Pages

27 tháng 4, 2015

Thủ thỉ


“Đã ăn chưa, ngon nhé!”
“Đã ngủ chưa, ngủ ngon!”
Vài ba dòng tin nhắn
Kèm mấy cái icon

Vui thì.. “ Vui đi nhé!”
Buồn thì.. “Chớ có buồn!”
Cuộc sống đơn giản vậy
Đôi lần ý nghĩa hơn.

Xa mà gần ngay cạnh
Chợt có đấy, rồi đi
Tình thân như ngày trẻ
Cuộc đời còn mấy khi...

Đời thực hay là ảo
Tình bạn hay tình yêu?
Cảm thông luôn là thật
Cho đi, khắc có nhiều...
BH 27/4/2015

2 nhận xét:

  1. Đúng là lời thủ thỉ nhé BH, có sự quan tâm nho nhỏ thế cũng vui rồi bạn nhỉ,

    Trả lờiXóa
  2. Ai za, bạn mình thủ thỉ ai hay là ai đó đang thủ thỉ với ló vậy?

    Trả lờiXóa