Pages

23 tháng 1, 2015

Hoài niệm


Thế mà đã sang năm thứ 5 của bức ảnh. Nhìn mới thấy mỗi cô khăn rằn là già đi nhiều quá. Hà Béo Giang Già thì có phần trẻ ra nữa mới chết chứ. Còn T.Hương thì teen trở lại từ lâu rồi...

6 nhận xét:

  1. Nói thế bằng 104 lần tự kiêu đấy H nhé, "Tứ trụ triều đình" nhà mình bây giờ còn trẻ trung tươi tắn hơn là đằng khác ấy chớ!

    Trả lờiXóa
  2. A mà 3 em không khăn rằn khi ấy già hơn bây giờ vì hồi ấy chưa biết xõa...híhí

    Trả lờiXóa
  3. Thế mà có người lại nói sau lưng là "Gớm mấy bà già nhăn nheo lớp anh em ghen với chúng nó làm gì...". Vậy tin ai đây nhỉ???

    Trả lờiXóa
  4. Ha ha bạn Sơn đã bật mí cho bọn ta biết "đàn ông điêu hơn phụ nữ" mà Hoa, tin làm giề, tự bọn mình hiểu mình già chỗ nào & trẻ chỗ nào nhá.....

    Trả lờiXóa
  5. Chủ quán Serenade là cô em họ của mình nó đóng quán sau khi con gái nó mất vì ung thư, thế là tụi mình chả còn chỗ nào mà tụ tập hàng năm như xưa

    Trả lờiXóa