Pages

7 tháng 1, 2015

Muốn


Muốn tan thành làn khói
Bay lên trong chiều về
Muốn thành áng mây nhẹ
Bồng bềnh trôi xa kia

Muốn làm một giọt nắng
Sưởi ấm những cánh hoa
Làm một hạt sương sớm
Ướt cỏ bên hiên nhà

Nhưng, muốn hơn tất cả
Bên anh vào một ngày
Biến thành chiếc gối nhỏ
Người ân cần tựa vai…

BH 4/6/2014


4 nhận xét:

  1. Biến thành gối xong rồi có biến lại thành người được không ? Hi hi ...

    Trả lờiXóa
  2. Làm gối cho nó lành Sơn à. Hic

    Trả lờiXóa
  3. Ha ha cái con được tặng "Muốn" bây giờ mới có thời gian đọc thơ đây, cám ơn tác giả nhá......

    Trả lờiXóa