Pages

23 tháng 12, 2014

Chia tay bạn Hoa vào SG - 23/12

Đúng là hôm nay trời trở lạnh đột ngột vì được các bạn mình đi tiễn ra tận sân bay. 20 năm từ ngày về VN đến giờ mình chưa bao giờ có được sự đón tiếp thế này, thành ra có phần hơi cảm động. Hic.

Mãi sau mới biết, 1 đứa đang tập lái xe nên tranh thủ đi đường xa lộ, một đứa thì muốn ra sân bay tạo dáng giống tiếp viên hàng không, một đứa thì trốn nhà nước 'đi công tác' 2 tiếng buổi chiều, và một đứa... đi theo để xem các đứa kia làm gì. Hic hic.

Rất chi là nhiệt tình và chu đáo! Cám ơn các bạn mình nhiều nhé!

Bạch Hoa





8 nhận xét:

  1. Các bạn thật là tuyệt , tạm biệt bạn Bạch Hoa !

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng thay mặt các bạn lớp C cám ơn Sơn và các bạn lớp B đã mua tặng hoa nhé. Các lẵng hoa rất to và đẹp. Hic. Theo mình lần sau chỉ cần 1 lẵng là đủ cho tất cả rồi. Tiết kiệm là quốc sách mà!

    Trả lờiXóa
  3. He he lần sau biết bọn nó đểu hơn mà vẫn thích gặp & đưa ra sân bay nhá

    Trả lờiXóa
  4. nhìn đoàn này tưởng mấy ẻm ở bển mới zề quá haha !!!

    Trả lờiXóa
  5. nhìn ẻm váy vàng kéo vali dư nà của mềnh ý nhể !

    Trả lờiXóa
  6. Hoà Sều kia, hôm nọ ở 16 THĐ là 1 chọi 2 mà có bị thua đâu!

    Trả lờiXóa