Tết này ông cứ phải chơi ngông
Bánh pháo rõ dài cùng đốt không ?
Kể cả lúc này đang cấm pháo
Ông mày chẳng sợ cứ chơi ngông
Đùng đùng pháo nổ vui ngày Tết
Chúc phúc cùng nhau ngước mắt trông
Chén rượu mừng xuân đều uống cạn
Bay bay xác pháo tựa mây hồng
Bay bay xác pháo tựa mây hồng
Một năm mới có ngày này nhé
Nào nhảy cùng nhau bà với ông
Hương tỏa đắm say mùi xác pháo
Tết này thật tuyệt phải chơi ngông .
Bạn Sơn toàn gieo vần khó, hết ênh lại ông. Tớ chịu
Trả lờiXóaLấy ý của bài ' Ông Đồ Già' nhé:
Trả lờiXóa“Cứ mỗi năm Tết đến
Lại nhớ mùi pháo xưa”
Hà Nội sáng Mùng Một
Xác pháo gió xa đưa
Mùi pháo thơm thật lạ
Quen thuộc đến nao lòng
Quyện mùi xôi, chè nếp
Kẹo, mứt, với bánh chưng
Mấy cô em má đỏ
Áo dài tha thướt quá
Chạy trốn pháo ai trêu
Tiếng cười vang rộn rã
Trẻ con tụ thành đám
Thi pháo nổ đanh tai
Tiếng cười xen tiếng pháo
Suốt mùng Một, mùng Hai
Hoa đào hồng trên lọ
Xác pháo hồng rực ngõ
Nhớ má em ửng hồng
Khiến người xa bâng khuâng...
13/2/2015
Câu cuối đổi thành
Trả lờiXóa..Khiên người bâng khuâng quá'
nhé!