Pages

3 tháng 2, 2015

Chúc ngủ ngon em nhé!


Này cô bé kia ơi
Đã đến giờ ngủ rồi
Chúc ngủ ngon em nhé
Anh gửi một nụ cười

Đợi em về, khép cửa
Đợi em về, anh trông
Đã đến giờ đi ngủ
Sao cứ để anh mong

Này cô bé kia ơi
Chúc ngủ ngon em nhé
Xa cách một khoảng trời
Ngỡ như là gần gũi

Nhớ giữ gìn sức khoẻ
Nhớ cửa đóng then cài
Nhớ đừng mơ ai đấy
Chỉ mơ về anh thôi..!

Vô Danh 6/1/2015

2 nhận xét:

  1. Chum tho tinh yeu cua Bach Hoa rat la xi tin nhe! tks ban

    Trả lờiXóa
  2. hic, của bạn Vô Danh đấy chứ. Dạo này Blog nhiều người mới nào nàng Hoa cỏ May, nào chàng Vô Danh toàn nhờ mình đăng thơ hộ Thuý ạ

    Trả lờiXóa