Phải bạn luôn trốn chạy
Lẩn tránh ai đó nhìn
Mắt gặp mắt bối rối
Đỏ mặt, tim đập nhanh?
Phải bạn luôn giấu kín
Những suy nghĩ chính mình
Vẫn mong ai đó gọi
Nhưng không dám trả lời?
Đêm về thao thức nhớ
Ngày bất giác mỉm cười
Thế là bạn đã lỡ
Phải lòng ai đó rồi
Cũng có thể ‘say nắng’
Bâng khuâng một chốc thôi
Nhưng dư âm khó mất
Dễ bùng lửa, khơi ngòi
Trái tim không có tuổi
Đập rộn rã.. là yêu
Dù tuổi nào cũng thếSay nắng đều như nhau...!
Vô Danh 26/1/2015
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaGửi tớ bạn Vô danh
Trả lờiXóaSAY NẮNG (II)
Mình đang phải trốn chạy
Những xao xuyến trong lòng
Với người lâu chưa gặp
Sau bao ngày nhớ mong
Vẫn mong người đó gọi
Nhưng không dám trả lời
Ừ, thì mình bối rối
Phải lòng ai đó rồi.
Mong chỉ là say nắng
Bâng khuâng rồi chìm thôi
Đừng là ngọn lửa nóng
Sẽ thiêu trụi cuộc đời.
Ngày nào mình cũng nhớ
Lòng cứ thấy chơi vơi
Dẫu giờ đây người ấy
Ở xa mình lắm rồi.
Thì trái tim không tuổi
Biết thế nào cho vừa
Cầu cho mình biết đủ
Say nắng thành xa xưa.
9/5/2015
Thôi đừng say nắng nữa Hoa Cỏ May ơiiiiiii
Trả lờiXóaCầu cho mình biết đủ
Trả lờiXóaSay nắng thành xa xưa.
Cám ơn NH đã đăng hộ bài khi chưa có nick nhé. Cám ơn cô bé HCM,bài hoạ hay hơn bài xướng rồi.
Trả lờiXóaOài...có đứa say xỉn ba mươi mấy năm rồi mà nó có bị thiêu rụi đâu!!!
Trả lờiXóa