuộc sống của họ vì thế bấp bênh. Người tuổi Mùi sinh vào buổi tối trong khi đó là những người chăm chỉ, chịu khó, và vì không xuất sắc ở kỹ năng tương tác xã hội, họ thích thú với công việc ổn định, ít giao tiếp. Phụ nữ tuổi này giỏi quán xuyến gia đình, chăm sóc nhà cửa, con cái. 
2015 báo hiệu một năm đầy hứa hẹn với các cá nhân tuổi Mùi. Đây là thời điểm để bạn tỏa sáng, bởi đường công danh, các mối quan hệ, các mục tiêu sự nghiệp... đều trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, tự phụ có thể là con dao hai lưỡi khiến cho bạn gặp rắc rối. 
Đây cũng là năm mà bạn nhận ra rằng bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, bạn chinh phục được mọi cái đích tưởng chừng "bất khả thi" trong những năm trước. 2015 mang đến cho bạn cơ hội được sống trọn vẹn, đầy đủ cả khía cạnh vật chất, tinh thần, bởi bạn xác định được điều bản thân mong muốn và sẽ đeo đuổi bằng cả nhiệt huyết, trái tim. 
Trong năm, bạn khó tránh khỏi những cuộc đối đầu, áp lực và thách thức. Đừng quên khi khó khăn, bạn có thể tìm đến những người có hiểu biết, kinh nghiệm để nhận được sự giúp đỡ. Vì công việc, bạn có thể sẽ cần phải giao lưu, trao đổi, nhưng nên giữ thái độ thận trọng, tránh quan tâm quá nhiều tới những việc "không liên quan" tới mình, hạn chế tối đa mâu thuẫn, cãi vã. 
Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, hãy giữ thái độ nhũn nhặn và tìm kiếm sự ủng hộ thay vì đối đầu, điều này chính là chìa khóa cho một năm sự nghiệp êm xuôi. Thành công mà bạn đạt được có thể làm nảy sinh những ghen tị không đáng có, hãy cố gắng khiêm tốn để tạo bầu không khí dễ chịu. 
Về sự nghiệp và tài chính: 
May mắn mỉm cười với tuổi Mùi cả ở lĩnh vực sự nghiệp lẫn đời tư, giúp bạn gặt hái những thành quả giá trị. Đây cũng là năm mà giấc mơ có thể sẽ trở thành sự thật, khi bạn đủ bản lĩnh và sự tự tin. Năm này cho bạn rất nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và xây dựng những kết nối mới. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc tìm được người bạn tâm giao, hay đối tác làm ăn tốt, đừng vội vàng. Một lời khuyên quan trọng cho bạn: không nên vì kết giao người mới mà thờ ơ người cũ. 
May mắn và nỗ lực chính là chìa khóa cho thành công của tuổi Mùi trong 2015 này, và bạn có thể tự thưởng cho bản thân một chút sau những gì mình kiếm được (nhưng đừng vung tay quá trán). Một vài người có thể nhận được món quà tặng (liên quan đến tiền bạc) bất ngờ. 
So với 2014, đây là năm mà bạn tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội, chi phí cho các chương trình này cũng tăng lên. Cố gắng để chi tiêu hạn chế, tránh việc vay mượn quá nhiều và gây mất đoàn kết, phá hỏng tình bạn. 
Đây là năm mà tài chính ổn định, nhưng không phải là năm tài lộc dồi dào, nguyên nhân là từ những khoản chi tiêu bất ngờ, không đoán trước. Nên tìm người có kinh nghiệm để có được những lời khuyên hữu ích trong việc quản lý tài chính. Đây cũng không phải lúc để bạn đầu tư những khoản lớn mà chưa biết kết quả ra sao. Nếu bạn muốn đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, hãy kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm mùa đông.  
 Với chuyện tình cảm:
2015 đem lại cho bạn nhiều cơ hội trong chuyện tình cảm. Nếu bạn đơn lẻ, dường như đây là năm mà bạn xông xáo hơn để tìm "một nửa" và sẵn sàng thử dấn thân vào một mối quan hệ mới. Với phái nữ cô đơn, bạn có thêm nhiều cơ hội gặp người khác phái, nhưng để tìm được một nửa đích thực, bạn sẽ mất khá nhiều thời gian. Trong khi đó, phái nam có nhiều cơ hội vào khoảng các tháng 8, 9, 11 và 12. 
Với người đang yêu, đừng cố gắng thống trị hay lấn lướt người ấy, nếu bạn muốn mối quan hệ bền vững. 
Với những người đã kết hôn, một vài dấu hiệu cho thấy bạn và người ấy có thể xảy ra cãi vã. Thay vì tập trung quá nhiều cảm xúc cho chuyện gia đình, hãy hướng đến công việc và sắp xếp tài chính. Một vài dấu hiệu cho thấy đây là năm mà mâu thuẫn có thể nổ ra nếu bạn vô tâm và làm tổn thương đối tác, thậm chí có đôi đi đến quyết định chia tay. Dường như đây là năm không dễ dàng với các đôi đã kết hôn, và để tránh những kết thúc buồn, tốt hơn hai phía nên ngồi lại, thẳng thắn trò chuyện để tìm tiếng nói chung. 
Về sức khỏe: 
Một năm sức khỏe dồi dào với cá nhân tuổi Mùi, tuy nhiên bạn nên thận trọng với vấn đề cân nặng.  
Bạn có thể sẽ trải qua một vài trận cảm mạo nhưng mau chóng hồi phục và lấy lại phong độ. Thăm khám định kỳ là cách để bạn giữ sức khỏe ổn định. Tránh lái xe đường dài hay tham gia các môn thể thao mạo hiểm. 
Tháng may mắn: Tháng 7, 8, 9, 10, 11 và 12
Con số may mắn: 4, 9, 17, 20, 24, 36
Màu may mắn: xanh, đỏ, tím

ABBA & Bài Hát 'Happy Year'- Chúc Mừng Năm Mới


.."Keep ongoing, anyway.."
Hãy tiếp tục bước đi, dù thế nào đi nữa..."

happy new year 2015




Chúc các bạn và gia đình một năm mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc ngập tràn niềm vui và luôn thành công thành đạt trong sự nghiệp.

Lời Chúc Mừng Năm Mới 2015 từ Admin Thoidihoc.net

Gửi các bạn thân yêu của thoidihoc.net,
Chỉ còn ít phút nữa là chúng ta sẽ chia tay 2014 và chính thức bước qua năm mới 2015, khép lại một năm với nhiều sự kiện. Blog Thời Đi Học cũng chính thức bước sang tuổi thứ 5.
365 ngày qua dù là hạnh phúc hay buồn đau thì cũng sẽ trở thành quá khứ chỉ sau ít phút nữa! 
Chúc cho bạn sẽ có NGÀY HÔM NAY thật đẹp để ngay ngày mai sẽ trở thành một NGÀY ĐÃ QUA tốt đẹp!
Chúc cho bạn sẽ có NGÀY HÔM NAY thật nhiều bình an để NGÀY MAI sẽ là một TƯƠNG LAI thật bình an bạn nhé!
Và chúc cho NGÀY HÔM NAY mãi là NGÀY HÔM NAY CỦA BẠN với thật nhiều yêu thương, bình yên và hạnh phúc tràn đầy!

HAPPY NEW YEAR 2015! 
Admin Blog Thời Đi Học 

Bánh Quy Bơ Hạt Điều

Ngồi cán từng miếng bột
Nặn thành hình trái tim
Gói tình thương vào bánh
Với ngọt ngào, ân cần

Bánh thơm và giòn tan 
Vừa ra lò, còn nóng
Cắn miếng bánh rưng rưng
Thiếu bạn, ăn không đặng

Gửi chút tình thương mến
Trong chiếc bánh tự làm
Nâng chén trà, miếng bánh
Nhớ bạn, đêm cuối năm...

Thấy bạn Sơn cho tụi mình ăn món Vịt Nấu Cam vào tối nay, nên tớ mời các bạn tráng miệng bằng món bánh quy này nhé.
Bánh do tớ làm nên trông không đẹp, nhưng mà ngon đấy.
BH

VỊT NẤU CAM

Nhân dịp năm cũ sắp qua, mình mời các bạn món Vịt nấu cam sành. Món này ngon, đặc biệt có tác dụng giải đen, giải sui cho cả năm, một năm nền kinh tế của cả nước trồi sụt. Bạn nào sui thì ăn nhé , hihi ...  Chắc chắn năm tới sẽ tốt đẹp hơn! 


Mời nhau ăn thử món ngon này
Vịt nấu cam sành bạn đến ngay
Mắm ớt muối tiêu đường trộn kỹ
Đùi mềm dầy thịt thái gừng cay 

Chiên vàng béo ngậy mùi thơm nức
Thắng đường cam ngọt vị quá hay
Nước sốt hồng tươi tràn tứ phía 
Ngọt ngon tuyệt diệu ăn không này? 

30 tháng 12, 2014

Bạn là thiên thần thầm lặng...




Tạm dịch: 

Bạn là thiên thần thầm lặng
Mang tôi trở lại chính mình
Khi đôi cánh này rã mỏi
Được bạn ân cần đỡ nâng.

Bạn là thiên thần thầm lặng
Dẫn tôi, vượt thoát đêm đen
Đến được bình minh một sớm
Để biết chuyến đi không dài.

Bạn là tiếng cười trong trẻo
Niềm vui những lúc vô tư
Đôi lúc cùng rơi nước mắt
Trái tim thổn thức dại khờ.

Bạn là thiên thần thầm lặng
Lấp đầy chỗ trống trong tôi
Giấc mơ nếu thành hiện thực
Cũng đều có bạn, chia đôi.

Và vào một ngày đặc biệt
Bạn đến cho tôi biêt rằng
Một điều vô cùng quý giá
Thiên thần là bạn - ai bằng!

BH 13/3/2013

Vài lời chia sẻ của Ban Liên Lạc

Các bạn 12CD thân mến,

Trong 2014 chúng ta đã tổng kết rất nhiều sự kiện của lớp và blog, trong đó có vấn đề về quỹ lớp. Ban Liên Lạc muốn chia sẽ rõ hơn về quỹ lớp như sau:

Do năm 2013 chúng ta không đóng quỹ lớp cho 2014 nên hầu hết các hoạt động ma chay hiếu hỉ là do các mạnh thường quân ở lớp giúp đỡ. Vì vậy trong ngày họp lớp 21/12/2014 chúng ta quyết định đóng mỗi người 300,000 cho quỹ lớp năm 2015. Số tiền này sẽ được sử dụng như sau:

1/ Khi bất kỳ nhà bạn nào trong 12CD có chuyện vui (Đám Cưới), hay buồn (Đám Ma, Bố Mẹ/Vợ Chồng/Con Cái nằm viện).
2/ Khi các bạn 12CD có sinh nhật, thì sẽ được tặng một món quà nhỏ từ ban liên lạc gửi tới (bên cạnh việc đăng tin trên blog).

Ngoài 2 việc nêu trên, số tiền đó không được dùng vào việc khác.
- Khi chúng ta họp lớp, hay đi xa, sẽ là tiền đóng góp cho việc đi xa đó.
- Khi chúng ta muốn tổ chức sinh nhật chung với ai trong tháng cũng là việc riêng của các bạn có ngày SN trong tháng đó nếu muốn tổ chức (hoặc không muốn) hoàn toàn không bắt buộc và không sử dụng số tiền quỹ lớp.
- Khi các bạn muốn càfe riêng 1 nhóm, hoặc ăn uống gặp gỡ riêng là các hoạt động ngoài lề, số tiền sẽ do các bạn tham gia cùng nhau chi trả nhé.

Vậy BLL có vài lời để các bạn được rõ về vấn đề quỹ lớp nhé.
Bạn nào chưa nộp quỹ lớp thì vui lòng nộp cho Ngọc Ánh nhé.
Welcome các mạnh thường quân của lớp nếu muốn nộp nhiều hơn cho quỹ của chúng ta!

Cám ơn các bạn
T/M BLL, Ngọc Ánh

15 điều giúp bạn sống không hối hận - Adam Khoo


Trong cuốn The Entrepreneur’s Guide To Getting Your Together kể lại một cảnh đáng nhớ mà tác giả John Carlton đã chứng kiến ở sân bay San Francisco. 
Hầu hết các chuyến bay bị hủy vì một trận bão lớn nhưng một hành khách là thương gia cứ khăng khăng rằng ông ta cần phải đi gấp. Ông càu nhàu, la hét và mắng chửi những nhân viên sân bay cho đến khi mặt ông ta đỏ lên… rồi đột nhiên ông ấy ngã xuống mặt đất, giữ chặt ngực. Ông ấy lên cơn đau tim và qua đời ngay tại chỗ.
Chắc chắn người đàn ông ấy rất hối hận về những hành vi của mình vào giây phút cuối của cuộc đời. Chúng ta đều bị bận lòng bởi những thứ nhỏ nhặt không đáng kể khi mà có quá nhiều điều tuyệt vời trong cuộc đời mà chúng ta nên tập trung vào.
Dưới đây là 15 điều sẽ giúp bạn sống một cuộc sống không hối hận ngay hôm nay:

1. Tìm mục đích chính của đời bạn
Tìm mục đích chính của đời có vẻ như là một yêu cầu xa vời nhưng nó đã ở trong bạn. Hãy tin rằng mình đang đi đúng hướng và nghĩ về những gì khiến bạn hạnh phúc nhất – những thứ làm rung động trái tim bạn và làm bạn “cảm nhận”. Như Thoureau đã từng nói: “Hãy tự tin đi theo sự chỉ đường của những giấc mơ”.
2. Ngừng đóng vai nạn nhân
Đây là một sự thật nghiệt ngã: Đời vốn không công bằng. Nó sẽ đánh bại bạn vào lúc bạn không ngờ đến nhất và bỏ mặc bạn nằm ở đống bùn. Bạn có thể chọn làm nạn nhân của hoàn cảnh hoặc có thể đứng dậy và tiếp tục đi. Chỉ đơn giản vậy thôi.
2
3. Đừng viện cớ
Đoán xem điều gì mà những người chuyên đóng vai nạn nhân làm nhiều nhất: Kiếm cớ. Đừng giống họ. Hãy nhận lấy trách nhiệm cho hành động của bạn. Hãy dừng ngay việc tự cản trở mình.
4. Đừng phí thời gian
Thời gian là của cải có giá trị nhất của tất cả chúng ta. Đừng lãng phí nó. Một trong những nỗi ân hận lớn nhất của mọi người là cách họ phân phối thời gian. Nếu bạn muốn sống cuộc đời không hối hận, hãy hỏi chính mình câu hỏi đơn giản: “Đây có phải là cách sử dụng thời gian tốt nhất không?”
5. Ra khỏi vùng an toàn
Để sống không hối tiếc, bạn cần dũng cảm và mạo hiểm. Không một ai có thể đạt được những điều tuyệt vời bằng cách ngồi không và sống trong vùng an toàn.
6. Bỏ những người bạn không cần thiết
Đây là một điều khó khăn nhưng không thể phủ nhận rằng có một số người đang cản trở bạn. Hãy chọn dành phần lớn thời gian của bạn cho những người tích cực. Những người bi quan chỉ kéo bạn xuống mà thôi.
3
7. Hãy hình dung
Những gì bạn nghĩ sẽ biến thành thực tế. Những tưởng tượng sáng tạo là một trong những thủ thuật hiệu quả cho việc giải phóng năng lượng tâm trí. Bạn đang nắm giữ một món quà tuyệt diệu – khả năng sáng tạo bằng bộ não. Hãy tận dụng nó.
8. Dành thời gian cho gia đình và bạn bè
Các mối quan hệ là một trong những chìa khóa tiến đến hạnh phúc. Trong cuốn sách “The Top Five Regrets of the Dying: A Life Transformed’ của Dearly Departing”, một trong những nỗi ân hận lớn nhất của mọi người là không liên lạc thường xuyên với bạn bè. Để sống một cuộc sống không hối tiếc, hãy dành thời gian nhiều hơn cho những người bạn yêu quý.
4
9. Sống cho hiện tại
Hôm qua là lịch sử, ngày mai là điều bí ẩn và hôm nay là một món quà. Không ngẫu nhiên mà biện pháp chơi chữ, trong tiếng Anh, từ ‘present’ có nghĩa là hiện tại và cũng có nghĩa là món quà.
10. Hãy đặt câu hỏi
Giả định là một trong những điều nguy hiểm nhất trên thế giới. Đừng giả định. Hãy đặt câu hỏi.
11. Làm những gì bạn thích
Tôi nói chuyện rất nhiều với những người bị ‘kẹt’ trong công việc họ ghét. Nếu đó là bạn, hãy thay đổi. Hãy bắt đầu một công việc mà bạn đam mê.
12. Quan tâm đến bản thân mình
Sức khỏe của bạn là một món quà. Hãy quan tâm bản thân bạn và bắt đầu ăn uống đồ ăn có lợi thay vì những thứ linh tinh. Và hãy đứng dậy và di chuyển. Ngồi nhiều quá sẽ giết bạn, theo đúng nghĩa đen.
13. Không bao giờ ngừng học hỏi
Một trong những bí mật để sống cuộc sống không hối hận là học hỏi nhiều nhất có thể về mọi chủ đề. Bạn sẽ tìm thấy sự thông thái ở những nơi khó tin nhất nếu bạn sẵn sàng tìm kiếm.
14. Giúp đỡ người khác
Giúp đỡ người khác để họ đạt được mơ ước là cách để bạn đi đến gần mơ ước của mình. Thế giới không xoay quanh bạn hay tôi. Hãy làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn và vũ trụ sẽ ban thưởng cho bạn.
15. Hãy tin rằng con đường bạn đang đi là đúng đắn
Ở phần cuối cuốn sách The Count of Monte Cristo,bá tước Edmun Dantess nói một trong những lời thoại đáng nhớ nhất lịch sử: “Tất cả trí thông minh của loài người được chứa trong hai từ: chờ đợi và hy vọng”. Nếu bạn nghĩ và hy vọng bạn được sinh ra cho điều gì đó lớn lao hơn, thì có lẽ bạn chính là như vậy.
Lời nhắn gửi,
Bạn yêu quý, cuộc đời của mỗi chúng ta là hữu hạn, chúng ta nắm trong tay chìa khóa quyết định mình sẽ sống ra sao. Có biết bao nhiêu người xung quanh ta luôn phàn nàn, chán nản, mệt mỏi vì họ đã không nghe theo lời trái tim mà mải miết đuổi theo tiền tài, địa vị, vật chất. Có bao người sống đau khổ, dằn vặt vì không gác lại được quá khứ, luôn lo lắng về tương lai. 15 gợi ý trên là một phần nhỏ để bạn đạt được sự hạnh phúc và thanh thản..
Adam Khoo
Sách 'Nếu tôi làm được thì bạn cũng thế'

29 tháng 12, 2014

CHÈ HẠT SEN



Chè sen xứ Huế món thân thương
Ngây ngất trắng ngần tỏa ngát hương
Chén ngọc thanh tao nhìn quyến rũ    
Hoa nhài thơm dịu đẹp khiêm nhường

Mình tròn ngà trắng đầu thanh sậm
Tách nửa hai mình chợt vấn vương
Thanh bạch trong veo tràn nước ngọt
Tan trên đầu lưỡi tựa thiên đường! 

NGƯỜI YÊU ĐI LẤY CHỒNG



Đêm nằm mắt chợp được đâu em
Thức suốt năm canh trọn cả đêm  
Day dứt một lần vì thất hẹn
Tình buồn tuột mất mãi sầu thêm

Em ơi ở đó bến đò lạ
Cầu chúc yên lành hạnh phúc em
Anh vẫn một mình chăn gối ướt
Nhớ về mộng ước mối tình êm

Mảnh trăng soi giọt trên gò má
Sương lạnh phủ mờ lướt dịu êm
Đêm trắng chợt thành ánh lửa đỏ
Mơ em trở lại rượu say mềm 

Anh biết ngày mai em lấy chồng
Bao nhiêu hẹn ước cũng bằng không
Em về nơi đó còn nhung nhớ
Một trái tim đau rỉ máu hồng

Anh đứng ngây người hồn đắng ngắt
Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
Nhưng rồi vẫn vậy tim cầu chúc
Hạnh phúc nhé em hỡi bóng hồng!

Nguyễn Ngọc Sơn (12B)

Dành cho phụ nữ (Đàn Ông không đọc nhé!)

❝Phụ nữ khổ bởi vì họ có quá nhiều mối lo lắng, quá nhiều thứ để bận tâm. Nhưng nếu họ không bận tâm thì cuộc đời sẽ dành gì cho họ? Không thể là những cuộc rong chơi hay chinh phục, dù trên bất kỳ đấu trường nào. Vì thời gian không đợi phụ nữ. Vì đàn ông không đợi những người phụ nữ già...
Đàn ông có quyền để trì hoãn mọi việc, vì tuổi tác với họ không phải là vấn đề. Thử nghĩ xem, đàn ông càng lớn tuổi, càng chín chắn và bản lĩnh. Khi đó, ở họ có sự nghiệp, có sự từng trải, có tiền bạc và quyền lực, và như thế, họ đủ tự tin dù trên mặt họ đã có vài nếp nhăn, dù mái đầu có thể đã điểm bạc, nhưng cùng với thời gian, họ càng thêm hấp dẫn và quyến rũ. Ở họ, đã thôi không còn sự nông nổi, bồng bột, hời hợt của tuổi trẻ, họ hiểu thứ họ muốn và họ biết cách để đạt được nó. Đàn ông 30 tuổi là đỉnh cao phong độ thì đàn bà 30 tuổi là dấu chấm hết của xuân sắc. Đàn ông 50 tuổi vẫn có quyền chinh phục và lấy một cô vợ trẻ mà không sợ thế gian chê cười, ngược lại, người ta sẽ thêm phần ngưỡng mộ bản lĩnh của họ, đàn bà 50 tuổi nếu lấy một người chồng trẻ, người ta sẽ khinh bỉ và miệt thị là già mất nết, là dùng tiền mua vui...
Đàn ông không dành thời gian của mình cho riêng phụ nữ, họ sẽ luôn độc lập trong mọi quyết định, và cho dù, không có người phụ nữ, họ vẫn sẽ chứng tỏ được mình. Phụ nữ thì khác, họ dành tuổi xuân của mình để khóc quá nhiều cho đàn ông, tưởng nhớ những kỷ niệm và thậm chí đánh cược cả hạnh phúc của mình cho họ...
Phụ nữ sẽ chẳng thể quẳng bớt những gánh lo, vì cuộc đời họ là cả sự phù phiếm. Phụ nữ không thể tự tin tới đâu, nếu họ không có quần áo, giày dép, túi xách mới, phấn son, nước hoa, vòng vèo. Càng lớn tuổi, số mỹ phẩm sẽ càng tăng. Đàn ông thì khác, họ có thể ngay lập tức ra đường, chẳng cần dưỡng da, chẳng lo bắt nắng, da càng đen càng nam tính, càng bụi bặm càng phòng trần. Vì họ không dành cả cuộc đời của mình để lo giữ người khác, lo người khác nghĩ gì về mình...
Còn phụ nữ, chẳng biết bao giờ họ mới nhận ra, họ cần sống cho chính mình, tự tin dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, chăm sóc, làm đẹp bản thân không có gì xấu, chỉ cần vì mình và làm cho mình được vui, thì khi đó, hạnh phúc chẳng bao giờ nằm trong tay người đàn ông hay ánh mắt người ngoài...
Thời gian không đợi phụ nữ nên tại sao không sử dụng nó cho mình được vui?❞

ST

28 tháng 12, 2014

Chúc Mừng Các Bạn có Sinh Nhật tháng Giêng

Các bạn sau đây sinh nhật trong tháng Giêng. Chúng ta chuẩn bị các lời chúc mừng các bạn nhé!
Happy Birthday To You!
Ban Liên Lạc!

TRẦN NGỌC TÚ
07/01
VŨ HOÀNG PHƯƠNG
10/01
NGUYỄN KIM OANH
12/01
NGUYỄN ÁI HÒA
24/01
NGUYỄN TUYẾT LIÊN
29/01
ĐOÀN CHÍ KIÊN
31/01