Pages

16 tháng 2, 2015

CHÚC TẾT

( Vui một tí )


Năm mới chúc Tết cùng cậu bạn
Phúc lộc dồn đến , hạn rời xa
Tiền vào như nước sông Đà
Tiền ra tí tách như cà phê phin

Năm mới chúc bạn mình sức khỏe
Cả năm sung sức khỏe như voi
Vợ đàn con đống giống tôi
Đừng than số kiếp bạn ơi hãy cười

Năm mới chúc nàng cười thật đẹp
Nụ cười xinh tôi chép thành thơ
Nàng cười lấp lánh dệt tơ
Tôi hai , ba vợ vẫn mơ có nàng .

2 nhận xét:

  1. Haha, câu kết hay quá nhỉ, đàn ông nào cũng giống Sơn thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Vui một tí mà , chả có ai 2 ,3 vợ cả , chỉ 1 và duy nhất 1 mà thôi , hihi ...

    Trả lờiXóa