Pages

20 tháng 2, 2015

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Năm mới đã đến rồi
Chúc các bạn của tôi
Dẫu mỗi năm thêm tuổi
Vẫn tươi như đôi mươi

Vẫn liếc nhìn lúng liếng
Ánh mắt vẫn long lanh
Nụ cười vẫn sóng sánh
Trái tim vẫn tròng trành

Chúc mọi sự bình an
Cuộc sống được an nhàn
Gia đình luôn may mắn
Và hạnh phúc ngập tràn

Một năm mới an khang
Phát tài và thịnh vượng!


Lan Phương 12A 

5 nhận xét:

  1. Hê hê ... Lời chúc hay thế ! Thank bạn !

    Trả lờiXóa
  2. Hi hi, nghịch trêu các bạn trong khoá mà cũng được BH đăng ở đây. Cám ơn nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Vẫn liếc nhìn lúng liếng
    Ánh mắt vẫn long lanh
    Nụ cười vẫn sóng sánh
    Trái tim vẫn tròng trành
    thich nhat may cau nay! tks ban Phuong

    Trả lờiXóa
  4. Hi hi hay quá, mà sao giống bọn mình thế nhờ....

    Trả lờiXóa