Pages

7 tháng 1, 2015

LY THÂN


Đời chưa yên vẫn còn giông tố
Cay đắng nhìn trời biết trách ai
Làm thế đau lòng nhau lắm đấy
Kiếp người muôn thủa quá bi ai

Cô đơn bất hạnh em đành chịu
Hạnh phúc mong manh chợt chẻ hai
Thầm lặng ra đi, thầm lặng bước
Sóng đời dồn dập vỗ hồn ai

Đấy vui cười đấy lòng chôn lệ
Bão tố tràn về gió mỉa mai
Đừng thế xót lòng nhau lắm đấy
Trong mơ em vẫn mộng ngày mai.

2 nhận xét:

  1. Chúc cho bạn:
    "...Niềm tin giữ vững như sông lớn
    Ai đó sẽ về chẳng thể lâu.."

    Trả lờiXóa
  2. Hi hi ... Tớ viết hộ cho cô trong ảnh đó .

    Trả lờiXóa